Người dân Hà Nội phấn khởi khi được thể dục, thể thao ngoài trời

Thế Đoàn|28/09/2021 12:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ sáng ngày 28/9, nhiều người dân Hà Nội phấn khởi, hào hứng ra đường tập thể dục, tuy nhiên một số công viên lớn vẫn chưa mở cửa để đảm bảo phòng chống dịch.

XEM VIDEO: Người dân Hà Nội phấn khởi khi được thể dục, thể thao ngoài trời

Ghi nhận của phóng viên (PV) trong ngày 28/9, nhiều người dân Thủ đô đổ ra đường tập thể dục, đạp xe sau 2 tháng Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19. Không khí phấn khởi, hào hứng được thể hiện rõ trên gương mặt của mọi người nhất là người cao tuổi và các em nhỏ.

Từ sáng sớm ngày 28/9, nhiều người dân Hà Nội đổ ra đường tập thể dục

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Hinh (65 tuổi, quận Cầu Giấy) cho biết: “Sáng nay tôi đã dậy sớm để đi tập thể dục, hai tháng giãn cách xã hội phải ở nhà rất bí bách. Hôm nay được ra ngoài hít thở không khí thấy cơ thể khỏe mạnh hơn mà tinh thần mình cũng vui vẻ, sảng khoái hơn. Mong sao Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng kiểm soát được dịch như Hà Nội để người dân được ra ngoài”.

Cùng tâm trạng như ông Bình, bà Hoàng Thị Linh (57 tuổi, quận Cầu Giấy) phấn khởi cho biết: “Hai vợ chồng chúng tôi ở nhà thực hiện nghiêm giãn cách từ những ngày đầu, hôm nay mới được ra ngoài tập thể dục thấy mọi người rất vui vẻ, phấn khởi, nói chung là rất mừng vì Thành phố đã kiểm soát được dịch, đảm bảo cuộc sống bình thường trở lại cho người dân”.

Người dân đều phấn khởi, hào hứng thể dục thể thao sau 2 tháng giãn cách xã hội

Cũng theo ghi nhận của PV, trong ngày 28/9 vẫn còn nhiều công viên chưa mở cửa cho người dân ra vào tham quan, tập thể dục như: Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ, Công viên Cầu Giấy, … Điều này khiến nhiều người dân hụt hẫng và phải tập thể dục, đi bộ trên vỉa hè.

Ông Nguyễn Trung Hùng (63 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Hôm qua nghe tin Thành phố cho phép người dân được tập thể dục thể thao ngoài trời là sáng nay tôi đã dậy sớm đi tập. Nhưng khi ra công viên Thống Nhất thì thấy bên trong vắng lắm, công viên cũng chưa mở cổng nên phải đi bộ xung quanh thôi. Lâu ngày không được ra ngoài thể dục nên hôm nay tôi đi bộ 6 vòng quanh công viên cho khỏe”.

Nhiều công viên lớn trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa mở cửa trở lại để tránh tụ tập đông người

Đến chiều tối ngày 28/9, Công viên Cầu Giấy cũng chưa mở cửa cho người dân vào tập thể dục, bên ngoài cổng vẫn còn biển báo “Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người tại khu vực công viên”. Nhiều phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến đây vui chơi nhưng phải quay đầu về do công viên chưa mở cửa.

Trước đó, chiều ngày 27/9, UBND TP Hà Nội đã quyết định cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, nhưng không được tập trung quá 10 người. Và yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm và chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên, cài đặt và quét mã QR tại các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, các đơn vị trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội phấn khởi khi được thể dục, thể thao ngoài trời