Ngỡ ngàng trước sắc tím của cánh đồng rau khiến ai cũng lầm tưởng là cánh đồng “Lavender”

Theo Infornet|23/11/2017 01:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cánh đồng “hoa oải hương” rộng ngút ngàn tại thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội đã khiến nhiều người đã bất ngờ và tự mình tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa đặc biệt ấy.

Cánh đồng “hoa oải hương” tím ngắt một màu phủ bạt ngàn trên cánh đồng tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội đang được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Theo tìm hiểu, cánh đồng hoa oải hương (hoa Lavender) này hiện đang được trồng và chăm sóc tại thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Màu tím ngát của cánh hoa phủ dầy sin sít trên cánh đồng rộng khoảng 20 mẫu khiến người xem không khỏi choáng ngợp ngỡ rằng đang ở xứ sở trời tây nào đó.

Có mặt tại vườn hoa, theo tìm hiểu của PV, cánh đồng hoa “Lavender” mà nhiều người đang truyền tay nhau thực chất là hoa rau húng, một loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam.

Ít ai nghĩ rằng, rau húng lại có màu hoa đẹp như thế. Không khó hiểu vì sao nhiều người lại dễ lầm tưởng đây là hoa Lavender nếu chỉ nhìn trong ảnh.

Trao đổi với PV, chị Trần Thị Hiền (Duyên Yết, Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội – Chủ vườn “Lavender”) cho biết gia đình chị đã có thời gian 3 năm trồng rau húng lấy hoa và hạt để lấy giống và ép dầu. “Hoa rau húng có màu tím, thân thẳng dài lên nên nhiều người nhầm tưởng với hoa Lavender nhưng thực chất lại không phải. Trước đây, cũng có nhiều người nhầm lẫn và đến đây chụp ảnh rồi” – Chị Hiền cho biết.

Hiện tại, vườn rau húng của nhà chị Hiền rộng khoảng hơn 20 mẫu. Nhà chị Hiền gieo trồng khoảng từ tháng 2 đến tháng 10 cho khoảng 4 vụ. “Giá hạt giống rau húng cũng khoảng 1 triệu đồng/kg, dầu húng cũng có giá khoảng từ 700 – 900.000 đồng/lít tùy giai đoạn” – Chị Hiền cho biết thêm.

Theo Infornet


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngỡ ngàng trước sắc tím của cánh đồng rau khiến ai cũng lầm tưởng là cánh đồng “Lavender”