Theo các nhà nghiên cứu, chỉ trong hai ngày 26 và 27-11 vừa qua, đợt nóng kỷ lục ở phía bắc Australia khiến 23.000 con con dơi cáo, tức gần 1/3 số dơi của quốc gia này chết.
>>>Dự báo thời tiết ngày 18/1/2019: Rét đậm, rét hại và mưa phùn bao trùm miền Bắc
Loài vật này, còn được gọi là dơi ăn quả phổ, không thể sống sót ở nhiệt độ quá 42 độ C. Tại thành phố Cairns, người dân địa phương nhìn thấy những con dơi chết rơi từ cây xuống sân sau, bể bơi và nhiều địa điểm khác. Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã tìm thấy những con dơi còn sống co cụm lại với nhau, thường là trên những cành cây gần mặt đất.
Tiến sĩ Welbergen, chủ tịch của Hiệp hội Dơi Australia, một nhóm bảo tồn phi lợi nhuận, cho biết: “Sự kiện này chưa từng xảy ra ở Australia kể từ khi con người đến đây”.
Hà Linh (BBC)