Ông lão 70 tuổi mở thư viện miễn phí cho học sinh nghèo

Minh Phương|13/06/2017 09:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thư viện miễn phí được ông Trương Văn Hào (71 tuổi, trú ở thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập với mong ước các cháu nhỏ có được nơi để đọc sách và mở mang tri thức.

Đến thôn Hạ Lang hỏi thăm không ai là không biết ông Hào, cụ già tốt bụng với thư viện sách miễn phí. Hơn 3 năm qua, đây là điểm đến quen thuộc của bà con nông dân và đặc biệt là các em học sinh trong thôn. Ông Hào cho biết, bản thân ông là người ham mê đọc sách, thấy ở quê học sinh thiếu sách để đọc còn mình lại có nhiều đầu sách hay, thú vị nên ông quyết định mở một thư viện nhỏ đế giúp mọi người tiếp cận tri thức…

Ông Hào rất chăm chút cho thư viện của mình, ông thường tìm mua những đầu sách cũ hay về bổ sung thêm vào thư viện. Có lần ông được một đơn vị ở Sài Gòn tài trợ 300 cuốn sách với đủ thể loại.

Hiện “thư viện” của ông có khoảng 500 đầu sách thuộc các lĩnh vực, trong đó có cả truyện tranh. Cứ vào tầm 17h chiều hàng ngày, căn nhà nhỏ đã xập xệ của ông Hào lại vang vảng tiếng cười nói của các em học sinh và không ít người lớn tuổi trong xóm tìm đến để đọc sách.

Nhiều nông dân trong làng xã cũng tìm đến nhà lão nông  mượn các cuốn sách hướng dẫn về nông nghệp, lâm nghiệp… để nâng cao kiến thức tăng gia sản xuất. Hy vọng rằng sẽ có nhiều nơi mở ra thư viện sách như ông Hào, để góp phần giúp đỡ nhiều em học sinh học tập cũng như lan tỏa được tinh thần đọc sách, văn hóa đọc trong cộng đồng.

Minh Phương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông lão 70 tuổi mở thư viện miễn phí cho học sinh nghèo