Người phụ nữ Bru – Vân Kiều nghèo tự nguyện hiến đất xây trường học

22/11/2017 14:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày qua, đến với bản Khe Ngát, Thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hỏi về người phụ nữ dân tộc Bru – Vân Kiều, Hồ Thị Khun thì dường như ai cũng biết và ngưỡng mộ. Dù cuộc sống vẫn chưa đủ ăn đủ mặc nhưng chị đã không ngần ngại tự nguyện hiến gần 800 m2 đất vườn để xây dựng điểm trường mầm non cho các cháu.

Mảnh đất – nơi chị Khun tự nguyện hiến để xây dựng trường mới cho các cháu mầm non trong bản Khe Ngát

Vượt vài cây số đường núi để đến với bản Khe Ngát chúng tôi mới hiểu được những khó khăn, vất của bà con nơi đây. Toàn bản có khoảng 95 hộ với hơn 350 nhân khẩu, 100 phần trăm là người dân tộc Bru – Vân Kiều, cuộc sống của họ gắn bó chủ yếu với nghề nương, rẫy… Mặc dù là địa phương được chính quyền đặc biệt quan tâm thế nhưng mảnh đất này bốn bề bao vây bởi rừng núi nên cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

Đi một vòng quanh bản, chúng tôi được chứng kiến niềm vui của nhiều người dân về việc học chữ của con em. Thế nhưng, việc các con em bậc mầm non phải học trong căn phòng tạm bợ, xuống cấp mượn từ nhà văn hóa khiến nhiều phụ huynh cũng tỏ ra rất lo lắng.

Theo tìm hiểu, trước đây do địa hình đồi núi nên trẻ em nơi đây hầu như không được đến trường học ở bậc mầm non. Dần dần số lượng trẻ tăng, cộng với nhu cầu của người dân, nên chính quyền địa phương đã mượn nhà kho và phòng chức năng của nhà văn hóa để mở lớp học cho các cháu.

: Các em học sinh mầm non phải học nhờ nhà văn hóa bản Khe Ngát trong điều kiện thiếu thốn

Hiện điểm trường mầm non bản Khe Ngát có khoảng 29 cháu chia làm 2 lớp, trong đó, 10 cháu 5 tuổi và 19 cháu 3 và 4 tuổi. Tuy nhiên, hơn 8 năm nay các cô trò tại đây luôn phải học tập, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn trăm bề.

Để chứng kiến những khó khăn của các cô trò, chúng tôi đã tìm đến nhà văn hóa bản Khe Ngát. Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà khá nhỏ, chật hẹp và đang trong tình trạng xuống cấp. Bên trong chẳng có gì ngoài một số đồ dùng học tập đơn sơ của các cô trò, đặc biệt là không có nước sinh hoạt.

Nhìn các cô giáo cần mẫn chăm sóc từng cháu, chúng tôi mới hiểu chỉ có tình yêu thương bao la giữa cô và trò mới vượt qua được những khó khăn tại điểm trường này. Cô Hoàng Thị Vương phân trần với chúng tôi: “Các em ở đây phải học trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, cơ sở vật chất thì thiếu thốn trăm bề. Đặc biệt, sau cơn bão số 10 vừa qua đã làm hư hỏng nhiều phần ngói, trời mưa là cô trò lại phải nép vào góc phòng học để tránh mưa, gió”.

“Tại đây cũng chưa có nước sạch nên cứ mỗi sáng sớm thì các cô giáo lại phải thức dậy cầm xô đi xách nước sạch để về chăm các cháu, sinh hoạt trong ngày. Vì cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nên buổi trưa các cháu tự mình về nhà ăn cơm rồi chiều lại đến học” – cô Vương chia sẻ.

Trước những khó khăn, thiếu thốn ở điểm trường mầm non Khe Ngát, mới đây UBND huyện Bố Trạch đã quyết định trích ngân sách để xây dựng điểm trường cho các em học sinh mầm non nơi đây, dự kiến công trình sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2017. Tuy nhiên vì thiếu mặt bằng thích hợp nên chính quyền thị trấn Nông trường Việt Trung đã vận động các hộ dân trong bản hiến đất làm trường.

Ngay sau khi nhận được lời vận động từ chính quyền địa phương, chị Hồ Thị Khun (45 tuổi) sống ngay phía sau nhà văn hóa, đã không ngần ngại đồng ý hiến gần 800 m2 đất vườn chuẩn bị xây điểm trường cho các cháu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Khun thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Chồng mất sớm, chị Khun phải một mình nuôi 6 người con và mẹ chồng đã cao tuổi. Hiện đứa con đầu đã đi lấy chồng, 3 đứa khác đang đi học, trong đó đứa con thứ 5 là Hồ Thị San (SN 2013) cũng đang theo học tại lớp học mầm non ở nhà văn hóa.

Gia đình chị sống bằng nghề làm nương, rẫy trên diện đất canh tác ít ỏi nhưng khi nghe tin chính quyền vận động hiến đất để xây trường mầm non cho các cháu thì chị đã lập tức đồng ý hiến một phần đất nhỏ của mình với mong muốn các cháu có môi trường học tập tốt hơn.

Chị Khun tâm sự: “Con tôi cũng đang học lớp bé tại điểm trường này nên hiểu rất rõ nhưng khó khăn của các cháu phải chịu. Khi nghe thông tin các cháu chuẩn bị có điểm trường mới tôi thấy rất vui. Sau đó, chính quyền địa phương có đến vận động nhà tôi hiến đất để xây dựng điểm trường. Tôi thấy việc hiến đất này là cần thiết để giúp đỡ các cháu mầm non có môi trường học tốt hơn. Vì vậy, tôi đã đồng ý hiến một phần đất vườn nhà mình để xây dựng điểm trường cho các cháu học”.

“Trước kia, mình không được học tập đến nơi đến chốn nên giờ cũng mong muốn các cháu có cái chữ để sau này đỡ khổ” – chị Khun chia sẻ.

Nhờ nghĩa cử cao đẹp hiến từng mét đất đang sản xuất để xây trường của chị Khun sẽ giúp các cháu có môi trường học tập tốt hơn, có cái chữ để thoát khỏi cái nghèo, cái đói trên bản.

Ông Nguyễn Đức Trường, chủ tịch UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung cho hay: “Gia đình chị Khun có hoàn cảnh thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thế nhưng chị vẫn không ngần ngại hiến đất điểm xây điểm trường mầm non mới cho các cháu. Đó là tấm gương tốt đáng để học hỏi”.

“Hiện chính quyền địa phương cũng đã có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình chị Khun sớm ổn định cuộc sống” – ông Trường cho biết.

Duy Ninh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ Bru – Vân Kiều nghèo tự nguyện hiến đất xây trường học