Tết của người lính Trung đoàn Tên lửa 275

Đức Biền|03/02/2022 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tết cổ truyền là dịp mà những người con xa quê có dịp sum họp, đoàn tụ bên gia đình. Là thời khắc chuyển giao năm cũ, bước sang năm mới với nhiều ước vọng, khát khao, cùng nhìn lại một năm đã qua để hướng tới những điều tốt đẹp. Thế nhưng, đối với những người lính phòng không Trung đoàn Tên lửa 275, Tết là khoảng thời gian họ vẫn phải căng mình làm nhiệm vụ, cầm chắc tay súng, giữ vững bình yên cho vùng trời Tổ quốc.

“Tết” đối với những người lính Trung đoàn tên lửa 275 là giữ vững bình yên cho vùng trời Tổ quốc

Đảm bảo đón Tết an toàn, đầm ấm cho bộ đội

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, tôi có dịp ghé thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 275, thuộc Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không – Không quân đóng quân trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Từ sáng sớm, thời tiết vẫn đang trong cái giá rét của mùa đông, nhưng Cán bộ và chiến sĩ trung đoàn đã nhanh chóng tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Vừa thực hành huấn luyện cho bộ đội, vừa tăng gia sản xuất xây dựng đơn vị phục vụ thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần.

Đưa tôi đi tham quan đơn vị, Thiếu tá Mai Văn Huân – Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 275 vui vẻ giới thiệu về lịch sử hào hùng và những chiến công hiển hách của Trung đoàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã cơ động chiến đấu hàng vạn ki lô mét, qua hàng chục tỉnh, thành, tham gia hàng trăm trận đánh. Do lập được nhiều thành tích và chiến công trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, tập thể Trung đoàn 275, Tiểu đoàn 66, 67 và các cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương công trạng và tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung đoàn còn được Nhà nước tặng thưởng 4 huân chương quân công hạng Ba, 11 huân chương chiến công hạng Nhất, 16 huân chương chiến công hạng Nhì, 35 huân chương chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 275 thực hành huấn luyện

Cũng như mọi năm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo cho Cán bộ, nhân viên hạ sĩ quan – binh sĩ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, đầm ấm. Tiến hành công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội nắm vững chỉ thị của Sư đoàn về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19…xây dựng ý chí quyết tâm trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình vui chơi, giải trí cho bộ đội trong thời gian nghỉ Tết như: Tổ chức thực hiện chương trình “Xuân canh trời”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Chương trình “Chung tay làm sạch biển”, tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền mừng xuân và các hoạt động vui chơi, giải trí văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Thượng tá Lê Bá Giang – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 275 cho biết, đơn vị hiện đang tích cực tăng gia sản xuất để chủ động, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Đơn vị tự túc 100% thịt heo, thịt gà, rau xanh, toàn Trung đoàn hiện có 20 con heo thịt, 700 con gia cầm, 20 con bò, 40 con dê. Các loại thực phẩm khác Trung đoàn hiệp đồng chặt chẽ với các cơ sở cung cấp trên địa bàn TP. Đà Nẵng, bảo đảm tốt trong mọi điều kiện ngay cả khi cách ly, phong tỏa và đáp ứng yêu cầu các yếu tố về giá cả, số lượng, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần dịp Tết chặt chẽ về gói bánh chưng, ăn uống theo thực đơn, dân chủ công khai và tràn đầy hương vị Tết.

Lính trẻ phòng không đón Tết xa nhà

Mỗi dịp “Tết đến – Xuân về” ai ai cũng mong mỏi được về quê hương, thăm gia đình, bạn bè để cảm nhận không khí đầm ấp của ngày Tết. Nhưng đối với người lính, đặc biệt là lính phòng không “những người lính canh trời” thì ước vọng đó trở nên thật xa xôi, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid–19 đang diễn biến phức tạp.

Thượng úy Nguyễn Quang Hào, quê Nghệ An, công tác tại Tiểu đoàn 66,  Trung đoàn 275 chia sẻ, đã gần 12 năm làm việc trong quân ngũ nhưng chỉ được về đoàn tụ ăn Tết cùng gia đình được 3 – 4 lần. Hai năm trở lại đây, do dịch bệnh Covid–19 nên cũng chưa được về thăm bố mẹ ở quê. Tết ai cũng muốn được về nhà, thăm gia đình, người thân nhưng vì đặc thù công việc, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc nên luôn sẵn sàng ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ ngày Tết.

“Gia đình tôi có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, tôi là bộ đội, vợ làm bác sĩ ở Bệnh viện nhi, đã lâu rồi vợ chồng không được gặp nhau, nhớ nhau tâm sự cũng chỉ qua màn hình điện thoại. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại TP. Đà Nẵng diễn biến phức tạp, vợ lại là người trong tuyến đầu chống dịch nên tôi thấy rất thương. Thương vợ, thương cậu con trai mới 5 tuổi đã phải thường xuyên xa bố mẹ, gửi nhờ nhà cô giáo chăm sóc. Hai vợ chồng chỉ còn biết động viên nhau cùng nhau cố gắng. Mong sao tình hình dịch bệnh được kiểm soát để nhiều gia đình được đón Tết đầm ấm, sum vầy, để tôi còn được gặp vợ con”, anh Hào tâm sự.

Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất xây dựng đơn vị phục vụ thời điểm Tết Nguyên đán

Đối với những người lính cống hiến cả đời cho Tổ quốc cũng phần nào quen với cảm giác đón Tết xa nhà. Nhưng đối với những chiến sĩ trẻ, mới độ tuổi mười tám đôi mươi thì việc phải xa gia đình, người thân đón Tết ở đơn vị là một điều gì đó khá khó khăn, nhưng đầy cảm xúc tự hào.

Chiến sĩ Lê Văn Tuấn, quê Thanh Hóa, công tác tại Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 275 trải lòng, 18 tuổi em nhập ngũ vào Quân chủng Phòng Không không quân. Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa ở nước ngoài, gia đình chỉ còn mỗi ông bà và cô em gái nhỏ. Được phân công về đơn vị khá xa nhà, không có bạn bè, người thân đến thăm non em cũng có phần tủi thân, nhưng được sự quan tâm, thăm hỏi động viên của anh em đồng đội, cấp ủy chỉ huy nên em cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình. “Năm đầu đón Tết ở đơn vị, em nghĩ sẽ rất vui vì luôn có đồng đội bên cạnh, sống chung gần 1 năm trời cũng hiểu được tính cách, con người của nhau. Tự hào vì được cống hiến một phần sức mình cho tổ quốc”, Tuấn bộc bạch.

“Tết” đối với chúng ta là khoảng thời gian quý giá được đoàn tụ, sum vầy bên gia đình. Nhưng “Tết” đối với những người lính Trung đoàn tên lửa 275 là ước nguyện cho đất nước được bình yên, hy sinh những cảm xúc của bản thân để canh giữ vùng trời Tổ quốc. Một mùa Xuân nữa lại về!

Đức Biền

Bài liên quan
  • Bánh nổ “linh hồn Tết” của người xứ Quảng
    Moitruong.net.vn – Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về trên mâm cỗ dâng cúng tổ tiên của người xứ Quảng, không thể thiếu món bánh nổ. Loại bánh này từ bao đời nay đã trở thành “linh hồn Tết”, là một phần trong đời sống văn hóa của người xứ Quảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết của người lính Trung đoàn Tên lửa 275