Sắc Xuân ngập tràn trên Cao Nguyên lộng gió

Trần Thọ|10/02/2018 01:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Không khí Xuân đã về trên Tp. cao nguyên Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Từng ngõ ngách, từng góc phố, con đường… rộn ràng không khí Tết. Người người du Xuân, tấp nập mua sắm Tết, các loài hoa thi nhau khoe sắc.

Trung tâm Ngã sáu (Tp. Buôn Ma Thuột) nơi có tượng đài chiến thắng, khi mùa Xuân về

Tp. Buôn Ma Thuột trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, một thành phố xanh, sạch đẹp, một thành phố đáng sống, dưới sự lãnh đạo của các ban ngành đoàn thể, Buôn Ma Thuột ngày càng đổi mới. Ai từng đặt chân lên đất Buôn Mê (Tp. Buôn Ma Thuột) vào thời điểm này, cảm giác không khác gì lạc vào tiên cảnh bởi Xuân đã về một không khí đầm ấm tràn ngập.

Dọc dãy các con đường: Nơ Trang Long, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Y Jút, Điện Biên Phủ…người người nô nức mua sắm Tết, một không khí náo nhiệt, nhưng theo quy củ.

Một góc chợ hoa tại Bàn cờ trung tâm Tp. Buôn Ma Thuột

Đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Tất Thành, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, các góc, các ô, trang điểm nở đầy hoa, đường sạch bóng, đèn nhấp nháy như sao sa giữa lưng chừng trời.

Đến Tp. Buôn Ma Thuột  sẽ cảm nhận được thời tiết của Mùa xuân rõ rệt, thành phố vẫn đầy gió nhưng với cái lạnh thì ngọt ngào vô cùng, phải chăng điều này đã góp phần cho Mùa xuân tràn về rất sớm với con người Tây Nguyên, với Ban Mê đầy nắng và gió…

Điểm nhấn mùa xuân, của Ban Mê phải đi sâu vào các con phố nở đầy hoa. Tại đường Phan Bội Châu  một đường hoa, một chợ hoa mang sức sống của Mùa xuân, năm nay thời tiết thuận lợi cho các loài hoa đua sắc. Hoa khắp các nơi đổ về, đẹp rực rỡ và thơm ngát, có lẽ chưa một hãng sản xuất nước hoa nào tạo được mùi thơm tổng hợp như thế này.

Đầu tiên phải nói đến các hàng bán Hoa lan, lan nhiều vô kể nào là lan rừng ngát hương, các loài lan ngoại nhập có màu rực rỡ, bên cạnh đó tô điểm thêm là những cô gái Tây Nguyên bên hàng hoa lan nở nụ cười rạng ngời. Tiếp đến là các loài mai, phải nói mai Ban Mê đẹp mê hồn, mai vàng nở hoa rực rỡ, hương bay thơm ngát. Rồi đến, hàng loạt loài cây trong ngày Tết: Hoa đào, hoa ly, quất, cam, bưởi các loại, các hình thù…

Các loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ

Đặc biệt, phải nhắc đến biển người đi du xuân, sắm Tết, cả một con phố rực rỡ đèn hoa, mọi người du Xuân không ồn ào vội vã, lúc này thời điểm khoảng 23h nhưng mọi người vẫn tấp nập du ngoạn, mua sắm, hình như không còn cảm giác đêm đã về khuya.

Chợ hoa vào ban ngày càng đẹp hơn, rõ hơn bởi lúc này dưới cái nắng vàng trải rộng, thêm một màu sương nhè nhẹ như khói lam chiều, bầu trời cao và trong vắt, từng đoàn người nườm nượp nối nhau cả dãy dài con phố, hàng trăm gian hàng hoa, hàng trăm mặt hàng khác tô điểm cho Mùa xuân thành phố thêm rực rỡ.

Người người nườm nượp du Xuân, mua sắm tại chợ hoa ngày Tết

Khách thập phương từ các huyện đổ về, đến lúc này không còn là những con người lam lũ với rẫy nương nữa mà họ, từng gia đình với nét rạng ngời thánh thiện, du xuân trong niềm vui đam mê của Tổ quốc. Các chàng trai, cô gái Tây Nguyên cũng đúng dịp để trao nhau những ánh mắt cử chỉ nồng ấm cho nhau…hạnh phúc xiết bao, càng ngắm càng đam mê, mùa xuân ơi, mùa xuân Ban Mê mùa Xuân của núi rừng Tây Nguyên!

Mùa Xuân thực sự đã về trên vùng đất Đắk Lắk, xứ sở cà phê, hồ tiêu… bao la là tình thân ái của đồng bào anh em các dân tộc!

Trần Thọ

Bài liên quan
  • Đắk Lắk cấp bách chống hạn cho cây trồng
    Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã khiến nguồn nước tại nhiều ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sụt giảm nghiêm trọng. Thiếu nước tưới, hàng nghìn hecta cây trồng đang đối mặt với khô hạn, nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắc Xuân ngập tràn trên Cao Nguyên lộng gió