Cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ bất ngờ đổ sập, người dân hốt hoảng

Theo Zing|14/05/2018 11:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 14/5, sau một cơn gió mạnh, cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ (Tp. Hồ Chí Minh) bất ngờ đổ sập, đè trúng một người đi đường, khiến nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ sập cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều 14/5, lực lượng chức năng quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ sập cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, làm một người bị thương.

Ông Võ Quốc Hưng, Phó chủ tịch phường Bến Nghé, quận 1, xác nhận có sự việc trên. Theo đó, khoảng 15h50 cùng ngày, cổng chào cao khoảng 5m bất ngờ đổ sập xuống đường.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hiếu, 21 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, đi ngang qua nên bị các khung sắt đè trúng, dẫn đến bị thương. Nhiều người dân đang vui chơi trên phố đi bộ hốt hoảng tháo chạy.

Tại hiện trường, cổng chào đổ sập nằm chắn hết lối đi. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tiết xe cộ chạy qua các tuyến đường khác. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra sự việc trời gió mạnh.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành vào tháng 4/2015 với chiều dài 670m, rộng 64m. Toàn bộ trục đường từ trụ sở trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đến bến Bạch Đằng được lát đá granite với 2 đài phun nước, cây xanh và hệ thống cổng chào được được lắp đèn lấp lánh.

Bên dưới quảng trường có hệ thống ngầm gồm trung tâm theo dõi, trung tâm điều khiển nhạc nước, ánh sáng, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng nghìn lượt người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh.

Theo Zing


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ bất ngờ đổ sập, người dân hốt hoảng