Bất chấp lũ quét, người dân Hà Giang quăng chài bắt cá giữa quốc lộ

Yến Anh (T/h)|24/06/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nhiều ngôi nhà cùng toàn bộ hoa màu của người dân bị trận lũ quét diễn ra sáng 26/4 cuốn trôi, nhưng người dân nơi đây vẫn bất chấp nguy hiểm quăng chài bắt cá giữa quốc lộ.

Người dân “vô tư” quăng chài bắt cá ngay khi lũ quét đi qua – Ảnh: Phạm Ngọc Dương

Theo ông Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực, Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 9h. Lũ quét bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. 8 ngôi nhà bị cuốn trôi. Toàn bộ hoa màu bị lũ cuốn trôi. Rất may không thiệt hại về người. Trong đó, Tùng Vài là xã thiệt hại nặng nhất. Giao thông vào một số xã bị tê liệt. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm rình rập từ lũ quét, người dân địa phương vẫn “ung dung” cầm chài ra giữa đường để quăng bắt cá. Hành động này khiến nhiều người “ngán ngẩm” và cho rằng hành động này là đang tự đùa với tính mạng của chính mình.

Trước đó, theo thông tin đăng tải tại Trang thông tin Huyện Quản Bạ, vào khoảng 20h ngày 22/6, do lượng mưa quá lớn bị tích tụ trong những ngày qua trên địa bàn huyện Quản Bạ đã làm cho khu vực quốc lộ 4c Km62 đến Km65, đường Hà Giang đi Đồng Văn thuộc địa phận xã Cán Tỷ sạt lở khối lượng trên 500m3 đất sạt lở xuống chiếm hơn nửa lòng đường Km62 đến Km65 nối dài.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp lũ quét, người dân Hà Giang quăng chài bắt cá giữa quốc lộ