Tết lính tàu ngầm

Hoàng Minh – Văn Quán|09/02/2019 02:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày đầu Xuân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 như được khoác trên mình một bộ áo mới. Những khu nhà khang trang, hiện đại, những bồn hoa đang rực rỡ khoe sắc, các chậu cây cảnh được cắt tỉa công phu. Trải dọc các khuôn viên là những thảm cỏ xanh mướt. Đơn vị bừng sáng như một bức tranh xuân căng tràn sức sống.

– Trên bán đảo Cam Ranh, những cánh mai vàng thi nhau đua nở, chim én liệng ngang trời báo hiệu mùa Xuân mới đang về. Cùng đất trời vào Xuân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 lại rộn ràng chào đón một năm mới với nhiều kỳ vọng mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

>>> Xuân sớm ở Lữ đoàn tàu 172

Những ngày đầu Xuân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 như được khoác trên mình một bộ áo mới. Những khu nhà khang trang, hiện đại, những bồn hoa đang rực rỡ khoe sắc, các chậu cây cảnh được cắt tỉa công phu. Trải dọc các khuôn viên là những thảm cỏ xanh mướt. Đơn vị bừng sáng như một bức tranh xuân căng tràn sức sống.

Chuyến đi biển cuối năm

Nhiệm vụ của tàu ngầm là tuyệt đối bí mật vì vậy không thể biết chính xác ngày đi cũng như ngày về. Sau nhiều tuần đi biển, chuyến huấn luyện cuối cùng trong năm kết thúc, được trở về trước Tết, thủy thủ tàu ngầm ai ai cũng tràn ngập niềm vui.

Đón Tết với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao

Ngày giáp Tết, trên cầu cảng, Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tập trung đông đủ chào đón Tàu ngầm 182-Hà Nội trở về sau đợt huấn luyện. Phía xa xa, con tàu như một con cá voi khổng lồ chồm lên từ lòng biển. Mọi người cùng ồ lên phấn khởi, xua tan không khí yên lặng, có phần căng thẳng trong lúc chờ đợi trước đó. Một cảm giác hân hoan, rạo rực lan tỏa trong không khí đón chuyến tàu cuối năm.

“Con cá voi” khổng lồ rẽ sóng hướng về phía cầu cảng. Từng hồi còi chào cảng ngân vang, hân hoan chào đón những thủy thủ tàu ngầm trở về đất liền sau khi hoàn thành đợt huấn luyện đi biển. Sau khi cập cảng, các thủy thủ nhanh chóng cơ động lên mặt boong rồi xếp thành hàng ngũ chỉnh tề trên cầu cảng. Sau tiếng báo cáo to, dõng dạc của đồng chí Thuyền trưởng Tàu ngầm 182, Đại tá Hoàng Lương Ngọc đến bắt tay chúc mừng từng cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Những cái bắt tay thật chặt, những bó hoa tươi thắm chúc mừng các thủy thủ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, những gương mặt sạm đen vì nắng gió nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi những người lính Hải quân vừa trở về từ lòng biển.

Trung úy CN Vũ Tiến Đạt, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng có vợ, con đang sống tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh phấn khởi: Hoàn thành đợt huấn luyện, anh em ai cũng vui, lại chuẩn bị đón Tết cổ truyền nên mọi người phấn khởi lắm. Tết này em sẽ được ăn Tết cùng gia đình, sẽ được ăn các món ăn do vợ em nấu!

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh chia sẻ: Trong năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã hoàn thành tốt các chuyến đi biển thực hiện nhiệm vụ. Đây là chuyến đi biển cuối cùng của năm, khép lại một năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên cán bộ, chiến sĩ ai cũng cố gắng phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình. Hi vọng trong năm mới, toàn tàu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu tốt và đạt được nhiều thành công mới.

Tết lính tàu ngầm

Còn mấy ngày nữa sẽ tới thời khắc đón giao thừa, tạm gác lại những bận rộn trong năm qua, những thủy thủ tàu ngầm lại hồ hởi bắt tay vào làm công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo phong tục cổ truyền của dân tộc.

Những người lính tàu ngầm quây quần bên nồi bánh chưng xanh

Trao đổi về công tác chuẩn bị đón Tết của Lữ đoàn, Trung úy Bùi Văn Tân, Trợ lý phòng Hậu cần chia sẻ: Thủy thủ tàu ngầm đến từ rất nhiều miền quê khác nhau nên Tết của chúng tôi có sự giao thoa của nhiều phong tục, tập quán trên mọi miền đất nước. Đón Tết, chúng tôi có cành mai vàng rực rỡ, đòn bánh tét của phương Nam nhưng cũng có cành đào đỏ thắm, cái bánh chưng xanh của miền Bắc…

Ngày Tết, trên bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt những chai nước biển lấy từ độ sâu lớn nhất mà trong năm tàu ngầm đã chinh phục. Người lính tàu ngầm thành kính báo cáo, dâng lên Người, dâng lên Đại tướng những thành tích đã đạt được trong năm qua đồng thời lấy đó làm những dấu mốc để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

Đêm giao thừa cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn tập trung về Câu lạc bộ thủy thủ cùng nhau đón năm mới. Những bài hát về tình yêu, quê hương đất nước về năm mới, về Bác Hồ… và cả những bài hát mà chính các thủy thủ đã sáng tác về người lính tàu ngầm, về đơn vị được anh em say sưa thể hiện. Cán bộ, chiến sĩ cùng nhau tham gia các tiết mục đọc thơ, bình báo tường, hái hoa dân chủ… mừng năm mới.

Trong khoảnh khắc giao thừa, các tàu ngầm đồng loạt kéo còi cùng đón chào năm mới. Từng hồi còi trầm, ấm rền vang trên mặt biển như tiếng cá voi hân hoan gọi đàn mừng thời khắc Xuân sang. Sau giao thừa, Đại tá Hoàng Lương Ngọc đến từng tàu để chúc Tết và mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ. Các thủy thủ tàu ngầm cùng nhau uống ly nước biển, được lấy từ độ sâu lớn nhất mà tàu ngầm đã chinh phục trong năm vừa qua. Những người lính tàu ngầm luôn tâm niệm rằng tại độ sâu tàu đã lặn được, nước sẽ mang lại những điều tốt lành cho một năm mới.

Đón Tết trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao

Chào đón giao thừa, mỗi người lính tàu ngầm thường uống 2 ly nước biển bởi quan niệm: “Lính tàu ngầm lặn, nổi bằng nhau”. Theo quan niệm này thì dù lặn sâu trong lòng đại dương hay đang hành trình trên biển thì thủy thủ tàu ngầm đều phải tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Với thủy thủ tàu ngầm, sức khỏe là yếu tố rất quan trọng, quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đặc thù dưới tàu ngầm.

Nói thì đơn giản như vậy nhưng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng rời bến khi có lệnh, thủy thủ tàu ngầm phải huấn luyện 12/12 tháng trong năm, với cường độ, áp lực công việc rất cao. Thủy thủ phải có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn và bền bỉ, vì vậy việc rèn luyện thể lực của các thủy thủ tàu ngầm là vô cùng quan trọng. Những buổi luyện tập trung gồm các nội dung: Xà đơn, xà kép, chạy 300m, bơi 1000m. Ngoài ra các thủy thủ còn chủ động tập luyện thêm thể hình, các môn thể thao Hải quân hay các môn thể thao mà mình yêu thích như: Tennis, bóng chuyền, bóng rổ…

Mặc dù nghỉ Tết nhưng các thủy thủ tàu vẫn chủ động chơi các môn thể thao, rèn luyện thể lực. Thượng úy Vũ Văn Xuân, Huấn luyện chức danh Sĩ quan Thông tin kể: Trước khi về đơn vị em cũng thỉnh thoảng chơi thể thao. Thường xuyên luyện tập thể dục và chơi các môn thể thao tại đơn vị giúp sức khỏe em rất tốt. Em hoàn toàn tự tin khi đi biển thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ, luyện tập thể lực đã trở thành nhu cầu hàng ngày của em.

Sáng mùng một Tết các tàu tiến hành chào cờ đầu Xuân. Nhìn lá cờ đỏ, sao vàng kiêu hãnh tung bay trên tháp chỉ huy trong Xuân sớm, tôi càng thêm tin yêu những thủy thủ tàu ngầm, những con người ngày đêm âm thầm lặng lẽ, dâng hiến tuổi thanh xuân. Sau lễ chào cờ, các tàu ngầm đồng loạt sấy máy đầu năm. Tiếng máy nổ rền vang trong nắng Xuân thanh bình. Những con tàu ngầm Hải quân nhân dân Việt Nam luôn trong tâm thế sẵn sàng hòa mình vào lòng đại dương để bảo vệ chủ quyền, gìn giữ hòa bình cho biển, đảo quê hương.

Hoàng Minh – Văn Quán

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết lính tàu ngầm