TP. Đà Nẵng: Hơn 10 năm bị bủa vây trong khói bụi độc hại, “dân kêu trời không thấu”

11/08/2017 04:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hơn 10 năm qua, tình trạng núi đồi bị tàn phá, đường sá hư hỏng, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng… làm người dân làng Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng bị bủa vây trong khói bụi độc hại. Mặc dù người dân đã nhiều lần “kêu cứu” tới các cơ quan chức năng nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn đâu lại vào đấy.

Hàng ngàn lượt xe ben, xe tải chở đất, đá ồ ạt chạy vào ra trên con đường dẫn vào làng Phước Thuận khiến khói bụi bay mù mịt và dễ xảy ra tai nạn giao thông

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của TP. Đà Nẵng thì làng Phước Thuận cũng dần thay da đổi thịt nhờ kinh tế phát triển. Hiện, tại làng Phước Thuận có đến hàng chục doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, nhựa đường mọc… lên như nấm sau mưa. Kinh tế phát triển với tốc độ “chóng mặt” kéo theo đó là những hệ lụy về môi trường, phá hủy cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, hơn 10 năm qua, người dân địa phương không hưởng lợi được gì ngoài cảnh quan thiên nhiên núi đồi bị tàn phá, núi đồi tiêu điều, đường sá hư hỏng, không gian xung quanh mù mịt bụi đất từ hàng trăm chuyến xe ben, xe tải, chở đất, đá, gạch… chạy rầm rập suốt ngày, môi trường xung quanh bị ô nhiễm khói bụi độc hại từ các nhà máy sản xuất nguyên vật liệu.

onhiemmoitruong

Dãy núi thuộc thôn Phước bị khai thác ồ ạt suốt đêm ngày

Trước thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn tìm đến làng Phước Thuận để ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương. Trên con đường rẽ từ quốc lộ vào chỉ vài mét là cảnh tượng mù mịt bụi đất do từng đoàn xe ben, xe tải chở đất chạy ào ạt vào ra trên con đường này.

Đập vào mắt chúng tôi là một làng quê yên bình đang “chết” dần khi môi trường tự nhiên như núi đồi, đất, nước, đường sá đang bị ô nhiễm nặng nề bởi các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và  nạn khai thác đá ồ ạt ở núi Phước Thuận. Thêm vào đó là hàng chục nhà máy, cơ sở sản xuất vật liệu như gạch, đá xây dựng, bê tông nhựa đường đóng trên một đoạn đường khiến không gian xung quanh đặc quánh, mù mịt bụi.

onhiemmoitruong2

Bãi đất chất cao như núi với hàng trăm xe chở đất chạy ào ạt vào công ty Vĩnh Tường gây ô nhiễm nặng khu vực dân cư thuộc làng Phước Thuận

Chị chủ quán Cơm – cháo vịt – nhậu bình dân, đầu đường vào làng Phước Thuận tâm sự: Ngôi làng nhỏ nhưng là trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng, nhựa đường… của thành phố bao nhiêu năm nay. Và tình trạng ô nhiễm khói bụi , đất đá… từ các phương tiện chuyên chở, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng công trình, nhựa đường… khiến người dân địa phương không chịu nổi. Người dân xung quanh đa số bị bệnh lao phổi, hay các căn bệnh khác do sự ô nhiễm môi trường gây ra.

Vào sâu trong làng Phước Thuận, đập vào mắt chúng tôi là cảnh quan xung quanh, môi trường tự nhiên ở đây bị tàn phá và ô nhiễm nặng nề. Cây cỏ tàn lụi, tiếng động cơ xẻ đá và xe chở đất đá chạy vang tiếng ồn ã náo động cả một khu vực núi rừng đẹp đẽ.

Khu vực chính của thôn với cổng làng và con đường đổ bê tông sạch sẽ và đẹp mắt; thế nhưng nơi đây vẫn không thoát khỏi nạn ô nhiễm như con đường chính dẫn vào cổng làng. Bởi, gần đó là một xưởng gạch lớn của Công ty Vĩnh Tường với từng đoàn xe chở đất rầm rập chạy vào ra.

onhiemmoitruong3

Hoa màu, rau trái xơ xác của người dân ở đây không thu hoạch được do tình hình môi trường bị ô nhiễm nặng nề

Theo chị Thủy chủ quán giải khát đầu cổng lối vào Công ty Vĩnh Tường: Trước thông tin có lệnh cấm sản xuất gạch nung để chuyển sang  sản xuất gạch không nung, Công ty Vĩnh Tường tranh thủ đổ đất dự trữ để khi có quyết định chính thức không được sản xuất gạch nung nữa thì họ xin sản xuất hết lô đất dự trữ. Và thế là hàng ngày có hàng trăm lượt xe chở đất từ bên ngoài thôn chạy từ ngoài quốc lộ, đường tránh hầm Hải Vân ô ạt chở đất chạy vào cơ sở sản xuất gạch Vĩnh Tường ở làng Phước Hậu suốt từ 6 giờ 30 đến tối mịt 19 giờ. Trước tình hình này, để ngăn chặn tình trạng chạy xe chở đất ồ ạt gây ảnh hưởng đến đời sống  và tai nạn giao thông, người dân thôn Phước Hậu đã dùng những vật cản như xô nước, thùng bia… để rải rác trên mặt đường.

onhiemoitruiong4

Những cây chuối không ra trái và tàu lá rách nát vì nạn ô nhiễm môi trường do những cơ sở sản xuất tại địa phương gây ra

Chỉ vào bụi chuối trong vườn, chị Thủy cho biết: Những cây chuối với tán lá bị rách nát, đang lụi tàn từng ngày là do khói bụi, hơi nóng từ nhà máy gạch. Từ khi nhà máy gạch sản xuất là vườn chuối ra quả rất ít, nếu có thì quả nhỏ xíu, sượng chát. Người dân làng Phước Hậu trước đây trồng rau màu để ăn hàng ngày và mặt hàng đem ra chợ bán; thế nhưng nay không một loại cây trồng, rau màu được trồng trọt tại nơi đây do nguồn nước, đất đai bị ô nhiễm nặng nề, các loại cây trồng không phát triển được.

Trước tình hình ô nhiễm đất đá, khói bụi nhà máy ở nơi đây. Người dân địa phương thuộc 2 làng Phước Hậu và Phước Thuận mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn việc chở đất ồ ạt vào khu vực thôn, có biện pháp giảm bớt tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe, không gian sinh hoạt của người dân nơi đây.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Hơn 10 năm bị bủa vây trong khói bụi độc hại, “dân kêu trời không thấu”