Bức xúc, sau tết khuôn viên đình làng nhan nhản bao cao su

23/02/2016 08:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đình làng Phú Thạnh, nằm trên đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận (TP Huế) đã có tuổi đời hàng trăm năm.

(Moitruong.net.vn)Khách du lịch thập phương khi đến Huế không khỏi ám ảnh hình ảnh xung quanh khuôn viên của một đình làng nhan nhản những chiếc bao cao su đã qua sử dụng.

Đây là nơi thờ tự vị Thần hoàng làng – là một vị tướng hải quân dưới thời Lê. Hằng năm, người dân các tổ dân phố từ tổ 1 đến tổ 6, thuộc phường Phú Thuận (TP Huế) vẫn thường tổ chức lễ tế tại đình vào mùa xuân (16/1, âm lịch) và mùa thu (18/8, âm lịch).

sam4928-1456210411

Đình làng Phú Thạnh (TP.Huế) là nơi thờ thần Hoàng làng.

Tuy nhiên, một lần ghé thăm đình làng này, chốn linh thiêng thờ tự ấy dường như đã bị ô uế bởi hình ảnh rác của những chiếc bao cao su đã qua sử dụng cùng với vỏ đựng của nó bị vứt ở khắp mọi nơi.

sam4939-1456210427

sam4933-1456210337

Xung quanh khuôn viên đình là rất nhiều vỏ bao cao su vứt bỏ lại.

sam4936-1456210424

Phía dưới những gốc cây

sam4929-1456210413

sam4934-1456210421

sam4935-1456210423

Không khó để bắt gặp những hình ảnh này.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Bá, Trưởng ban điều hành đình làng Phú Thạnh bức xúc cho biết: Tình trạng này đã có từ nhiều trăm năm nay.

Ở đây hằng ngày, vào buổi sáng, một người phụ nữ bán kính trước cổng đình làng quê ở Quảng Ngãi vẫn thường xuyên dọn dẹp những chiếc bao cao su bị vứt lại và đốt.

Thỉnh thoảng cũng có người trong phường đến gom nhặt nhưng không xuể. Đặc biệt, vào mấy ngày tết, khi người phụ nữ bán kính về quê, không ai dọn dẹp nữa, bao cao su lại nhiều như thế.

Ông Bá chia sẻ, do đình làng nằm ở khu vực Bến Me là nơi bấy lâu nay nạn mại dâm đã trở thành vấn đề nhức nhối. Hằng đêm, các đôi mua bán dâm vẫn thường vào và chọn khuôn viên đình làng làm nơi “hành sự”.

Sau đó, họ vứt bỏ vỏ bao cao su lại một cách vô ý thức. Mỗi đêm, có khoảng từ 5-10 lần bán dâm như vậy, thế là vỏ bao cao su lại xuất hiện khắp khuôn viên đình.

“Phía ban điều hành đình làng chúng tôi cũng đã nhiều lần có ý kiến vấn đề này lên chính quyền địa phương, nhưng để giải quyết tình trạng mại dâm ở khu vực đó là chuyện không phải dễ dàng. Hình ảnh bao cao su rải khắp đình làng không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thờ tự văn hóa tâm linh của bà con, mà còn tạo hình ảnh xấu về Huế trong mắt khách du lịch thập phương khi đi ngang qua đây”, ông Bá tâm sự.

(Theo Người đưa tin)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức xúc, sau tết khuôn viên đình làng nhan nhản bao cao su