Những nông dân thứ thiệt lên Hà Thành trồng rau sạch

Theo Vietnamnet.vn|29/12/2015 09:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Môi trường)

– Vài năm nay, những khu đất bỏ hoang trong khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) được người dân tận dụng trồng rau sạch. Nhiều người trong số họ là nông dân thứ thiệt lên Hà Nội vừa giúp việc, trông cháu vừa trồng rau sạch.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Hơn 2 năm nay, bà Mai Thị Huyền (54 tuổi), một nông dân quê ở Vũ Thư, Thái Bình làm giúp việc cho một gia đình ở khu đô thị Việt Hưng. Không chỉ làm việc nhà, bà Huyền còn được gia chủ thuê trồng khoảng 200 mét vuông các loại rau với điều kiện phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng, bà Huyền tỏ ra rất hài lòng khi được làm đúng với công việc quen thuộc từ nhỏ của mình.

Bà Hà Thị Kim (55 tuổi), quê ở Hưng Hà, Thái Bình, đã 5 năm nay lên ở cùng con gái và con rể tại tòa nhà CT 19, khu đô thị Việt Hưng. Bà Kim kể, sau gần một năm lên trông cháu ngoại thấy xung quanh bạt ngàn đất bỏ hoang nên đã khai hoang vài mảnh trồng các loại rau quả. Do thành thạo nghề nông từ nhỏ nên đến nay vườn rau của bà Kim không chỉ cung cấp đủ rau cho gia đình mà còn thừa ra để bán. Mỗi ngày bình quân bà Kim bán được 150 đến 170 ngàn đồng tiền rau sạch các loại, và chỉ bán cho cư dân tòa nhà bà ở cũng không đủ.

Nhiều chủ nhân của những vườn rau trong khu đô thị Việt Hưng là cán bộ, công nhân viên đã hưu trí cũng có xuất thân nhà nông nên cũng rất thông thạo với việc trồng rau. Hiện tượng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản rau quả độc hại bừa bãi, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người sử dụng trong nhiều năm qua khiến phong trào tự trồng rau của người dân Thủ đô ngày càng nhân rộng.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Bà Mai Thị Huyền, làm nghề nông quê ở Vũ Thư, Thái Bình đang chăm sóc vườn rau sạch tại khu đô thị Việt Hưng.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Đã hơn 2 năm bà vừa làm giúp việc vừa trồng rau sạch cho một gia đình ở khu đô thị Việt Hưng với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Làm nghề nông từ nhỏ ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, bà Hà Thị Kim đã hơn 4 năm trồng rau sạch tại khu đất bỏ hoang trong khu đô thị Việt Hưng.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Tranh thủ thời gian cháu ngoại đi học mẫu giáo, buổi sáng bà Kim chăm sóc, thu hái rau.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Không chỉ đủ rau cho gia đình, hàng ngày bà Kim còn bá được 150 đến 170 ngàn đồng tiền các loại rau, đỗ…

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Những đàn bò thả rông trong khu đô thị thường phá phách các vườn rau. Bà Kim thường phải xua đuổi những đàn bò này tránh xa vườn rau của mình.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Các gia đình thường đặt mua rau sạch của bà Kim qua điện thoại từ tối hôm trước. Sáng sáng bà Kim cắt rau, đỗ mang đến từng nhà.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Với thu nhập trên dưới 5 triệu đồng/tháng, bà Kim không chỉ giúp con gái chăm sóc cháu ngoại mà còn thu nhập không hề thấp qua việc trồng rau sạch.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Do toàn khách quen sống cùng tòa nhà nên nếu không gặp gia chủ, bà Kim chỉ việc đặt rau trước cửa nhà khách mua và thu tiền sau.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Là người từ nhỏ làm nghề nông ở vùng chuyên trồng rau thuộc huyện Việt Yên, Bắc Giang, bà Hoàng Thị Hiệp đã 3 năm nay lên Thủ đô vừa chăm sóc cháu nội vừa tự trồng rau sạch.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Mỗi tuần bà Hiệp phải bơm nước giếng khoan vào hố nước tưới rau tự tạo. Không chỉ đủ cho gia đình ăn, mỗi ngày bà Hiệp bán cho các cư dân trong khu đô thị được từ 30 đến 50 ngàn đồng.

Rau sạch, nông dân thứ thiệt, Hà Thành, Hà Nội, Thủ đô, đô thị Việt Hưng

Rất nhiều cư dân đô thị Việt Hưng đã tận dụng bãi đất hoang trồng các loại rau để bảo vệ sức khỏe. Bà Đỗ Thị Thơm sống ở tòa nhà CT 20 hàng ngày chăm sóc khu vườn đủ loại rau của gia đình. Bà Thơm là cán bộ về hưu cũng có xuất thân nhà nông ở Yên Phong, Bắc Ninh nên cũng không lạ lẫm với công việc này.

Theo Vietnamnet.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những nông dân thứ thiệt lên Hà Thành trồng rau sạch