(Moitruong.net.vn) – Cù Lao Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ từ lâu đã nổi tiếng với những vườn trái cây sai trĩu quả cũng như không gian xanh mát suốt bốn mùa. Hằng năm, cứ vào tháng Năm âm lịch là bà con trong vùng và du khách gần xa lại đến cù lao tham gia vào ngày hội trái cây với nhiều hoạt động đặc sắc.

Trái cây được tạo hình công phu

Với lợi thế đất đai màu mỡ cùng khí hậu mát mẻ và sự cần mẫn của người dân mà cây trái trên cù lao Tân Lộc  có suốt cả bốn mùa. Mùa nào thức ấy, vậy nên đi đâu trên khắp cù lao này người ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những vườn trái cây xanh mướt, sai quả.

Năm nay, Ngày hội Du lịch Vườn trái cây Tân Lộc với chủ đề “Cây lành, trái ngọt trên đất Cù lao hình hạt gạo” được tổ chức tại Đình Tân Lộc Đông, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ngày hội được tổ chức như một sự tạ ơn trời đất đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc…

Trong khu vực trưng bày, nhiều loại cây trái được chăm chút trong khâu chọn lựa để hài hòa về màu sắc, bố cục tạo nên nhiều hình dáng độc đáo, bắt mắt. Dưới bàn tay khéo léo, những tạo hình nghệ thuật ấn tượng từ trái cây đã được thành hình một cách tinh xảo và chăm chút. Ngoài ra, khách tham quan còn thích thú với những loại trái cây, củ quả có kích thước, khối lượng khổng lồ như quả bí đao 50kg, quả mãng cầu trên 1kg hay củ khoai lang trên 5kg…

Quả bí đao khổng lồ nặng 50kg

Đến với đất cù lao mùa trái cây vào hội, khách tham quan không những được hòa mình vào không gian sông nước miệt vườn mà còn được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Đó là trải nghiệm bơi thuyền len giữa các hàng dừa tỏa bóng mát rượi, tham quan và tự tay hái trái ở những vườn chôm chôm, vườn mận; tham quan nhà cổ với các bộ trường kỷ chạm xà cừ tinh tế; tham gia vào các trò chơi dân gian và giao lưu đờn ca tài tử. Ngoài ra, khi đến với với cù lao hiền hòa này, du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã mà đậm chất miền Tây như bánh xèo, cá bống kho, ốc hấp tiêu,… và nghe câu vọng cổ đâu đó vọng lại ngọt ngào giữa bình yên sông nước miền Tây.

Gia Khang


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về cù lao mùa trái cây vào hội