(Moitruong.net.vn) –

Về không gian, đảo chìm bé hơn đảo nổi, nhưng dù ở đâu, cán bộ chiến sỹ Hải quân đều coi đảo như một gia đình. Người lãnh đạo, chỉ huy như người cha, người anh trong nhà. Chính vì vậy khi đón tết, các thành viên cũng có nhiệm vụ như trong một gia đình…

Untitled-2Các chiến sĩ trên đảo vận chuyển đồ từ đất liền chuyển ra

Người thịt lợn, người gói bánh chưng, gói giò hay làm các món ăn truyền thống của các vùng quê. Không khí ngày Tết rất đầm ấm như một gia đình nhỏ, đó là đặc thù riêng của đảo chìm”. Đại tá Ngô Duy Đỗ, Phó chỉ huy trưởng Lữ đoàn 146 chia sẻ về không khí đón Tết trên các đảo chìm.

Xuân về, những con sóng bạc đầu vẫn hối hả đuổi nhau triền miên không dứt. Ngày 29 Tết, đảo Đá Thị tổ chức mổ lợn để chuẩn bị gói bánh chưng, cả đảo tất bật hơn hẳn những ngày bình thường. Người đun nước, người mài dao, người ngâm gạo, rửa lá dong… mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Mọi người tranh luận về các món ăn, về phong tục tập quán các vùng miền đón Tết cổ truyền… Tiếng cười đùa vui phấn khởi, rộn ràng không khí Tết.

Untitled-1Vận chuyển lương thực, thực phẩm Tết ra đảo Đá Thị

Ngoài phần thịt để gói bánh chưng, các phần thịt cấp đông ăn dần, đảo còn dành ra một phần để các chiến sĩ tự tay chế biến món ăn mà mình tâm đắc theo cách làm của từng vùng miền, địa phương. Hạ sĩ Hoàng Mạnh Khôi, Chiến sĩ báo vụ, quê Phúc Thọ, Hà Nội đang chuẩn bị rau thơm cho món sườn xào chua ngọt. Khôi hào hứng: “Đây là Tết đầu tiên em ăn Tết ở đảo. Ngoài này, anh em sống gần gũi như trong gia đình nên ăn tết xa nhà nhưng vẫn vui. Hôm nay em làm món sườn xào chua ngọt, món này ở nhà mẹ em làm ngon lắm, hi vọng mọi người sẽ khen ngon”.

Trao đổi về công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Thượng úy Đỗ Xuân Tới, Chính trị viên đảo Đá Thị cho biết: Được sự quan tâm của thủ trưởng cấp trên, các cơ quan đoàn thể các cấp, Tết của chúng tôi cũng có đầy đủ lương thực, thực phẩm ăn tết như thịt bò, gạo nếp, lá dong, dưa hành, câu đối… đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ cho anh em cán bộ chiến sĩ vui đón Tết. Những ngày Tết chúng tôi tổ chức cho anh em các hoạt động vui chơi, giải trí như đón giao thừa, thi đấu cờ tướng, cờ vua hay một số trò chơi dân gian. Anh em vui xuân đón Tết như chính ở nhà mình vậy.

Đón xuân, dù không có cành quất, cành mai hay cành đào như ở đất liền nhưng các chiến sĩ trên đảo Đá Nam đã tự chế ra cành mai Tết cho mình theo phong cách riêng của đảo chìm. Một thanh thép được uốn làm thân chính, các thanh thép nhỏ hơn uốn làm cành. Để thân cây to, xù xì có màu xanh rêu như thân mai thật, các chiến sĩ dùng giấy báo cũ vo thành các đoạn thân, sau đó dùng bao bảo quản cắt thành các đoạn dây rồi quấn ép giấy báo theo các đoạn thép thành thân và cành. Hoa và lá mai làm bằng nhựa được mua sẵn và gửi ra từ đất liền. Cây mai tự chế gốc xù xì, thân uốn lượn, hoa rực rỡ đẹp không kém những cây mai bon sai bán ở chợ hoa ngày Tết.

Từ Đá Đông, Đá Tây, Đá Nam, Đá Thị, Đá Lát, Tiên Nữ… không khí đón Xuân trên các đảo chìm đâu đâu cũng phấn khởi không kém ở các đảo nổi hay trong đất liền. Những năm gần đây, được sự quan tâm của nhân dân cả nước, của Đảng, Nhà nước và Quân đội nên đời sống của cán bộ, chiến sỹ ở các đảo chìm đã khởi sắc hơn rất nhiều. Nhiều công trình phục vụ đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo đã và đang được đưa vào hoạt động. Các đảo chìm hiện nay đều có điện năng lượng mặt trời, điện sức gió, sóng điện thoại, xem được truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, nghe Đài tiếng nói Việt Nam… nhờ vậy đảo như gần hơn với đất liền. Cán bộ chiến sĩ đón tết trên đảo chìm cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, an tâm, vui vẻ và xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Untitled-3Chiến sĩ trên đảo Đá Nam trang trí cành mai Tết

Đại uý Vũ Văn Thăng, Chính trị viên đảo Đá Nam tâm sự: Ở đảo xa nhưng đêm giao thừa vẫn được nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, vẫn được thấy không khí đón Tết trong khắp cả nước. Sáng mồng một Tết, sau khi chào cờ, anh em thắp hương tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm, động viên, chúc Tết gia đình. Và đặc biệt hơn nữa là anh em ở đảo chìm luôn gần gũi, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn. Vì vậy chúng tôi đón Tết, vui xuân đầm ấm sum vầy nhưng luôn xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữa ngàn khơi sóng vỗ, những người lính Hải quân trên các đảo chìm vẫn ngày đêm kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tươi giòn ánh thép của người chiến sỹ trẻ khiến chúng tôi phấn khởi, vui vui. Ăn Tết xa nhà, xa người thân nhưng các cán bộ, chiến sỹ luôn ấm áp bởi tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc của đồng chí, đồng đội. Cùng với đất liền và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, các đảo chìm đang đón một cái Tết ấm áp cùng mùa Xuân mới bình yên, hạnh phúc.

Minh Hoàng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vui Tết đảo chìm