Kon Tum: Vườn quốc gia Chư Mom Ray bị tàn phá nghiêm trọng, cơ quan quản lý đang ở đâu?

Mạnh Chiến|22/05/2017 05:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hàng trăm cây gỗ quý ngang nhiên bị “lâm tặc” chặt hạ không thương tiếc tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Điều đáng nói là, để vào được vườn Quốc gia chỉ có 1 con đường duy nhất và có trạm gác cẩn thận, nhưng không hiểu sao các đối tượng lâm tặc này vẫn dễ dàng qua mặt lực lượng kiểm lâm và đồn biên phòng 701 để vận chuyển trót lọt hàng trăm m3 gỗ ra ngoài tiêu thụ?.  

Những cây gỗ quý có đường kính hàng mét bị chặt hạ không thương tiếc

Được biết, vườn quốc gia Chư Mom Ray thuộc UBND tỉnh Kon Tum quản lý. Men theo con đường, chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ mới có mặt tại khu vực thuộc xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Được một người dân chỉ dẫn đường vào khu vườn quốc gia Chư Mom Ray, dọc theo cầu 15 hay còn gọi là (cầu 15 tấn) nối dài tới ngã ba trạm chó và rẽ về ngã ba biển cấm. Trong vai một người đi rừng tìm ong mật, phóng viên đã ghi nhận hàng loạt cây gỗ đã được lâm tặc cưa cắt thành miếng có đường kính từ 40 -1m chất thành đống chuẩn bị vận chuyển ra ngoài rừng mang đi tiêu thụ. Chứng kiến cảnh tượng vườn quốc gia bị rút ruột, dư luận đặt ra câu hỏi, trách nhiệm của cơ quan quản lý rừng đang ở đâu?.

20161011_113248

Những khúc gỗ được xẻ nhỏ để dễ vận chuyển.

Theo tìm hiểu cuả Phóng viên: Tại khu vực này, duy nhất chỉ có một con đường độc đạo và đồng thời có sự kiểm soát của lực lượng kiểm lâm, nếu di chuyển theo hướng tây ra đường mòn thì gặp ngay chốt của đồn biên phòng 701 canh gác rất nghiêm ngặt, tuy nhiên tình trạng lâm tặc đã khai thác gỗ quý tại khu vườn này nhiều tháng qua và vận chuyển ra ngoài một cách dễ dàng mà không bị cơ quan chức năng phát hiện?

20161011_114836_1

Những khúc gỗ được xẻ ngay tại vường Quốc gia Chư Mom Ray.

Một người dân chia sẻ: tình trạng này đã xảy ra từ lâu, đối tượng lâm tặc chủ yếu hoạt động về đêm, như thế sẽ tránh được tai mắt của cơ quan chức năng, ở đây người dân chúng tôi không dám vào khu vườn đó, vì lâm tặc rất manh động và nguy hiểm, nếu phát hiện có người lạ xuất hiện thì những đối tượng tai mắt của chúng sẵn sang ra tay bịt đầu mối. Vì sự an toàn, nên Phóng viên phải rút lui để tránh lọt vào tầm ngắm của những đối tượng lâm tặc.

Để xác minh rõ vẫn đề này, Phóng viên có buổi trao đổi vơi ông Bùi Văn Quang giám đốc vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum, ông Quang cho biết: tình trạng trên là có nhưng là một số người dân tự phát. Do diện tích vườn Quốc gia rộng, thêm vào đó là địa hình khó đi, lực lượng thì quá mỏng nên việc quản lý vẫn còn nhiều bất cập, tuy nhiên vừa qua chúng tôi cũng báo cáo lên trên và phối hợp với một số lực lượng khác để rà soát lại toàn bộ, là người đứng đầu quản lý, tôi xin chịu trách nhiệm, ông Quang nói.

Khi được hỏi về biên bản báo cáo của đơn vị, ông Quang giải thích một cách ấp úng không rõ ràng, nói là báo cáo nhưng là bằng miệng và qua điện thoại.

Thiết nghĩ, trước sự việc nghiêm trọng như vậy mà ông Quang lại báo cáo với các lãnh đạo sở, ngành qua điện thoại, bằng miệng thì hỏi trách nhiệm là một người đứng đầu quản lý khu vườn quốc gia như vậy đã đúng hay chưa? Chưa nói đến việc hàng trăm cây gỗ quý tại vườn bị đốn hạ mà ông Quang lại nói là người dân tự phát.

Screenshot_2017-05-21-22-13-14-46

Ông Nguyễn Văn Hòa- chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đang trao đổi vơi Phóng viên

Cùng vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Tình trạng lâm tặc khai phá rừng đang diễn biến hết sức phức tạp, khi cơ quan chức năng có mặt thì họ rút lui, khi cơ quan không có mặt thì họ lại hành động. Việc để xảy ra tình trạng mất tài nguyên của rừng thì ông chủ rừng phải chịu trách nhiệm.

Tòa soạn Môi trường & Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

          Mạnh Chiến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Vườn quốc gia Chư Mom Ray bị tàn phá nghiêm trọng, cơ quan quản lý đang ở đâu?