Phú Thọ: Con khát sữa vì mẹ “ngực to bất thường”

Việt An(T/h)|01/03/2017 03:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

“Từ khi bắt đầu mang thai con trai thứ 2, tự nhiên ngực em to ra, không đau nhưng em hoang mang, lo sợ không biết mình bị bệnh gì. Nhiều tháng liền đêm nào em cũng khóc. Nhưng nhà thì nghèo nên em không dám đi lấy thuốc…”, vừa lấy vạt áo chấm nước mắt, chị Hà Thị Tuyên, 31 tuổi, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, Phú Thọ vừa kể lại chuyện cho chúng tôi nghe về bộ ngực phát triển “khủng” bất thường nặng khoảng 10kg.

Trong quá trình mang con thứ 2 ngực chị Tuyên đã phát triển một cách bất thường

Nằm điều trị tại buồng 3, Trung tâm ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng tinh thần của chị Tuyên lúc nào cũng hướng về hai đứa con đang ngóng mẹ ở nhà. Mấy đêm nay bé Quốc Dũng, con trai thứ 2 của chị cũng khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Mẹ đi chữa bệnh, bé được đưa về bà ngoại. Mỗi lần điện thoại về nhà, nghe những tiếng ọ, ẹ của con là chị Tuyên lại khóc vì thương nhớ thằng bé.

“Cháu đã được 5 tháng tuổi nhưng từ lúc sinh ra đến giờ cháu chưa được ngụm sữa mẹ nào. Sữa em thì nhiều lắm, có lúc căng tức cả bầu ngực to này nhưng em sợ không tốt cho con, bác sỹ cũng khuyên không nên cho con bú nên em toàn phải vắt ra cốc rồi bỏ đi” – người mẹ tâm sự trong xót xa.

Sợ sữa không đảm bảo nên chị Tuyên không giám cho con bú

Sinh cháu thứ nhất xong thì chẳng sao, nhưng từ khi có bầu bé thứ 2 đầu năm 2016 thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Từ lúc có bầu cũng là lúc chị nhận thấy bộ ngực mình cứ to dần ra. Nghĩ rằng sự thay đổi đó là phù hợp với nội tiết của bà bầu nên chị Tuyên không mấy lo lắng. Thế nhưng, bộ ngực ấy cứ lớn theo ngày và tỉ lệ thuận với sự phát triển của cái thai trong bụng chị làm chị hoang mang, lo sợ.

Sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên từ tháng thứ 3 của thai kỳ, cứ khoảng hon 1 tháng, chị Tuyên lại đi siêu âm một lần. May mắn thay, suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đến lúc đẻ đau, cháu Dũng được chẩn đoán hoàn toàn khỏe mạnh.

Chị Tuyên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ ngày 23-2

Thế nhưng, bộ ngực vẫn không ngừng phát triển, tuy không đau đớn nhưng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày của chị Tuyên. Mặc dù  không cho con bú nhưng chị không thể bế con theo cách bình thường mà phải dâng con lên tận cổ. Do không cho con bú, sữa về nhiều nên mấy ngày gần đây chị bị tắc tia sữa, đau tức khắp ngực thậm chí phát sốt.

Nghĩ không thể sống chung với bộ ngực khổng lồ, con trai cũng đã được 5 tháng tuổi, chị Tuyên quyết định khăn gói một mình về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ để khám và chữa bệnh. Và, với hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt thì đồng nghĩa với hành trình chữa bệnh của chị dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hoàn cảnh chị Tuyên đang gặp rất nhiều khó khăn

Chị Tuyên là người dân tộc Mường, lấy chồng và sinh 2 con nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Con gái lớn là Khánh Linh đã 8 tuổi. Chị gặp  anh Đặng Huy Hoàng, 32 tuổi, quê Thái Bình và bén duyên khi cùng đi làm thợ phụ hồ ở Hà Nội. Hai anh chị theo nhau về Phú Thọ sinh sống trong một căn nhà lá trên mảnh đất bố mẹ đẻ chị Tuyên cho. Anh làm đủ nghề từ phụ hồ, thợ cơ khí… đi biền biệt suốt ngày.

“Tết vừa rồi mới về cho con được hơn 2 triệu rồi lại đi biệt tích giờ chưa về chị ạ”, chị Tuyên tâm sự. Trong nhà không lấy thứ gì quý giá, để có tiền mua sữa ngoài cho con uống và chăm con, chị Tuyên đành phải bán chiếc xe máy được 8 triệu đồng. “Anh ấy bảo sinh con xong rồi cưới. Nhưng giờ có bệnh, lại bệnh lạ thế này anh ấy chẳng nói gì chuyện cưới xin nữa chị ạ” – ánh mắt xa xăm, Tuyên ngậm ngùi.

Nghĩ đến tương lai, chị dằn lòng để hai đứa con cho bà ngoại và cậu mợ trông giúp. Một mình người phụ nữ Mường với bộ ngực khổng lồ xoay xở trong bệnh viện. Từ khi nhập viện ngày 23-2 đến giờ, ai gặp chị Tuyên cũng đều ngỡ ngàng, thậm chí là tò mò bởi bộ ngực của chị. Cặp vú khổng lồ dài gần đầu gối. Thế rồi, ở mỗi bên vú lại mọc ra thêm vú phụ hết sức lạ lùng.

Từ tò mò, những người cùng buồng bệnh tỏ ra cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của chị Tuyên. Tiền mang theo trong túi vỏn vẹn 500.000 đồng đã gần hết, mọi người không ai bảo ai tự góp mỗi người 50.000, 100.000 đồng ủng hộ chị bữa cơm. Quán cơm Bảo Ngọc ở cổng bệnh viện sau khi biết hoàn cảnh và căn bệnh của chị Hà Thị Tuyên đã tự nguyện tài trợ 3 bữa cơm/1 ngày cho đến khi chị chữa khỏi bệnh.

Hai đứa con chị Tuyên ngóng mẹ hàng đêm 

Theo Th.s bác sỹ Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ,  cách đây 5 tháng, chị Hà Thị Tuyên vào sinh con thứ 2 bình thường. Tuy nhiên, nếu lần 1 chị có thai bình thường thì lần 2 chị có thai kèm hiện tượng phì đại tuyến vú khiến 2 vú phát triển rất to. Chị nhập viện từ 23-2-2017. Qua thăm khám ban đầu cho thấy, ngoài hiện tượng quá phát tuyến vú 2 bên, chị không có biểu hiện bất thường nào về sức khoẻ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do nội tiết tố. Hiện, kết quả xét nghiệm hooc môn sinh dục nữ cho thấy, hooc môn Progastrin rất cao. Chị Tuyên đang được đưa đi chụp cộng hưởng từ sọ não để phát hiện có tổn thương gì ở tuyến yên hay không. Theo bác sỹ Thư, trước hết phải loại trừ nguyên nhân ở tuyến yên sau đó sẽ điều trị nội khoa và tính đến phẫu thuật tạo hình bộ ngực cho chị Tuyên. Từ hôm nay Bệnh viện cũng đã cung cấp cơm miễn phí cho chị Tuyên.

Việt An(T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Con khát sữa vì mẹ “ngực to bất thường”