Thừa Thiên – Huế: Dân làng “mất ăn mất ngủ” vì xe né trạm thu phí

21/03/2017 06:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trạm thu phí Phú Bài trên QL1A đóng tại xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy) thu phí từ ngày 1/1/2016. Trạm thu phí này được Bộ Tài chính và Bộ GTVT cho phép thu phí để hoàn trả tiền cho nhà đầu tư làm đường QL1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức đầu tư BOT.

(Moitruong.net.vn) Để tránh mất tiền khi qua trạm thu phí, nhiều tài xế xe tải, xe khách, xe ben… chọn giải pháp lưu thông vào đường liên thôn để tránh trạm thu phí trên QL1A gây mất an toàn giao thông.

Để tránh không phải nộp phí cầu đường tại trạm thu phí này nhiều tài xế xe đã cho xe vào đường liên thôn thuộc thôn Hòa Vang, Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, và thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế). Các tuyến đường này hơn 1 năm nay phải oằn mình “chịu trận”, xuống cấp nhanh chóng.

3

Nhiều đoạn đường xuống cấp tạo hố sâu, khi mưa xuống đọng nước tạo thành “ao” và trở thành những cái “bẫy” đối với người tham gia giao thông

Ông Bùi Văn Thanh ở thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) bức xúc cho biết: “Cái đường thì bé tí ti, nhiều khi một xe ô tô đi tránh còn vất vả, bây giờ toàn xe tải mấy chục tấn chở vật liệu ầm ầm chạy qua nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Những khi trời nắng bụi bặm mịt mù, trẻ con đi học về rất tội”.

Theo người dân địa phương cho biết, thời gian các xe lưu thông qua các tuyến đường liên thôn thường là ban đêm, gần trưa và xế chiều. Các xe thường chạy từng đoàn dài, hơn nữa đoạn đường này hẹp nên nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra rất cao.

Có mặt trên QL1A, cách Trạm thu phí Phú Bài khoảng 600 m về phía Nam,chúng tôi tận mắt chứng kiến rất nhiều xe chạy hướng Nam – Bắc rẽ trái vào đường liên thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn). Theo đường rộng hơn 3m này, các xe tải, xe ben, xe khách… chạy qua xã Thủy Phù vào thôn 8B rồi ra lại Quốc lộ 1A, cách trạm thu phí 300 m về phía Bắc.

1

Do thường xuyên bị xe tải cày xới và lượng xe khách tăng cao đột biến nên nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng

Theo quan sát, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tại con đường đường liên thôn này có hơn 100 lượt xe qua lại, đa số là các xe ngoại tỉnh. Một tài xế cho biết: “Vẫn biết trốn trạm thu phí là sai nhưng mỗi ngày xe tui chạy qua về 4 lượt, phải trả 300 ngàn đồng tiền vé nên mấy bữa nay toàn đi vòng đường làng để khỏi mất tiền”.

Tại con đường thuộc thôn Hòa Vang, xe trốn trạm vé lưu thông tăng đột biến khiến nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Sau mỗi cơn mưa, hàng loạt vũng nước lớn đọng lại trên những ổ gà khiến nhiều người chạy xe máy bị trượt ngã.

Nguy hiểm hơn, khi về đêm, hàng loạt xe tải, xe ben chất hàng cao chót vót, không phủ bạt và chạy bạt mạng trên tuyến đường này khiến các hộ dân tại đây luôn nơm nớp lo sợ vì nguy cơ xảy ra tai nạn.

Được biết người dân thôn 8B, xã Thủy Phù đã nhiều lần có ý kiến lên xã nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy.

Trao đổi vấn đề trên, ông Võ Đại Thắng- Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn cho biết, đây là vấn đề rất bức xúc của người dân cũng như chính quyền địa phương nơi đây. “Trước tình hình này, xã đã đề nghị trước mắt là người dân ở gần khu vực đó phải tự quản tuyến đường. Đồng thời, xã cũng đã có văn bản kiến nghị lên UBND và Công an huyện Phú Lộc về tình trạng xe trốn trạm vé khiến đường của xã bị hư hỏng và nguy cơ xảy ra tai nạn”.

H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Dân làng “mất ăn mất ngủ” vì xe né trạm thu phí