Đà Nẵng – Bài 2: Đất trống dự án, đất nông nghiệp thành bãi đổ xà bần khổng lồ

Tân Mỹ|08/10/2018 06:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Rác, xà bần, bãi tập kết cát bủa vây khu đô thị Phước Lý

MOITRUONG.NET.VN – Có mặt tại khu vực từ tổ 113 – 118, thuộc khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, phóng viên moitruong.net.vn có thể dễ dàng nhìn thấy từng đống xà bần chất cao như núi, rác thải sinh hoạt, rác thải cồng kềnh vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc. Tuy nhiên, do sự thờ ơ của chính quyền các cấp nên tình trạng đổ trộm xà bần, giá hạ không những không thuyên giảm mà còn gia tăng, khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Rác, xà bần, bãi tập kết VLXD bủa vây khu đô thị Phước Lý Đà Nẵng – Bài 1: Đất quân đội, đình làng thành nơi tập kết, kinh doanh VLXD trái phép

VIDEO CLIP: Đà Nẵng: Đất trống dự án, đất nông nghiệp thành bãi đổ xà bần khổng lồ

Giá hạ, xà bần “hành” người dân

Đang lui cui chăm sóc rau muống tại khu ruộng gần đó, thấy phóng viên moitruong.net.vn ghi hình, ông Trần Văn Đỉnh, trú tại tổ 117, khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh tiến đến than: Đây là khu vực nóng về tình trạng đổ trộm giá hạ, xà bần. Xe tải, xe ben đủ các tải trọng thường xuyên chở giá hạ, xà bần đến đây đổ bất kể ngày đêm, khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân sinh sống tại khu vực này. Gia đình ông có 6 người thì cả 6 người đều mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Giá hạ, xà bần cao như núi trên đường Hòa Nam 14

Anh Trương Văn Định, trú tại tổ 118 cho biết: phía cuối đường Nguyễn Đình Tứ là khu vực đất trống thường xuyên bị các cánh xe tải đổ trộm giá hạ, xà bần và các loại rác thải xây dựng khác. Ngoài ra, các xe hút bồn cầu cũng nhiều khi tranh thủ xả trộm khiến khu vực này thường xuyên bốc mùi hôi thối. Mặc dù người dân thường xuyên đóng kín của nhà nhưng vẫn không ngăn nổi mùi hôi thối, khó chịu.

Giá hạ xà bần đổ dọc theo đường Nguyễn Đình Tứ

San lấp trái phép đất nông nghiệp

Ngay cuối đường Nguyễn Đình Tứ, một khu đất đang trồng rau muống rộng hàng nghìn m2 cũng bị giá hạ, xà bần san lấp cao hơn mặt đường với khối lượng lên đến hàng nghìn m3. Điều đáng nói là để san lấp mặt bằng này, phải hàng nghìn lượt xe chở đất ngang nhiên đi qua dưới đường dây điện cao thế 110Kv, nơi đã có biển cấm của ngành điện. Hơn nữa, việc san lấp mặt bằng trái phép trên đất nông nghiệp đã diễn ra trong thời gian dài với quy mô và số lượng rất lớn, nhưng các cấp chính quyền địa phương: phường Hòa Minh và quận Liên Chiểu đều không có các biện pháp ngăn chăn kịp thời. Trao đổi với phóng viên moitruong.net.vn, ông Phan Tiên Phong, cán bộ địa chính phường Hòa Minh thừa nhận: khu vực hiện đang đổ phế thải, san lấp trái phép đất nông nghiệp nói trên là của gia đình ông Huỳnh Tân, một người dân địa phương với mục đích xây dựng xưởng sản xuất gạch không nung nhưng địa phương không cấp phép

Ông Lê Đắc Hoan, tổ phó tổ 118, phường Hòa Minh cho biết: người dân nơi đây thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm do rác thải, giá hạ, xà bần đổ tràn lan nên rất có ý thức trong việc gìn giữ môi trường. Người dân rất bức xúc, đã nhiều lần gửi đơn thư, kiến nghị lên chính quyền các cấp trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết.

 Rác thải đổ tràn lan, chiếm 2/3 lòng đường Hòa Nam 12

Nỗi khiếp sợ mang tên “xà bần tặc”

Chị Lê Thị Trinh, tổ 118, Hòa Minh khẳng định: hiện nay có khoảng hơn chục xe chuyên nhận giá hạ, xà bần từ các công trình trong thành phố rồi về đổ trộm tại khu vực Phước Lý. Vì vậy người dân rất quen mặt cũng như biển số của đám xe này. Người dân đã nhiều lần phản ứng nhưng lại bị các lái xe tải đe dọa, thậm chí có lần còn đuổi đánh người dân nên mọi người đang rất hoang mang, lo sợ, có người còn gọi những lái xe nói trên là “xà bần tặc”. Nếu chính quyền cương quyết, cho người mật phục vài ngày là bắt được ngay, sau đó phạt thật nặng thì nạn đổ trộm giá hạ, xà bần sẽ chấm dứt. “Tuy nhiên, người dân nghi ngờ có sự làm ngơ của chính quyền nên “xà bần tặc” mới lộng hành dữ vậy”. chị Trinh đặt ra nghi vấn.

Trao đổi với phóng viên moitruong.net.vn, bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết: Do trên địa bàn hiện nay còn quá nhiều các lô đất trống, các dự án chậm triển khai nên nhiều lái xe thường chở giá hạ, xà bần đến đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường. Đây là vấn đề mà đảng ủy, HĐND, UBND phường rất quan tâm. Tuy nhiên, do quy định mới, không còn cán bộ hợp đồng nên hiện tại phường chỉ còn 3 cán bộ quy tắc, phải quản lý địa bàn rộng lên đến 7,9km2 nên không đảm bảo quản lý về mặt hành chính. Trong thời gian đến Phường sẽ kiến nghị lên chính quyền cấp trên tăng cường lực lượng, phối hợp tốt với các chủ dự án, nhà đầu tư trong việc quản lý các lô đất trống dự án.

 Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành bãi rác xà bần

Như vậy, rõ ràng việc giá hạ, xà bần đổ tràn lan trong khu dân cư Phước Lý đã trở nên trầm trọng, trở thành vấn nạn và nỗi khiếp sợ của bao người dân, từ đổ trộm xà bần trở thành “xà bần tặc” thiết nghĩ có phần không nhỏ trách nhiệm của UBND phường Hòa Minh và UBND quận Liên Chiểu.

Tân Mỹ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng – Bài 2: Đất trống dự án, đất nông nghiệp thành bãi đổ xà bần khổng lồ