Hà Tĩnh: Ông cụ 90 tuổi cần mẫn trồng phi lao chắn sóng

Hà Nam (TH)|17/05/2017 07:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ông cụ Lán gần 90 tuổi vẫn cần mẫn trồng phi lao chắn sóng

(Moitruong.net.vn) – Dù ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ ông Nguyễn Lán (gần 90 tuổi, trú tại  thôn Hội Thành 2, xã Xuân Hội, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn trồng, chăm sóc và bảo vệ  gần 20 hecta rừng phi lao dọc cửa biển Xuân Hội, giúp dân làng sống an toàn trước sóng gió biển cả.

Kể về việc làm đầy ý nghĩa của mình, ông Lán trầm ngâm chia sẻ: Hơn 30 năm trước, khi xuất ngũ trở về, vùng đất Xuân Hội quê ông liên miên chịu những trận bão lớn nên tuyến đê vùng cửa biển bị vỡ nhiều đoạn, sóng biển ầm ầm kéo vào cuốn trôi nhiều nhà cửa, đất đai. Nhiều gia đình ở thôn Hội Thành 2 cũng vì thế bỏ quê, tìm đi nơi khác làm ăn sinh sống.

Trước cảnh xóm làng xơ xác, vùng đê biển tan hoang, ông Lán nghĩ, nếu không có đê hay rừng phòng hộ chắn sóng thì chẳng bao lâu những ngôi nhà còn lại ở thôn này cũng dần bị sóng biển cuốn trôi. Nhưng làm đê thì tốn kém, chỉ có trồng cây gây rừng mới ít tốn tiền mà lại giúp chắn sóng biến. Kế hoạch nảy sinh trong đầu và ông Lán đã nói với vợ rời làng ra dựng lều nơi cửa biển để trồng phi lao.

Thời gian đầu khi ông Lán bắt đầu trồng phi lao ngoài bờ biển, không ít người bảo ông là “lão già gàn dở”, “rảnh rỗi sinh nông nổi” trồng cây trên cát. Nhưng, bất chấp những lời chê bai, dè bỉu của dân làng, ông Lán cần mẫn trồng và chăm sóc từng cây thật chu đáo. Mỗi ngày trồng một ít, tích tiểu thành đại và đến nay, hơn 30 năm làm công việc nghĩa hiệp, rừng phi lao hàng chục nghìn cây do ông trồng đã rộng gần 20 hecta, chạy dài hơn 2 km dọc con đê biển Xuân Hội.

ông lán trồng phi lao chắn sóng 2Không chỉ trồng phi lao chắn sóng, ông Lán còn cứu giúp nhiều người gặp nạn trên biển

Nhìn cánh rừng phi lao cao vút, chạy ngút tầm mắt cứ thế lớn dần, ôm trọn mấy chục nóc nhà của người dân chài nơi đây mới thấy tâm huyết mà ông Lán bỏ ra lớn nhường nào. Nhưng khi nhắc về công lao to lớn của mình, ông Lán cười và nói nhẹ tênh “đắp đê mới khó chứ trồng rừng, trồng cây thì tôi làm được. Hơn nữa, rừng là tấm áo che sóng gió, mưa bão cho gia đình và dân làng tôi. Do đó, muốn giữ được gia đình, được làng mạc thì phải giữ được rừng”.

Để trồng được cây xuống cát, chăm sóc cho nó sống và phát triển đã khó, nhưng khó hơn cả vẫn là giữ cho cây không bị kẻ xấu phát hoại, chặt trộm. “Để giữ rừng, ban ngày tôi đi biển đánh cá, tối về ra chòi canh giữ rặng phi lao. Cũng vì giữ rặng phi lao mình trồng mà tôi đã từng bị kẻ xấu đánh gãy 7 chiếc răng, đứt ngón tay út”, ông Lán chia sẻ.

Không chỉ trồng rừng bảo vệ làng mạc, cũng tại nơi cửa biển này, ông Lán đã tạo công ăn việc làm, nuôi sống nhiều ngư dân và cứu vớt nhiều người bị đuối nước. Ông Trần Sông Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: Ngoài tròng rừng phi lao chắn sóng, chắn biển xâm thực đất liền, cụ Lán đã cứu sống khoảng 50 người bị đuối nước trong hơn 30 năm qua. Đó là chưa kể năm nào cũng vài ba lần cụ phát hiện, vớt xác những nạn nhân chết đuối. Cứ hay tin có người gặp nạn là cụ lại chạy tới cứu giúp. Cứu được nạn nhân, cụ còn dẫn họ vào túp lều, chăm sóc vài ngày rồi mới để họ trở về nhà. Trọng cái ơn nghĩa ấy, nhiều người được cứu đã nhận cụ làm cha nuôi.

Hà Nam (TH)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Ông cụ 90 tuổi cần mẫn trồng phi lao chắn sóng