Hà Nội giãn cách không giãn lòng

Thế Đoàn|09/08/2021 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều tấm lòng hảo tâm đã tìm đến tận nơi những người gặp khó khăn để hỗ trợ thực phẩm thiết yếu, giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch.

VIDEO: Hà Nội giãn cách không giãn lòng

Thành phố Hà Nội đã trải qua tuần thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đó cũng là khoảng thời gian mà nhiều lao động ngoại tỉnh không có việc làm, mất thu nhập, trong khi số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng dần cạn kiệt.

Anh Lê Thế Hậu (quê Nghệ An) và 6 người bạn của mình ra Hà Nội làm nghề phụ hồ, do các công trình xây dựng buộc phải tạm dừng nên họ cũng mất luôn việc làm, không có thu nhập. Anh Hậu cho biết: “Chúng em lên đây làm thợ hồ, nhưng giờ giãn cách xã hội, chúng em chỉ ở nhà trọ thôi, muốn về quê cũng không được. Ở lại thì tiền cũng gần hết rồi, anh em chỉ cố gắng ăn tiêu tiết kiệm, được bữa nào hay bữa ấy”.

Nhiều lao động không có thu nhập, cũng không về được quê do Thành phố giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19

Thấu hiểu những khó khăn đó, rất nhiều cá nhân, tổ chức cùng các cấp chính quyền đã chung tay, góp sức mình để hỗ trợ những người yếu thế có thêm động lực để cùng nhau vượt qua đại dịch. Anh Nguyễn Phương Duy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và những người bạn của mình đã quyết định bỏ một phần tiền túi và kêu gọi ủng hộ, mua gạo và rau xanh đến tận nơi hỗ trợ cho những người gặp khó khăn như anh Hậu. Anh Duy chia sẻ: “Trong mùa dịch mình thấy rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Và mình thấy mình nên làm điều gì đó. Vì vậy, mình và một số anh em đã góp tiền mua gạo, thịt, cá, rau xanh để gửi tặng mọi người có nhu cầu. Những ai không có bếp thì chúng mình sẽ nấu ăn rồi mang đến cho họ. Mọi người cứ yên tâm ở nhà phòng dịch thôi”.

Anh Nguyễn Phương Duy dùng xe máy vận chuyển các mặt hàng thiết yếu đến hỗ trợ những người gặp khó khăn

Cùng chung mong muốn như anh Duy, chị Vũ Thu Trà My (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng tự mình chuẩn bị những phần quà hỗ trợ. Để tránh việc người dân tập trung đông, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, chị My và những người bạn của mình đã chuyển quà đến tận nơi ở của những người đang gặp khó khăn. Chị My cho biết: “Khi thấy thành phố mình bị hưởng bởi dịch như vậy, tôi đã có ý định thành lập điểm phát quà hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao có thể giúp đỡ mọi người được một cách nhanh nhất và đúng đối tượng nhất. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều nhà hảo tâm chung tay vào công việc thiện nguyện này hơn để giúp đỡ được nhiều người hơn”.

Những phần quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực trong hoàn cảnh giãn cách xã hội

Những phần quà hỗ trợ trên chỉ là bó rau, quả trứng hay gói mì tôm nhưng thật sự cần thiết và ý nghĩa với những người đang gặp khó khăn trong thời điểm giãn cách xã hội. Chị Nguyễn Thị Thảo (Thanh Hóa) cho biết: “Em và chồng em đều làm lao động tự do. Từ ngày thành phố giãn cách thì đều không có thu nhập. Có được những món quà hỗ trợ như thế này, dù là nhỏ thôi nhưng bọn em cũng thấy rất vui và ấm lòng. Phần này về em sẽ chia cho chị hàng xóm một nửa. Chị ấy cũng khó khăn nhưng không đến lấy được”.

Chị Nguyễn Thị Hương (Yên Bái) và 2 người con của mình sau khi nhận được những xuất quà hỗ trợ như được tiếp thêm động lực: “Dịch giã khó khăn em cũng không có thu nhập. Nhận được quà hỗ trợ của mạnh thường quân như thế này em rất cảm ơn, đã cho mẹ con em có thêm lương thực trong những ngày dịch như thế này”.

Thế Đoàn

Bài liên quan
  • Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi Hà Nội
    Moitruong.net.vn – Từ nhiều ngày nay, các thành viên thiện nguyện của Nhà hàng Quán Dê+ ( địa chỉ tại số 59 Yên Lãng thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) đang cùng nhau nấu những suất cơm ý nghĩa gửi tặng cán bộ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện Phổi Hà Nội thực hiện cách ly y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội giãn cách không giãn lòng