Bài 2:(Đăk Lăk): Nhiều bất thường trong vụ Vườn tiêu chết sau khi bón phân lạ của Cty An Thịnh

Trần Thọ -Mạnh Chiến|08/07/2017 19:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đắk Lắk: Vườn tiêu xanh tốt bỗng chốc vàng lá, rụng trái và chết hàng loạt

(Moitruong.net.vn) – Ngày 12/6/2017 Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn phản ánh theo đơn thư của gia đình anh Nguyễn Văn Thỉnh tại Thôn Thanh Ba, xã Phú Xuân, huyện Eakar (Đăk Lăk), phản ánh việc vườn tiêu của gia đình anh Thỉnh bị thiệt hại nặng nề do dùng phân của (Cty An Thịnh có địa chỉ tại Lô 14, đường D3, KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông). Sau khi bài báo phát hành đã nhận được sự quan tâm của dư luận và các cơ quan chức năng.

Để làm rõ nguyên nhân vườn tiêu của ông Thỉnh khi bón phân của Công ty An Thịnh lại có hiện tượng rụng lá và chết, nhóm PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Thường – Phó viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, ông cho biết: Việc vườn tiêu có hiện tượng bị chết của gia đình ông Thỉnh, viện chưa nắm được vấn đề, nên chưa kiểm tra, sau khi có ý kiến của báo chí, chúng tôi sẽ cho kiểm tra. Tuy nhiên trong buổi làm việc với PV có sự tham gia của bà Đào Thị Lan Hoa – Nguyên phó phòng xét nghiệm, bà cho biết: Tôi có ký bản kết luận xét nghiệm mẫu của công ty An Thịnh đem tới, tuy nhiên, tôi chỉ biết ký khi nhân viên đưa kết quả xét nghiệm, hơn nữa cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc thì báo chí nên chờ kết quả điều tra đó, bà Hoa đã nói.

IMG_20170709_014728

Ông Nguyễn Văn Thường (bên phải) phó viện trưởng Viện KHKT-NLN Tây Nguyên trao đổi với PV

Phóng viên tiếp tục liên hệ gặp Trưởng phòng xét nghiệm và nhân viên trực tiếp xét nghiệm, nhưng chờ mãi đến cuối giờ chiều mới gặp được, qua buổi làm việc với ông Hòa trưởng phòng xét nghiệm và nhân viên trực tiếp nhận mẫu Trần Thị Thường thì được biết: Quy trình nhận mẫu làm theo đúng quy định và có biên bản biên nhận mẫu cụ thể, ngày 10/11/2016 người gửi mẫu là anh Nguyễn Văn Thỉnh, nhưng người đưa mẫu lại là ông Nguyễn Hồng Đức, trong khi đó anh Thỉnh khẳng định không nhờ ông Đức đem mẫu tiêu và mẫu đất đi xét nghiệm, trong khi đó biên bản lấy mẫu đi xét nghiệm tại vườn nhà anh Thỉnh lại là ngày 11/11/2016, tức là sau một ngày mà ông Đức đã đưa mẫu đến Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, vậy thì công ty An Thịnh lấy mẫu đất và hồ tiêu ở đâu ra để mang đi xét nghiệm?

Cũng theo kết luận phân tích, mẫu cây hồ tiêu chết do các tác nhân chính là nấm Fusairum và Rhizoctonia, kết luận cũng khuyến cáo cần nhổ bỏ cây hồ tiêu, thu gom thân, rễ, lá đi tiêu hủy… nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại vườn tiêu nhà anh Thỉnh thì những gốc tiêu mà gia đình anh Thỉnh bón phân của Cty An Thịnh đều có dấu hiệu vàng lá và chết, còn những gốc tiêu chưa được bón phân này thì hầu như vẫn xanh tốt như thường.

IMG_20170709_014734

Một số bao phân bón Đồng Lộc của Công ty An Thịnh sản xuất do PV ghi nhận tại gia đình anh Thỉnh

Được biết, sau khi Toà soạn Moitruong.net.vn có bài phản ánh thì lực lượng Công an kinh tế thuộc Công an huyện EaKar đã vào cuộc, đồng thời triệu tập đại diện của Cty TTHH phân bón An Thịnh và mời anh Thỉnh lên làm việc tại trụ sở Công an huyện EaKar vào ngày 26/6/2017.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Xuân Trường, đội trưởng đội kinh tế Công an huyện EaKar để tìm hiểu rõ nguyên nhân và kết luận điều tra, tuy nhiên ông Trường cho hay: Vụ việc đang trong kế hoạch xây dựng để làm việc, vì vậy chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin.

IMG_20170709_014739

Biên nhận lấy mẫu do Viện KHKT-NLN Tây Nguyên kí nhận do ông Nguyễn Hồng Đức là nhân viên của công ty An thịnh bàn giao ngày 10/11/2016

Anh Thỉnh cũng cho biết, sau khi làm việc tại trụ sở Công an, phía công ty phân bón An Thịnh cho đến nay vẫn không có một động thái nào đối với vụ việc trên, về phía cơ quan, vừa qua ông Nguyễn Xuân Trường có điện thoại và hỏi ý kiến gia đình yêu cầu đền bù thiệt hại như thế nào để cơ quan Công an thu xếp. Cũng theo anh Thỉnh, mức độ thiệt hại là 450 triệu đồng (trên thực tế còn cao hơn nhiều) nhưng anh Thỉnh chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại là 300 triệu đồng, nhưng ông Nguyễn Xuân Trường nói với anh Thỉnh, con số đó không khả quan, nếu yêu cầu một nửa thì chúng tôi sẽ dàn xếp cho. Như vậy, chỉ thỏa thuận bằng mặt tình cảm và ông Trường đại diện cho cơ quan điều tra đã đứng ra dàn xếp cho hai bên, nhưng gia đình anh Thỉnh không đồng ý, vì thiệt hại của gia đình anh là quá lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

IMG_20170709_014743

Biên bản do nhân viên Cty lấy mẫu đi xét nghiệm tại nhà anh Thịnh vào ngày 11/11/2016

Cùng vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với ông Giám đốc nhà máy phân bón An Thịnh, Vũ Toàn Quyền ba lần, lần đầu hẹn gặp ngày 16/6, ông Quyền đã không gặp và hứa hẹn ngày 26/6 nhưng đến ngày gặp ông này lại cố tình tránh mặt, tiếp tục ngày 1/7 phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Vũ Toàn Quyền và lần này ông Quyền khẳng định, Tôi chẳng biết ông là ai cả, mặc dầu phóng viên đã giới thiệu đích danh mình nhiều lần trước đó, như vậy rõ ràng ông Vũ Toàn Quyền – Giám đốc công ty phân bón An Thịnh hoàn toàn cố ý không hợp tác và phủi trách nhiệm đối với việc mà đơn vị ông đã gây ra. Dư luận đang nghi ngờ, phải chăng công ty này có sự bảo trợ của một bàn tay vô hình nào đó đến mức xem thường tất cả? Thiết nghĩ đã đến cơ quan chức năng phải vào cuộc nghiêm túc hơn để lấy lại công bằng cho gia đình anh Thỉnh và bảo vệ người tiêu dùng một cách đúng đắn.

Phóng viên Moitruong.net,vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc liên quan đến vụ việc này.

Trần Thọ -Mạnh Chiến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 2:(Đăk Lăk): Nhiều bất thường trong vụ Vườn tiêu chết sau khi bón phân lạ của Cty An Thịnh