Kỳ 2: Giọt nước mắt trùng phùng của người phụ nữ sau 17 năm ly biệt

Huyền Trân|04/02/2017 14:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Ngày chị Hà đoàn viên sau 17 năm thất lạc xứ người nay đã thành hiện thực, bởi sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm và báo chí, chị đã trở về trong sự ngỡ ngàng đẫm nước mắt của bạn bè người thân nơi mà hơn 34 năm trước chị được sinh ra.

Những điều nằm ngoài dự kiến

Sau khi nhóm phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & cuộc sống – moitruong.net.vn đón chị Hà  tại cửa khẩu Hữu Nghị quan trưa ngày 3/2, sau những thủ tục với lực lượng chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tại cửa khẩu Hữu Nghị, chúng tôi đã cùng chị về Hà Nội và nghỉ lại nhà của một ‘mạnh thường quân’, ở đây chị được gặp lại cậu em ruột (Hưởng) mà khi chị bị lừa bán lúc đó mới 7 tuổi.

1

Chị Hà bên người em trai và những giọt nước mắt hạnh phúc. Ảnh: Pv

Bước qua khỏi mốc ranh giới Việt – Trung, chị Hà tưởng chừng sẽ được sự đón tiếp ngập tràn cảm xúc bởi người thân trong gia đình, nhưng sự việc lại không như chị đã định liệu. Chị đôi chút ngỡ ngàng và thất vọng. Bởi trong gia đình 7 người anh chị em của mình đều đã ly tán khỏi quê hương, bố của chị là ông Bùi Văn Hán ốm không thể đi được.

Đêm ngày 4/2, chị Hà được gặp lại người thân đầu tiên của chị chính là cậu em trai của 17 năm trước, nay đã là chàng trai 24 tuổi. Có lẽ thời gian đã quá lâu để con người ta còn lưu lại một chút gì đó là tình cảm gắn bó, thay vào đó là những cử chỉ có phần ngượng ngạo. Nhưng ‘giọt máu đào hơn ao nước lã’  những kỉ niệm không ngừng được nhắc tới và những giọt nước mắt hạnh phúc lại tuôn rơi.

Giây phút đoàn viên đẫm nước mắt

Xe đưa chị Hà về đến cổng nhà khoảng 12 h trưa ngày 4/2, trước cổng một ngôi nhà đã khá cũ kĩ bởi tường rêu phong, lúc này những người dân trong thôn, phóng viên, lãnh đạo địa phương cũng có mặt. Nhưng dường như cảm xúc lớn nhất lại thuộc về một ông lão trạc ngoài lục tuần, với mái tóc đã hoa râm quá nửa – người cha của chị.

2

Chị Hà xuống xe với bao sự xáo trộn trong tâm trạng. Ảnh: Pv

Xe dừng lại, chị Hà bước xuống,  một bà cụ hàng xóm đối diện nhà chị bước ra, chị lập tức nhận ra bà, hai bà cháu ôm nhau mừng tủi khôn xiết.

Chị Hà ôm chầm lấy cha mình, miệng lắp bắp vài tiếng Việt lơ lớ “con nhớ bố lắm”. Giây phút nghẹn ngào xúc động đến khó tả.

3

Giây phút xúc động của hai cha con chị Hà sau 17 năm trùng phùng. Ảnh: Pv

Hai cha con bước vào nhà, theo sau là những người thân quen, hàng xóm. Việc đầu tiên chị làm đó là xụp lạy linh vị người mẹ quá cố của chị đã ra mất từ năm 1996.

4

Chị Hà quỳ lậy trước ban thờ vong linh tổ tiên và người mẹ quá cố. Ảnh: Pv

Sau đó chị đến nhận diện từng người từng người thân trong gia đình, bạn bè hàng xóm. Những ngày tháng bị tra tấn, đàn áp, bức hại đã làm chị dần quên đôi chút, những kí ức sẽ dần quay về với chị trong niềm hân hoan của bà con hàng xóm.

Huyền Trân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ 2: Giọt nước mắt trùng phùng của người phụ nữ sau 17 năm ly biệt