Ngẩn ngơ trước mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà

Trúc Linh|22/01/2019 13:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mùa xuân về, Bà Nà trở thành thiên đường rực rỡ sắc hoa. Điểm xuyết giữa bức tranh hoa đa sắc đó là màu hồng trong trẻo của những bông đào chuông nhỏ xíu, khiêm nhường cúi mình báo xuân về nhưng lại tỏa ra sức mê hoặc đến lạ kỳ.

>>> Indonesia: 12 người mất tích do đắm tàu.

>>> Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống thiên tai.

Hoa Đào chuông.

Đào chuông là loài hoa đặc hữu của Bà Nà. Loài hoa này chỉ sinh trưởng ở vùng rừng nguyên sinh, cách mực nước biển 1400m. Mỗi mùa xuân về, đào chuông lại bung nở rực rỡ trên những triền đồi của vùng núi Chúa. Đào chuông là tên gọi thân thương mà người dân địa phương đặt tên cho loài hoa có hình dáng tựa như những chiếc chuông nhỏ bé, cứ mỗi mùa xuân đến lại e ấp nở, khẽ rung lên giai điệu chào xuân ngọt ngào, quyến rũ của riêng mình.

Hoa đào chuông còn có tên gọi khác là Trợ Hoa. Hoa có màu hồng đậm, cánh mỏng manh, tinh khôi. Dù điều kiện thời tiết trên đỉnh Bà Nà khắc nghiệt, nhưng  đào chuông vẫn có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Sau những ngày đông cành khô mốc thếch, chỉ cần xuân ngấp nghé trong sương mai, là đào chuông bật mầm khoe nụ.

Hoa đào chuông còn có tên gọi khác là Trợ Hoa.

Chị Diệp Anh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Miền Bắc có đào, miền Nam có mai, còn đào chuông là sản vật đặc trưng của Bà Nà mà không nơi nào có được. Tết năm nào tôi, dù một mình hay đi cùng cả nhà cũng nhất định phải đến Bà Nà Hills để chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng của loài hoa rất độc đáo này”.

Từ sau khi khu du lịch Sun World Ba Na Hills  chính thức đi vào hoạt động, người Bà Nà đã dày công nghiên cứu, nhân giống và chăm bón để đào chuông phát triển rực rỡ trở thành biểu tượng của khu du lịch. Đến nay Bà Nà đã có tới gần 500 cây đào chuôngĐến Bà Nà, du khách có thể thưởng lãm hoa đào chuông ở khu vực Tâm linh như đền Lĩnh Chúa Linh Từ, chùa Linh Phong Tự, Trú Vũ Đài, Trú Vũ Trà Quán…, quanh khu vực Làng Pháp. Được ngắm đào chuông trong khung cảnh tâm linh kỳ vĩ hay ngôi làng mang đậm kiến trúc Châu Âu là cuộc hạnh ngộ đẹp đẽ trong dịp đầu năm mới.

Đến nay Bà Nà đã có tới gần 500 cây đào chuông. 

Lại một mùa xuân mới nữa gõ cửa. Và đào chuông trên đỉnh Bà Nà đang trong thời kỳ nở hoa tươi thắm nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng loài hoa duyên dáng, kiêu sa như những chiếc chuông xinh đẹp diệu kỳ trong mùa xuân này.  Và cũng đừng quên rằng, Tết này, đến Bà Nà không chỉ để ngắm đào chuông mà còn để tận mắt thấy “châu Âu thu nhỏ” rực rỡ trong muôn vàn hương sắc của hơn 1 triệu bông tulip, trong lễ hội hoa độc đáo mang tên “Xứ sở muôn sắc hoa”, diễn ra từ 14/2- 31/3/2019.

Đến Bà Nà không chỉ để ngắm đào chuông mà còn để tận mắt thấy hương sắc của hơn 1 triệu bông tulip, trong lễ hội hoa độc đáo mang tên “Xứ sở muôn sắc hoa”.

Hẹn nhau nhé, một mùa đào chuông, một mùa hoa xuân rực rỡ ở xứ hoa Bà Nà.

Trúc Linh 

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngẩn ngơ trước mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà