Lâm Đồng: Cây cầu qua suối Đại Nga xiêu vẹo “như răng sắp rụng”

05/08/2017 01:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Về xã Lộc Ngãi trong những ngày mưa đầu tháng 8, phóng viên (PV) Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn chứng kiến cảnh bà con bàn tán, suy tính vì cái cây cầu tạm huyết mạch nối liền các thôn lại “trở chứng”. Cây cầu tạm bằng ván của thôn 5 bắc qua suối Đại Nga xập xệ, xiêu vẹo, đong đưa như cái võng. Dây văng bằng thép kéo giữ thăng bằng cho cầu thì sụt xuống. Những miếng ván trên sàn cầu mục nát. Các thanh đỡ làm hành lang cầu xiêu vẹo. Ngay cả những khúc gỗ bắt chéo, làm chỗ dựa cho dầm và mố cầu cũng bị mục. Cây cầu gỗ, căng bằng dây văng bắc qua con suối rộng hơn 34m vì thế càng trở nên mong manh hơn so với vực sâu và nước cuồn cuộn chảy xiết.

(Moitruong.net.vn) – 42 năm thành lập xã cũng là tuổi thọ của chiếc cầu tại thôn 5 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Theo thời gian, chiếc cầu này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xiêu vẹo và xập xệ, gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển nông sản, đi lại, sản xuất và đe dọa tới sự an toàn của người dân trong vùng.

Cây cầu này được người dân ví như “cái răng sắp rụng”

Chiếc cầu treo là giao thông huyết mạch của người dân thôn 5 với của xã Lộc Ngãi với trung tâm huyện Bảo Lâm. Mỗi ngày, trên chiếc cầu này luôn có đến hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại nhưng nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Thôn 5 có hàng trăm hộ dân sinh sống và có hàng ngàn hecta chè và cà phê. Để vận chuyển được phân bón và nông sản, người dân không còn lựa chọn nào khác là phải chấp nhận nguy hiểm mỗi khi đi qua cầu.

Anh Nguyễn Khắc Nguyên, người dân thôn 5, cho biết: “Người dân thôn 5 đã sử dụng cây cầu này được 42 năm rồi. Hàng năm vào mùa mưa, bà con đóng góp kinh phí và ngày công lao động để tu sửa, nâng cấp. Cây cầu cứ mục ván là thay ván mới nhưng đến thời điểm này không thể thay được nữa vì 2 trụ chính ở 2 bên mố cầu đã bị mục nát, khả năng chịu lực rất kém. Mỗi lần đi qua cầu, ai nấy đều run như muốn rớt tim ra ngoài. Cầu rung bao nhiêu thì mình run bấy nhiêu. Bà con trong thôn 5 và những người thường xuyên đi qua thôn 5 để đi làm vườn tha thiết xin lãnh đạo các cấp xem xét xây cho thôn chúng tôi 1 cây cầu mới hoặc cây cầu sắt cũng được để bà con chúng tôi được thuận tiện trong việc giao thông hàng ngày”.

Được biết, từ tháng 3/2012, huyện Bảo Lâm đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin kinh phí xây mố cầu để lắp đặt cầu sắt, thế nhưng đã 5 năm trôi qua, người dân vẫn phải mòn mỏi chờ một cây cầu an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh về cây cầu tử thần:

11-d482e

13-85423

14-5f3c6

15-70d24

Cây cầu tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng của người dân mỗi khi qua

Kim Quí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Cây cầu qua suối Đại Nga xiêu vẹo “như răng sắp rụng”