Gây ô nhiễm môi trường, nhà máy tuyển quặng bị buộc “treo giò”

Yến Anh (T/h)|11/04/2018 02:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản 430/UBND-TNMT đình chỉ hoạt động nhà máy tuyển quặng của Công ty Cổ phần Hà Quang đặt tại huyện Tấn Yên (Yên Bái). Nhà máy này chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục mọi hậu quả gây ra trước đó.

Nước suối đục ngầu, ruộng lúa người dân hư hại do công ty tuyển quặng xả thải gây ô nhiễm môi trường

Từ cuối năm 2017 đến nay, tình trạng các cơ sở tuyển xả thải làm ô nhiễm môi trường vô cùng nặng nề. Các con suối nằm trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Ảnh hưởng nặng nhất có thể kể đến dòng suối Ngòi Lâu (chảy từ xã Hưng Khánh qua các xã Hưng Thịnh, Lương Thịnh của huyện Trấn Yên).

Kể từ khi một số cơ cở khai thác quặng sắt, đặc biệt là nhà máy tuyển quặng đi vào hoạt động, nguồn nước thải của nhà máy này đã biến dòng nước suối xanh thành dòng suối “chết”. Vì nguồn nước quá ô nhiễm nên các loài thủy sinh sinh sống dưới dòng nước suối dường như đã tuyệt diệt, vùng trồng lúa của người dân xung quanh bị nước thải độc hại tràn vào mất mùa liên tục.

Mặc dù UBND tỉnh Yên Bái đã không ít lần kiểm tra tình trạng xả thải của Công ty Cổ phần Hà Quang tại địa bàn huyện Trấn Yên, nhưng sau khi đoàn kiểm tra rời đi thì tình trạng xả thải lại đâu vào đó. Gần dây nhất, khi sự việc  vỡ đập bùn thải của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc và Công ty cổ phần Khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Yên Bái mới chính thức có văn bản đình chỉ hoạt động của nhà máy tuyển quặng.

Sau khi có kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản 430/UBND-TNMT đình chỉ hoạt động của nhà máy tuyển quặng của Công ty Cổ phần Hà Quang. Nhà máy chỉ hoạt động trở lại sau khi khắc phục các tồn tại mà nhà máy gây ra đối với môi trường.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây ô nhiễm môi trường, nhà máy tuyển quặng bị buộc “treo giò”