Xót xa tiễn biệt người khuất về đất tổ ngày lũ về

25/11/2017 03:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày này ở vùng trũng Hải Lăng (Quảng Trị) nước lụt vẫn lênh láng khắp nơi. Cảnh đưa ma diễn ra tại đây trong ngày lũ đã làm nhiều người phải rơi nước mắt…

Xót xa tiễn biệt người khuất về đất tổ ngày lũ về

Ở xã Hải Hòa, H.Hải Lăng, Quảng Trị, một cụ bà về trời đúng vào ngày lũ. Giữa cảnh nước bạc vào tận rạp tang, tiếng kèn trống, tiếng khóc xé lòng vẫn vang lên khắp một vùng trời…

Theo tìm hiểu của người viết, dù đã cố dời lịch di quan để chờ nước rút nhưng ông trời mãi không chiều lòng người, gia quyến đành đưa cụ ra đồng khi mưa vẫn phủ trắng trời.

Ông Nguyễn Như Khoa, Trưởng thôn Hưng Nhơn cho biết xót xa cho người đã khuất vào thời điểm ngặt nghèo, hầu như dân cả làng đều tham gia đi đưa ma. Mỗi người mỗi việc nhằm giảm bớt nỗi đau của gia chủ…

Đến giờ, quan tài được đưa lên ghe và đoàn đi đưa ma cũng lên ghe nốt. Những chiếc ghe nhỏ len lỏi khắp đường làng vốn chỉ có nước…

Đoàn đưa tang di chuyển trên các con đò giữa cánh đồng ngập nước

Chèo chống mãi, những người lái đò mới đưa được đoàn ra ngoài đồng. Dông gió nổi lên, mà cái rét 16 độ C làm cho tê tái mặt người. Giữa cánh đồng nay đã trở thành biển nước, gia quyến vẫn chuẩn bị được một khoảng đất nhô lên để chôn cất bà cụ. Nhiều người cũng cảm thấy yên lòng hơn bởi trước đây, có đám ma phải chôn người quá cố vào huyệt đang ngập nước rất lạnh lẽo…

Gia quyến chuẩn bị được 1 khoảnh đất cao để chôn người quá cố

Chứng kiến cảnh đưa tang giữa mênh mông sóng nước, lại càng thêm thương người dân vùng lũ vô cùng.

Theo Thanh Niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa tiễn biệt người khuất về đất tổ ngày lũ về