Tò mò ăn lá ngón, 2 học sinh tiểu học ở Điện Biên tử vong

24/04/2018 01:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng khi 4 học sinh tiểu học trên địa bàn vì tò mò rủ nhau ăn lá ngón khiến 2 em học sinh tử vong, 2 học sinh sức khỏe đã ổn định.

Cây lá ngón hoa đẹp thường hay bị nhầm với những loại cây rừng khác – ảnh Internet

Trước đó, chiều 20/4, sau giờ tan học, 4 cháu gồm: Vừ Thị Mai Hoa (10 tuổi), Sùng Thị Sính (11 tuổi), Tráng Thị Sua (9 tuổi) và Sùng A Vương (9 tuổi) cùng trú tại bản Hô Chim 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, đều là học sinh đang theo học tại trường Tiểu học trên địa bàn xã Ma Thì Hồ đã rủ nhau lên rừng chơi, lấy củi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, không thấy 4 học sinh này trở về, người thân trong gia đình các cháu đã đi tìm và báo chính quyền địa phương.

Khi được phát hiện, các cháu Sùng Thị Sính, Sùng A Vương, Tráng Thị Sua đều đang trong tình trạng say, nôn mửa. Người dân đã nhanh chóng đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Ma Thì Hồ để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Sùng A Vương đã tử vong ngay sau đó. Cháu Vừ Thị Mai Hoa được người dân và chính quyền địa phương tìm thấy sau đó bên một khe nước trong tình trạng đã tử vong.

Hiện, sức khỏe của các cháu Sùng Thị Sính, Tráng Thị Sua đã ổn định. Sau khi hồi tỉnh, các cháu Sính và Sua cho biết do tò mò, các cháu đã rủ nhau hái và ăn thử lá ngón.

Người nhà của 4 cháu cũng cho biết là gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn, xung đột với các cháu. Trong sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, các cháu vẫn đến lớp học bình thường.

Sau sự việc đau lòng này, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm từ lá ngón đối với học sinh ở bán trú nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung.

Tình trạng tại các vùng núi gần sát nhiều khu dân cư, cây “tử thần” này mọc vô số, với hoa mọc thành chùm có màu vàng tươi đến rực rỡ, nổi bật hơn cả so với nhiều loài hoa khác.

Chính vì đẹp như vậy cho nên đã có nhiều trường hợp trẻ thấy hoa đẹp nên ngắt, hái cầm chơi và ăn thử mà không hề biết được cành hoa trên tay chính là của loài cây “tử thần”.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tò mò ăn lá ngón, 2 học sinh tiểu học ở Điện Biên tử vong