Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Những “chuyện nóng” ghi ở Thổ Tang

Trần Linh|22/09/2017 00:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Được mệnh danh là Thủ phủ hàng hóa lớn ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, nhưng ở Thị trấn Thổ Tang hiện đang tồn tại rất nhiều những bất cập đáng lo ngại mà ai ai cũng có thể nhận thấy qua những cái nhìn đầu tiên. Được biết, chính quyền các cấp nơi đây đã và đang có rất nhiều nỗ lực song những lo ngại về an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là câu chuyện xây mới Chợ Giang đang trở thành điểm nóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Tạp chí Điện tử Moitruong.net.vn trân trọng giới thiệu tới độc giả loạt bài phản ánh về những “chuyện nóng” đang diễn ra mỗi ngày ở Thị trấn Thổ Tang.

Bài 1: Nhiều cảnh báo đỏ!

Thị trấn Thổ Tang nằm ở trung tâm huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), thị trấn nằm cách Quốc lộ 2 khoảng 2km, có 2,5km đường tỉnh 304 chạy qua.

Ngay khi bước vào thị trấn, san sát những ngôi nhà cao tầng, hàng dãy xe tải lớn nhỏ, xe hơi đậu kín đường là hình ảnh dễ dàng bắt gặp, được xem như biểu trưng sầm uất và giàu sang ở đất Thổ Tang.

Anh 1

Mặc dù đang ở đầu buổi chiều – giờ thấp điểm nhưng hầu như suốt cả 2,5km đường tỉnh 304 chạy qua thị trấn luôn tấp nập đủ loại phương tiện lớn nhỏ lưu thông, dừng đỗ tùy tiện.

Dọc hai bên đường, nhà nhà trưng bày la liệt hàng hóa, từ cái kim sợi chỉ, vật liệu xây dựng, nội thất, đồ gia dụng các loại cho đến máy móc công nghiệp mọi chủng loại, kích cỡ. Sẽ không ngoa chút nào khi gọi đây là “thị trấn không có vỉa hè”! Tình trạng tắc đường, kẹt xe ở đây là chuyện hằng ngày, hằng giờ và đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, từ sáng sớm tới cuối giờ chiều, dường như không lúc nào trên tuyến 2,5km đường tỉnh 304 chạy qua thị trấn được vắng vẻ.

Anh 2

Người đi bộ, xe đạp điện, xe máy cùng hàng chục ô tô với nhiều loại tải trọng lớn nhỏ đan nhau như mắc cửi khiến tình trạng kẹt xe cục bộ trong thị trấn xảy ra liên tục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đặc biệt, khi phố xá lên đèn cũng là thời điểm mà nhiều người dân quen gọi là “giờ hàng về”. Tận mắt chứng kiến quang cảnh tấp nập người xe chen chúc, hàng hóa đủ loại được ào ào chuyển xuống từ hàng trăm chiếc xe tải lớn nhỏ, người người vội vàng thì bất cứ ai cũng có cảm giác toát mồ hôi hột vì sự khó khăn và lo lắng mất an toàn khi di chuyển dọc cung đường xuyên qua thị thấn Thổ Tang.

Trong lần đầu tiên lạc vào “ma trận hàng về”, phóng viên Moitruong.net.vn đã phải nhờ tới sự trợ giúp dẹp đường của 2 thanh niên địa phương nhưng cũng mất tới hơn 15 phút mới thoát nổi một điểm xuống hàng nơi ngã 3 rẽ vào UBND thị trấn.

Với diện tích đất tự nhiên là 526,80ha, thị trấn có khoảng 16.850 nhân khẩu, người dân Thổ Tang chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông nghiệp và buôn bán. Trong nhiều năm qua, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, điều này khiến công việc buôn bán càng trở thành phổ biến.

Được kinh doanh nhiều nhất ở Thổ Tang là các loại rau, củ, quả theo mùa và hàng khô đủ mọi chủng loại… Hàng hóa ngay sau khi tập kết tại Thổ Tang, được các thương lái trao đổi, mua bán, đóng gói rồi vận chuyển đi khắp cả nước trong ngày. Và theo đó, lượng rác thải sinh hoạt ở địa phương thải ra môi trường rất lớn, ước tính lên tới 14-15 tấn/ngày.

anh 3

Rác thải xả bừa bãi khắp các trục đường, trong chợ Giang và được thu gom, vận chuyển rất thô sơ. Nhiều vũng nước thải đen ngòm, bốc mùi xú uế rất khó chịu xuất hiện ở nhiều nơi trong thị trấn (Hình ảnh ghi nhận tại cổng phụ Chợ Giang chiều ngày 19/9).

Là nơi đất chật người đông, lượng rác thải sinh hoạt ở thị trấn ngày càng nhiều. Trong những ngày đi thực tế quanh khu vực Chợ Giang, phóng viên liên tục bắt gặp hình ảnh các đống rau, củ quả hỏng đang trong quá trình phân hủy do tiểu thương vứt ra vệ đường. Ruồi nhặng bâu nhiều song một số tiểu thương vẫn vô tư ngồi ăn uống, trò chuyện ngay bên cạnh!

Được biết, thị trấn đã đầu tư lò đốt để xử lý rác từ lâu, song với công suất hoạt động hiện tại, lò đốt này luôn trong tình trạng quá tải nên cần phải có những giáp pháp cấp bách để khắc phục tình trạng môi trường đang bị ô nhiễm ở đây.

Ở Thổ Tang, Chợ Giang đóng vai trò là trung tâm thương mại chính của thị trấn. Qua tìm hiểu được biết, chợ được xây dựng từ những năm 1990. Đến nay, ngôi chợ có gần 30 năm tuổi, nhiều điểm cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Anh 4

Cổng chính Chợ Giang chỉ là những hình ảnh tồi tàn, lụp xụp. Đủ loại bạt che cũ kỹ, thậm chí rách nát, vừa mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, trong lòng Chợ Giang, các ki-ốt được dựng lên bởi đủ các loại vật liệu khác nhau, tất cả đều đã trở nên cũ kỹ, nhiều ki-ốt xuống cấp nghiêm trọng. Có chỗ mái lợp tôn, có chỗ lợp bằng fibro xi măng nhưng phần lớn các ki-ốt đều có điểm chung là được che chắn bằng ni lông, áo mưa và bạt nhựa, thậm chí là bằng chăn, chiếu rất mất mỹ quan. Điều đáng nói là phần lớn những vật dụng che chắn này đều rách rưới, cũ nát, chứa đựng nguy cơ bùng cháy bất kỳ lúc nào.

Anh 5

Hình ảnh nhiều ki-ốt bán hàng “vá chằng vá đụp” tại cổng phụ Chợ Giang. Bạt nhựa, ni lông, chăn len cùng tre, gỗ đủ loại chất chồng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đám cháy bất kỳ không thể lường trước.

         Tiết lộ của một cán bộ huyện Vĩnh Tường còn cho biết, chỉ một con mưa rào đổ xuống, nhiều điểm trong chợ có thể bị ngập tới gần 1m, nước ngập làm rác rưởi dềnh lên, rất kinh khủng!

Tất cả những cảnh báo đỏ nêu trên mới chỉ là “tiêu điểm nhỏ” ở Thổ Tang trong thời gian gần đây. Từ đầu tháng 9/2017, câu chuyện xây dựng mới Chợ Giang đã trở thành “chuyện rất nóng” ở thị trấn sầm uất này.

Anh 6

Nhìn từ trên cao, phần lớn diện tích ngôi Chợ Giang truyền thống của hàng trăm hộ tiểu thương ở Thổ Tang đã trở nên xập xệ, cũ kỹ.

Với mong muốn xây dựng một ngôi Chợ Giang mới đàng hoàng hơn, to đẹp và đảm bảo an toàn hơn, nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường đã dày công tính toán, kêu gọi đầu tư. Đến nay, khi nhà đầu tư đã có thì câu chuyện xây chợ mới lại vấp phải nhiều trở ngại không hề đơn giản. Đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, đã có những lo lắng thiệt hơn từ những bà con tiểu thương khiến câu chuyện xây mới Chợ Giang càng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Tạp chí Điện tử Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài viết tiếp theo: “Điểm nóng Chợ Giang”.

Trần Linh

Bài liên quan
  • Quyết liệt xử lý "điểm đen" ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Bắc Ninh
    Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm tại CCN Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) chưa được giải quyết dứt điểm. Không ít nhà máy, cơ sở thờ ơ với công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã bị phạt và đình chỉ hoạt động. Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C05), đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Những “chuyện nóng” ghi ở Thổ Tang