Người tận tụy vì sự nghiệp phát triển Hội

(Theo T/C Môi trường và Cuộc sống)|06/05/2016 16:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Ông Mai Phúc Toàn:

(Moitruong.net.vn) – Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam từ khi thành lập và hoạt động đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. Để làm được điều đó, bên cạnh sự đoàn kết nhất trí cao của Ban chấp hành trung ương Hội và các tổ chức Hội ở địa phương còn là sự nỗ lực, là trách nhiệm, tinh thần cống hiến không vụ lợi của những con người luôn một lòng tận tâm, tận huyết với sự phát triển của Hội. Ông Mai Phúc Toàn, nguyên Chủ tịch Hội nước sạch và môi trường tỉnh Thái Nguyên là một con người như thế.

Untitled-5Ông Mai Phúc Toàn – nguyên Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Thái Nguyên

Gương mặt phúc hậu, ánh mắt sáng ngời lộ rõ sự minh mẫn, tỉnh táo cùng giọng nói trầm ấm và những cử chỉ nhanh nhẹn, linh hoạt là những ấn tượng đầu tiên của tôi về ông Mai Phúc Toàn. Ông nguyên là chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1989 – 2000. Sau khi hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao phó, với cương vị từng làm chủ tịch Dự án môi trường sông Cầu và một nỗi lòng luôn canh cánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái nguồn nước trên địa bàn tỉnh, ông đã chủ động phối hợp với Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam thành lập Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Như được sống lại thời trai trẻ, được cống hiến, được tận tâm, tận huyết với công việc chung của tỉnh nhà, ông hăng hái với nhiệm vụ mới là làm Chủ tịch Hội nước sạch và môi trường tỉnh Thái Nguyên trong suốt hai nhiệm kì từ năm 2004 – 2015 và giữ chức Thường vụ, trưởng ban kiểm tra của Trung ương Hội. Có lẽ, tuổi tác không ngăn cản được tinh thần luôn nỗ lực cống hiến hết mình của một người Đảng viên ưu tú. Ông tâm sự: “Được Trung ương Hội tin tưởng cộng với những kiến thức chuyên môn đã tích lũy được nên mình sẵn sàng nhận nhiệm vụ luôn. Với lại, mình vẫn muốn cống hiến”. Hai từ “cống hiến” có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức, thấm nhuần vào tư tưởng, để rồi lúc nào ông cũng luôn sẵn sàng với mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và Trung ương Hội giao phó.

Đang nói chuyện, ông bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ. Bằng một giọng nói trầm ấm và chan chứa niềm tin, ông đưa tôi ngược dòng thời gian để trở về với những ngày đầu mới thành lập Hội: “Ngày mới thành lập, không chỉ có tổ chức Hội ở Thái Nguyên mà cả Trung ương Hội cũng gặp muôn vàn khó khăn về kinh tế, nguồn nhân lực,… Nhưng với sự đồng lòng nhất trí, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực, hi sinh không biết mệt mỏi của tất cả hội viên từ Trung ương đến địa phương đã thúc đẩy sự phát triển, tạo dựng được sự uy tín và tầm ảnh hưởng của Hội với chính quyền, các ban ngành, tổ chức của địa phương”. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời của ông khi kết thúc câu nói như là niềm tự hào đối với những nỗ lực và thành công trong thời gian qua.

Trò chuyện với ông trong một không gian ấm áp tình người và giàu sự sẻ chia, tôi đề cập đến những công tác của Hội ở địa phương. Ông chia sẻ: “Vì là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nên công việc chính là tuyên truyền, vận động và tập huấn để nâng cao nhận thức và thay đổi suy nghĩ, hành động của con người về bảo vệ môi trường và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu và nhiệm vụ mà Trung ương Hội đã đề ra. Khó khăn nhất là làm sao thu hút được sự quan tâm, gây được ảnh hưởng và tạo được uy tín của Hội”. Khó khăn là vậy, nhưng với kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo, luôn tâm huyết với lĩnh vực nước sạch và môi trường cùng những cố gắng, cống hiến hết mình, ông Mai Phúc Toàn đã biến những khó khăn thành cơ hội. Cho đến nay, những hoạt động của Hội nước sạch và môi trường tỉnh Thái Nguyên đã được đông đảo nhân dân quan tâm, được các cấp lãnh đạo tỉnh, các ban ngành hoan nghênh, động viên và đặc biệt là được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Mai Phúc Toàn trong công tác xây dựng và phát triển Hội Nước sạch và Môi trường, Trung ương Hội và UBND tỉnh Thái Nguyên đã có bằng khen trao tặng. Đó như là những bó hoa tươi thắm, những tấm huân chương lóng lánh sắc màu cài trên ngực một con người luôn tận tụy, cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển Hội.

(Theo T/C Môi trường và Cuộc sống)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người tận tụy vì sự nghiệp phát triển Hội