Bài 2: Tiên Du (Bắc Ninh): “Hung thần” xe tải, nỗi kinh hoàng của người dân

Quang Minh|17/10/2017 17:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bắc Ninh: Nỗi thống khổ mang tên cát bụi ở Tiên Du

(Moitruong.net.vn) – Như bài báo trước, Toà soạn Moitruong.net.vn đăng tải bài: Tiên Du (Bắc Ninh): “Hung thần” xe tải khuấy đảo, người dân hít no bụi”. Bài báo phản ánh tình trạng người dân thôn Giáo, thôn Đinh, thôn Lương, xã Tri Phương luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do các xe chở cát sỏi từ các bãi tập kết vật liệu ven bờ sông Đuống chạy qua. Sau khi bài báo phát hành, Toà soạn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe quá tải hoành hành suốt ngày đêm, đe doạ cuộc sống của người dân.

Theo ý kiến của người dân, tình trạng xe chở cát sỏi có biểu hiện quá tải tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du đang diễn ra hết sức sôi động. Các xe có trọng tải lớn, xe ba chân, bốn cẳng chở đầy ắp cát sỏi không có thiết bị che chắn đúng quy định phi như tên bắn qua các cung đường thuộc xã Tri Phương và địa phận xã Cảnh Hưng, Tiên Du. Người dân nơi đây mỗi khi thấy các xe lao như “điên” thì đều phải dạt vào lề đường để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình.

Untitled-1

Các xe nối đôi nhau chờ vào “ăn cát, sỏi”.

Anh N.H.T – một chủ cửa hàng kinh doanh trên đường thôn Lương hoang mang, lo sợ chia sẻ với phóng viên Moitruong.net.vn. “Thi thoảng hàng năm cũng thấy có một số người về đây chụp ảnh quay phim và phỏng vấn người dân chúng tôi, sau đó cũng có cơ quan chức năng xuống kiểm tra nhưng được vài hôm thì đâu lại vào đấy các chú ạ. Khi đoàn kiểm tra đi rồi chúng tôi còn bị một số đối tượng xã hội đến đe doạ, gây áp lực khi biết chúng tôi phản ảnh với cơ quan chức năng, đặc biệt là báo chí. Nếu các anh có viết bài thì đừng đưa ảnh và tên của chúng tôi lên báo nhé, chúng tôi muốn yên ổn làm ăn kinh doanh nên sợ bị trả thù lắm”.

Ông Phan Văn Cần – Trưởng thôn Lương, xã Tri Phương cho biết: “Tình trạng xe chở vật liệu xây dựng, cát sỏi thường xuyên chở cao quá thành và không che chắn theo đúng quy định diễn ra đã nhiều năm. Người dân trong xã đã có nhiều ý kiến phản anh về tình trạng xe chở quá tải phi “ầm ầm” qua các khu dân cư, đe doạ đến cuộc sống cũng như sự an toàn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông qua đây. Trong các cuộc họp cử tri, người dân cũng phản ánh và xã đã kiến nghị lên Huyện về tình trạng các xe quá tải chạy qua địa phương gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết, thẩm quyền của thôn không thể bắt hoặc dừng các xe có hành vi vi phạm được. Rất mong các cơ quan chức năng của huyện, UBND tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc nhằm xử lý dứt điểm tình trạng các xe chở vật liệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống cho người dân.”

20171006_104512 (1)Xe vận chuyển cát, sỏi chạy rầm rập suốt ngày đêm.

Theo quan sát của chúng tôi, các đoàn xe tải chở cát sỏi từ dưới đê sát sông Đuống thuộc địa phận xã Tri Phương không chỉ chạy qua các thôn của xã Tri Phương mà còn chạy hàng dài qua đê thuộc địa phận xã Cảnh Hưng, Tiên Du sau đó lên phía Cầu Hồ nằm trên Quốc lộ 38 thuộc địa phận huyện Thuận Thành, tại các đoạn đường đi của các đoàn xe tải này, mặt đường bê tông trên đê nát bét, chân cầu Hồ mặt đường đầy ổ trâu, ổ voi, mỗi lần các xe chở cát sỏi đi chạy qua cuốn theo bụi bay mù mịt. Các phương tiện tham gia giao thông hai bên đường phải dạt vào sát mép đê để tránh không bị các xe tải này va chạm vào. Đặc biệt nguy hiểm hơn là khi các xe quá tải, quá khổ chở cát sỏi này lại chạy qua tuyến đường 295 vào khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, nơi tập trung rất nhiều công nhân làm việc, buổi sáng và buổi chiều, khi những giờ tan ca làm việc, lượng người tham gia giao thông ở đây rất đông, vậy mà các xe quá khổ quá tải chở cát sỏi vẫn ngang nhiên chạy rầm rập, cuốn theo bụi bay đầy đường, gây bao nỗi kinh hoàng cho người tham gia giao thông nơi đây.

Chị N.T.L một công nhân làm việc tại khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn lo lắng cho biết: “Hàng ngày công nhân chúng em đi làm, cũng như đi về qua tỉnh lộ 295 và các con đường vào khu công nghiệp ở đây là lại lo sợ bị va chạm tai nạn, bởi các xe tải chở đất cát chạy qua gây mất an toàn giao thông, cuốn theo bụi đất mịt mù suốt đoạn đường đi, nhiều vụ va chạm kinh hoàng giữa xe tải chở cát sỏi với công nhân chúng em xảy ra rồi, cứ nhìn thấy xe tải chở đất cát chạy tới là lại kinh hãi các anh ạ”.

22555861_2427652060709402_135822187_o Các xe chở vật liệu được che đậy sơ sài nên làm rơi vãi cát, sỏi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong khi đó, anh K.Đ.Q kinh doanh cửa hàng nước nhà ven đường 295 đoạn qua Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn phàn nàn với phóng viên: Những chiếc xe tải cỡ lớn “bốn chân”, “năm cẳng” thường chạy rất ẩu khiến nhiều người kinh hãi: “Có hôm hàng chục chiếc nối đuôi nhau chạy thành đoàn với tốc độ rất cao. Mỗi lần nghe tiếng còi xe là chúng tôi dạt hết ra xa cho nó lành vì nhỡ nó tông vào thì mang họa” .

Để xảy ra tình trạng xe hoạt động quá tải, các bến bãi không phép trong thời gian dài trên địa bàn xã Tri Phương, trách nhiệm của xã Tri Phương, huyện Tiên Du và các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đến đâu?

Toà soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.

Quang Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Tiên Du (Bắc Ninh): “Hung thần” xe tải, nỗi kinh hoàng của người dân