Hoàng Mai(Hà Nội): Nỗi ám ảnh mang tên “Con đường đau khổ”

Sơn Tùng|02/06/2017 03:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Con đường đau khổ ám ảnh người dân phường Trần Phú

(Moitruong.net.vn) – Hình ảnh bùn lầy nhão nhoét, ở voi, bụi bặm, cùng những ngồi nhà nứt toác trên con đường vào cảng Khuyến Lương thuộc tổ 21, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã trở thành nỗi ám ảnh người dân nơi đây nhiều năm qua. Nguyên nhân được người dân cho là do phương tiện của các doanh nghiệp sản xuất bê tông thương phẩm, atphal và Cảng Khuyến Lương hoạt động thường xuyên trên tuyến đường này gây ra.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết lãnh đạo cảng Khuyến Lương là ông Nguyễn Đình Thái – Chủ tịch hội đồng quản trị đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với những đơn vị là Công ty bê tông Delta, Công ty bê tông TPA, Công ty bê tông Ngôi Sao. Công ty bê tông Ngôi Sao có một trạm bê tông atphal công suất 60 tấn/ giờ và công ty bê tông thương phẩm An Phúc. Hiện vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lí liên quan và thủ tục về môi trường. Công ty bê tông Delta có một trạm bê tông công suất 60 tấn/ giờ. Công ty bê tông TPA có một trạm bê tông công suất 60 tấn/ giờ. Thế nhưng phần lớn các công ty bê tông này từ khi hợp tác với cảng khuyến lương đều không đầy đủ giấy tờ về mặt pháp lý.

Untitled-1Đường vào cảng khuyển Lương bị “ cày nát”  bởi hàng trăm lượt xe tải, xe bồn, xe chở vật liệu qua lại mỗi ngày.

Anh Năm, ngụ tại tổ 21, cảng Khuyến Lương, phường Trần Phú cho biết: Người dân tổ 21 đã nhiều lần phản ánh, nhưng không có kết quả. Mặc dù công an môi trường và cán bộ phường Trần Phú thường xuyên xuống kiểm tra, nhưng không phát hiện được sai phạm và những lúc kiểm tra như thế, các công ty thường hoạt động ít hơn hẳn hoặc ngừng hoạt động. Mỗi lần có ô tô hoạt động là bụi mù mịt, nhà anh phải làm cửa cách âm và chống bụi mà vẫn không ăn thua. Anh chia sẻ thêm: Nhiều đêm, ô tô hoạt động gây tiếng ồn làm cả nhà đang ngủ mà bật dậy chạy ra khỏi nhà vì tưởng động đất.

Cùng nỗi bức xúc, chị Lan, ngụ tại làng Trần Phú cho biết: Ở đấy có nhiều công ty bê tông hoạt động lắm, nhà chị ở giữa làng mà vẫn cảm thấy rung lắc, mở cửa cho thoáng nhà 15 phút thôi mà nhà đầy những bụi. Mỗi lần chị sang đây cắt mía mà phải đeo mấy lớp khẩu trang mới đỡ bụi đấy. Chị ở bên này đã khổ rồi, mà người dân tổ 21 còn khổ hơn, con đường mới làm được hai năm mà bây giờ đã xuống cấp, ổ voi ổ trâu đầy đường, mấy công ty bê tông “nó” hoạt động 24/24 thế thì đường nào chịu nổi. Chị cho biết thêm, phần đất cảng là đất tư nhân cho các doanh nghiệp sản xuất bê tông thuê lại nên không có ai quản lí cả.

a5

Con đường bị xuống cấp nghiêm trọng, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Có hay không sự bao che cho doanh nghiệp vi phạm?

Từ các phản ánh trên, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND phường Trần Phú để làm rõ những bức xúc của người dân nhằm phản ánh, cung cấp cho độc giả những thông tin đa chiều, khách quan nhất. Tuy nhiên, khi đến làm việc với UBND phường Trần Phú thì phóng viên nhận được câu trả lời là các lãnh đạo đi họp, còn duy nhất một anh phó chủ tịch UBND thì đang họp tại Ủy ban và khi họp xong thì a cũng biến mất, không phối hợp cung cấp thông tin cho phóng viên.

Từ những ẩn khúc đang cần lời giải đáp và những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương về tình trạng người dân phải sống với ô nhiễm và những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất bê tông tại cảng Trần Phú gây ra mà các công ty vẫn có thể hoạt động bình thường, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi thế lực nào đang bao che, chống lưng cho các công ty vi phạm?

Tạp chí Môi Trường và Cuộc Sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới quý độc giả trong số báo tiếp theo.

Sơn Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Mai(Hà Nội): Nỗi ám ảnh mang tên “Con đường đau khổ”