Lao đao cảnh buôn đường bán chợ ngày cuối năm

Huy Hoàng|27/01/2017 10:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Dân gian thường nói “Thứ nhất buôn tại gia, thứ nhì buôn chợ, thứ ba buôn đường” quả là không hề sai, những người buôn bán hàng rong, nhỏ lẻ ở hè đường, bờ đê trong những ngày cuối năm lại khắc sâu hơn thân phận cuộc sống người lao động.

Trời sinh mỗi người mỗi nghề, với viên chức nhà nước trong những ngày 29,30 họ đã được nghỉ tết quây quần cùng gia đình sắm tết, thì lúc này cũng là thời điểm để những người bán hàng hè phố “nước đục thả câu” bày bán đồ đạc của mình.

Theo chú Thắng người bán giày cũ tại bờ đê dưới chân cầu Thăng Long cho biết: “Mặc dù biết ngồi đây bán hàng là vi phạm, tôi cũng luôn mong muốn thuê hay có được một cửa hàng đàng hoàng, nhưng chú nhìn hàng hóa và vốn liếng nó không cho phép tôi thuê cửa hàng. Bởi vậy chỉ hi vọng kiếm đồng ra đồng vào qua ngày, với sức của tôi bây giờ đi phụ vữa cũng không ai nhận”.

Untitled-22

Quần bán giày chân cầu Thăng Long.

Hay như em Bộ ngồi trên đoạn vỉa hè đường Lạc Long Quân cạnh Hồ Tây cho biết: “Em thi đại học không đỗ nên phải đi bán hàng thuê, được chủ trả cho 200.000đồng/ngày, ngồi đây cả ngày hít bụi, 29 tết rồi còn chưa được về, nếu chủ yêu cầu bán nốt sáng 30 thì vẫn phải bán. Cũng may mấy ngày tết, chính quyền địa phương cũng “bỏ lơ” cho, nhưng việc bán hàng vẫn ế lắm anh, giá giầy từ 150.000 đồng xuống 100.000 đồng còn không có người hỏi”.

Untitled-23

Một quần bán giày trên đường Lạc Long Quân. 

Đi dọc đường Lạc Long Quân ra đến Bưởi, ta nhìn thấy khá nhiều gian hàng bày bán các mặt hàng từ những tấm thảm nhà đến các bình lọ đựng. Ở đây họ cũng đều treo biển giảm giá để về quê. Có thể đây cũng chỉ là chiêu trò gọi khách, nhưng cũng phải hiểu rằng ngày cuối năm ai ai cũng muốn được về nhà, về quê đoàn tụ.

Untitled-24

Những quần thẳm giảm giá trên đường Lạc Long Quân. 

Untitled-25

Cuộc sống mưu sinh những người kinh doanh lòng đường vỉa hè ngày cuối năm. 

Có cửa hàng đã khó kinh doanh, buôn bán lòng đường vỉa hè còn biết bao lận đận vất vả, điều đó còn chưa nói đến những lộn xộn, mất mĩ quan đường phố mà họ tạo ra. Nhưng ở một góc độ nào đó nhân văn hơn, những con người này vẫn đáng thương và đáng trân trọng bởi họ đang cố gắng lao động để tồn tại bằng chính công sức của mình.

Huy Hoàng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lao đao cảnh buôn đường bán chợ ngày cuối năm