Khắp tuyến đường Hội An rực rỡ sắc màu hoa Tết

Nguyễn Quỳnh|30/01/2019 08:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các tuyến đường trong nội và ngoại thị thành phố Hội An được biết đến là những con đường bán hoa, cây cảnh quanh năm. Nhưng phải vào đúng dịp Tết, nơi đây mới thực sự trở nên nhộn nhịp, đông người qua lại để mua sắm.

>>> Vòi rồng bất ngờ xuất hiện, “tấn công” sân bay Thổ Nhĩ Kỳ

>>> Hà Nội: Tăng cường vệ sinh môi trường tại các khu xử lý chất thải

Các mặt hàng trang trí cũng được nhiều người tìm mua tại các cửa hàng.

Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhưng vào thời điểm này, các tuyến đường như  Trần Hưng Đạo, Thái Phiên, Hoàng Diệu, Cửa Đại, Nguyễn Huệ… trong nội thị và các tuyến đường ngoại thị thuộc các xã, phường Cẩm Hà, Thanh Hà  (Hội An) đã ngập tràn màu sắc tươi sáng, rực rỡ của hàng ngàn loại hoa cỏ. Hai bên đường, ngoài quật, mai, cúc, ngoài ra các quầy còn bán cả hoa đào, hoa tuy líp, phong lan, địa lan, mẫu đơn, hoa trà, hoa trạng nguyên… Người dân đi lại tranh thủ chọn mua cây đã tạo nên một không khí hết sức náo nhiệt tại đây.

Anh Nguyễn Tấn Quốc (Cẩm Hà, Hội An) phấn khởi cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi, quật được mùa, được giá nhà tôi trồng gần 4 sào quật với giá bán bình quân từ từ 200 đến 2 triệu/cây, trừ chi phí tất cả thu lại được khoảng hơn 100 triệu tiền lãi.

Người dân đang lựa chọn cho mình 1 chậu mai đẹp để chưng Tết tại tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Một người dân khác sống tại Trà Quế chia sẻ, thương lái đặt hàng quật rất sớm và bắt đầu gom hàng từ tháng Chạp, người dân nơi đây ai cũng hào hứng, đón một cái tết ấm cúng, mua sắm được nhiều vật dụng mới.

 Được biết, để đảm bảo an toàn  giao thông  và trật tự văn minh trong mua bán hoa, cây cảnh dịp Tết, Phòng Kinh tế thành phố Hội An đã phân chia theo từng lô cho từng hộ cá nhân kinh doanh buôn bán hoa, cây cảnh, theo một trật tự nhất định, tạo nên cảnh quang cũng khá đẹp mắt.

Anh Võ Tấn Kiệt, một người dân kinh doanh hoa cúc tại đường Trần Hưng Đạo (Hội An) chia sẻ “Tôi trưng bày hoa cúc rất sớm, đủ loại to, vừa nhỏ đều có, nhưng năm nay sức mua của người dân cũng yếu hơn mọi năm,với giá bán bình quân mỗi chậu cúc đá từ 500 đến 1.200.000 đồng, nhưng ít người ghé thăm, tôi hi vọng những ngày cận Tết người dân sẽ mua hoa nhiều hơn”.

Bên cạnh, các mặt hàng hoa, quật cảnh được bày bán dọc ven các tuyến đường, các mặt hàng khác như bao lì xì, túi nơ, thiệp chúc mừng năm mới, đồ chơi trẻ em, hoa nhựa, nụ tầm xuân, hàng thủ công mỹ nghệ… cũng được trưng bày tại các cửa hàng, vỉa hè, cũng nhộn nhịp và thu hút được nhiều người lựa, chọn cho mình món hàng phù hợp.

Chị Trương Thị Tú Anh một người dân ở Hội An đi chợ Tết vui vẻ nói: Tôi đã mua quật và hoa về chưng Tết rùi, nhưng vẫn thích đi dạo xem để mua thêm các mặt hàng thứ yếu như bánh, mứt, trái cây, hạt dưa và các tấm thiệp chúc tết về trang trí thêm cho ngôi nhà.

Ngoài ra, tại các tuyến đường được chính quyền và người dân các xã, phường trang trí khá bắt mắt như những cột pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hình con heo… làm cho thành phố càng thêm càng thêm lung linh sắc màu.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được của PV:

Nguyễn Quỳnh

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắp tuyến đường Hội An rực rỡ sắc màu hoa Tết