2 chị em nguy kịch vì nhầm tưởng thuốc diệt chuột là kẹo

Trang Hạ (t/h)|22/08/2019 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhi từ Thái Bình bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), đã tiếp nhận cùng lúc 2 chị em ruột ở Thái Bình trong tình trạng ngộ độc thuốc chuột.

Theo người nhà, chiều 15/8, bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, bé gái trèo lên mái bếp thấy có 2 ống bằng thỏi bút bi. Sau đó, hai chị em đã cắt ống chia nhau mỗi người một tuýp để uống vì nghĩ rằng đây là kẹo mà không biết đó là thuốc chuột.

Gần 30 phút sau, người nhà về thấy 2 chị em nằm trên giường trong trạng thái li bì, gần đó có một bãi nôn trớ to. Kiểm tra mái bếp thấy 2 tuýp thuốc diệt chuột biến mất. Đoán biết sự tình, gia đình vội vã đưa 2 trẻ vào bệnh viện cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Những ống thuốc diệt chuột nhìn thoáng qua rất giống kẹo. Ảnh minh họa.

Tại đây, các bệnh nhi được cấp cứu, điều trị triệu chứng và làm các xét nghiệm độc chất để chẩn đoán và điều trị các biến chứng. Sau 2 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt, hiện sức khỏe của 2 bệnh nhi đã ổn định và có thể ra viện.

TS.BS Lê Ngọc Duy – Phụ trách Trung tâm Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương – cho biết tai nạn ngộ độc thường xảy ra ở trẻ em dưới 6 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ có bản năng tò mò và khám phá thế giới xung quanh, thích đưa mọi thứ vào miệng, đặc biệt là những vật màu sắc sặc sỡ. Vì vậy, người lớn cần chú ý để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Bên cạnh đó, cũng nên giáo dục con cái, dạy cho con kỹ năng sống để không sử dụng phải những đồ không phải đồ ăn, không để cho các em bé ăn nhầm phải thuốc, hóa chất độc hại, gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ. Khi phát hiện trẻ có hiện tượng lạ, gia đình cần đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay.

Trang Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 chị em nguy kịch vì nhầm tưởng thuốc diệt chuột là kẹo