Kinh Môn, Hải Dương: Người dân “ngạt khói” bởi công ty nông sản đốt lò

Phạm Huyền|30/12/2016 10:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Từ nhiều năm nay, người dân tại xã An Phụ, thôn Đông Hà, Kinh Môn, Hải Dương luôn phải “chung sống” với mùi khói đốt lò của công ty thu mua và chế biến nông sản Hải Dương đóng trên địa bàn.

https://www.youtube.com/watch?v=yfoA8zEdxZI

Công ty này đặt ở địa điểm trên đường 389B Giữa 2 thôn Đông Hà và Cổ Tân của xã An Phụ. Công ty chuyên thu mua hành tươi của người dân trong xã để chế biến.

Theo người dân phản ánh công ty chỉ cách khu dân cư chưa đến 100m nên mỗi khi công ty đốt lò để sấy nông sản có rất nhiều khói đen bay vào khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn H người dân sống gần đây chia sẻ, cứ mỗi lần công ty đốt lò là mùi hành nồng nặc giống như mùi thuốc sâu tỏa ra cả khu vực khiến mọi người “ngạt khói”.

hai-duong-2

Cột khói đen của công ty thu mua và chế biến nông sản Hải Dương xả trực tiếp ra môi trường

Nhiều người còn bức xúc cho hay, vào các mùa trong năm mỗi khi gió thổi mạnh các thôn trong xã An Phụ đều phải hứng chịu. Nhất là vào thời điểm công ty xả thải là 10h giờ sáng đến 5h chiều, và từ 22h đêm đến sáng hôm sau.

“Có những đêm mùi nồng quá chúng tôi không ngủ được dù đã đóng cửa kín. Thậm chí những người đi đường thường xuyên ở nơi đó họ không chịu được đã phải đổi đi đường khác”, bà Phạm Thị V kể.

hai-duong-3

Tại khu vực gần công ty, có thể dễ dàng quan sát thấy cột khói đen cao hàng chục mét đã và đang thải 1 lượng lớn khí độc ra môi trường. Trước thực trạng trên, thiết nghĩ cơ quan chức năng ở địa phương cần có biện pháp kiểm tra và xử lý cấp thiết để trả lại người dân nơi đây không còn phải “sống khổ” mỗi ngày.

Phạm Huyền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh Môn, Hải Dương: Người dân “ngạt khói” bởi công ty nông sản đốt lò