Niềm mong ước của đàn cừu

Minh Ngọc – Di An|13/04/2018 01:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới vào mùa khô, tỉnh Ninh Thuận đã “khát” nước sạch

(Moitruong.net.vn) – Cuộc sống của người dân nghèo ở Ninh Thuận vốn đã vất vả, nay càng thêm khốn khó hơn vì thời tiết khắc nghiệt và 2 tháng nữa, nơi đây sẽ bước vào đỉnh hạn.

Đàn cừu tha thẩn tìm kiếm những ngọn cỏ cuối cùng

Để có được nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu, không ít người dân ở Ninh Thuận đã phải bỏ nhiều tiền bạc và thời gian để chơi trò đánh cược. Tuy nhiên, để có được nguồn nước ít ỏi đó, không ít người nông dân đã bỏ nhiều tiền bạc và thời gian để chơi trò đánh cược. Một màn đánh cược đầy may rủi với mong muốn tìm được thứ quý giá nhất ở mảnh đất khô cằn.

Trời nắng như lửa đốt, tình trạng hạn hán ngày càng khắc nghiệt

Đàn cừu vẫn lặng lẽ, kiên trì kiếm ăn giữa trời nắng nóng như thiêu, như đốt… Nắng hạn, thiếu đói, vốn là những thứ đang đè nặng lên cuộc sống của nhiều bà con nông dân ở các địa phương đang xảy ra thiên tai. Cuộc sống vốn vất vả của người dân nghèo nay càng thêm khốn khó hơn vì thời tiết khắc nghiệt.

Chú cừu non mệt mỏi vì thiếu nước

Hai tháng nữa, tỉnh Ninh Thuận sẽ bước vào đỉnh hạn. Dù chưa ai biết điều gì sẽ đến với người dân nơi đây nhưng ngay khi chưa vào đợt cao điểm nắng nóng, cuộc sống của người dân ở vùng thiên tai cũng đã rất chật vật. Dù là gia súc chịu được khô hạn song hàng chục nghìn con cừu ở Ninh Thuận đang đứng trước nguy cơ tử vong. Nhiều người chăn nuôi chỉ còn biết cầu trời mưa xuống.

Người dân chăn cừu du mục tại Ninh Thuận luôn phải di chuyển đàn cừu từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nước

Những người chăn cừu du mục ở Ninh Thuận cố gắng cứu lấy đàn gia súc của mình bằng cách di chuyển chúng sang những vùng chưa kiệt nước. Để tránh cho cừu bị chết khát, người dân đã mang theo nước cho chúng uống. Dự báo trong vài tháng tới, hạn hán vẫn tiếp diễn. Người chăn nuôi gia súc cũng như đang ngồi trên đống lửa.
Ninh Thuận là tỉnh có đàn cừu lớn nhất cả nước với khoảng gần 160.000 con. Dù là loại gia súc chịu được khô hạn nhưng chúng vẫn khó sống sót khi di chuyển đến nơi có nguồn nước lạ.

Thời tiết khô hạn, thiếu nước, thiếu thức ăn cho đàn cừu 

Người dân tìm mọi cách để cứu đàn gia súc bằng cách mua thêm rơm rạ, cỏ để tích trữ cho vài tháng tới. Nhiều người chăn nuôi ở Ninh Thuận đang hết sức lo lắng và cầu nguyện: “Lạy trời mưa xuống!”

Trước tình hình hạn hán nặng tại Ninh Thuận, vừa qua đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao sự chủ động tích cực của tỉnh Ninh Thuận trong việc phòng chống hạn. Tuy nhiên, theo đánh giá hạn hán mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu nhưng đã xảy ra hết sức nghiêm trọng, theo dự báo nắng hạn còn có thể kéo dài đến hết tháng 9 năm nay.

Người dân Ninh Thuận đang ngày đêm mong chờ một cơn mưa “vàng” 

Do hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp, để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân trong các năm sắp đến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ kinh phí đào ao và phục vụ công tác bơm chống hạn cho địa phương với kinh phí 30 tỷ đồng.

Minh Ngọc – Di An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm mong ước của đàn cừu