Dòng kênh đen, bốc mùi hôi thối uy hiếp cuộc sống của người dân Huế

Huy Đội|07/01/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Kênh ô nhiễm màu tím đỏ bất thường ở Huế

(Moitruong.net.vn) – Nhìn ra dòng nước đen ngòm trước nhà, người dân phường An Đông (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nữa đùa nữa thật, nói: Giờ chỉ mong lũ về quanh năm để cuốn hết mùi hôi, nước bẩn đi chứ ô nhiễm mãi có thấy ai xử lý đâu!

>>>Ngang nhiên đổ trộm rác thải, đường Tản Đà biến thành bãi rác ô nhiễm

Ông Lượng cùng gia đình sinh sống ngay cạnh con kênh cho biết hằng ngày mùi hôi thối từ đây bốc lên xộc thẳng vào nhà vô cùng khó chịu, người dân trong vùng ai cũng lo lắng cho sức khỏe nhất là các cháu nhỏ nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài

Nhiều năm qua, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ con kênh chạy dọc đường Đặng Văn Ngữ (đoạn từ sông An Cựu, cạnh UBND phường An Đông đến gần công trình Đập Đá, có chiều dài khoảng 3km) khiến người dân ngày đêm sống trong lo lắng. Nghiêm trọng hơn, thời gian gần đây nước ở kênh này đột ngột chuyển sang màu đen như mực viết lại càng làm người dân hoang mang hơn.

Trò chuyện với phóng viên, ông Lê Văn Lượng (57 tuổi, phường An Đông) cho biết: “Tôi sống ở đây gần 30 năm nay, trước thì không có vậy đâu, nước trong xanh lắm, nhưng mấy năm trở lại đây thì dần dần chuyển sang màu đen sì. Mùa lũ thì có đỡ rồi mấy ngày sau lũ rút thì đâu lại vào đấy. Nước hôi ơi là hôi, chịu không thấu. Người dân chúng tôi đây không biết nước có màu đen như vậy là nước gì và từ đâu ra cả nhưng xảy ra lâu lắm rồi”.

Trải dài mấy cây số là cảnh tượng dòng nước đen ngòm nổi váng chảy qua khu dân cư

“Ở đây khổ lắm chú ơi, gió thổi lên lúc ăn cơm cũng phải bỏ bát mà chạy, rồi trời nắng thì mùi hăng hắc xộc đến tận óc”, bà Hồ Văn Dớ than.

Nhiều người cho hay, tình trạng nước kênh ô nhiễm rồi bốc mùi vào khu dân cư đã làm sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là người già và trẻ nhỏ; khi liên tục ngửi mùi này vào cơ thể thường xuyên bị các bệnh về đường hô hấp phải đi bệnh viện khám, chất lượng cuộc sống giảm sút.

Ghi nhận của PV, một đoạn kênh dài qua phường An Đông xuất hiện dòng nước đen ngòm, rác thải nổi trên mặt nước rất nhếch nhác. Đứng tác nghiệp tại đây chỉ ít phút mùi hôi bốc lên khó chịu.

Người dân phường An Đông hoang mang vì không biết nước màu đen này từ đâu ra

Tại kênh nước này người dân đặt thêm các dụng cụ đánh bắt cá nhưng nay đã mục ruỗng do không ai thu hoạch được gì từ con nước ô nhiễm.

Về vấn đề này, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhiều lần và đề nghị lập các đoàn kiểm tra, lấy mẫu để tìm nguyên nhân cũng như đưa ra hướng xử lý, song đến nay tình hình ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nước chuyển màu đen hơn qua thời gian.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại con kênh này, người dân mong mỏi chính quyền, ban ngành các cấp sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý để trả lại môi trường sống trong lành, bảo đảm sức khỏe cho khu dân cư.

Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dòng kênh đen, bốc mùi hôi thối uy hiếp cuộc sống của người dân Huế