Thừa Thiên – Huế: Điện Hòn Chén nhếch nhác vì rác thải

23/08/2017 01:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bánh kẹo, vàng mã sau khi cúng bái thả xuống sông Hương trôi lềnh bềnh

(Moitruong.net.vn) – Tình trạng chăn thả gia súc bừa bãi , phân thải tràn lan, bốc mùi hôi tại di tích Điện Hòn Chén và việc người dân vô tư thả vàng mã xuống sông Hương đã tạo nên những hình ảnh xấu trong mắt du khách khi đến với di tích này. 

Điện Hòn Chén (Điện Huệ Nam) nằm soi bóng bên dòng sông Hương thơ mộng, thuộc xã Hương Thọ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Nơi đây là chốn linh thiêng, có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Huế. Vì vậy dù là ngày thường hay là dịp lễ hội thì điện Hòn Chén vẫn thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Thế nhưng, hiện nay có nhiều người đến Điện Hòn Chén cúng bái, thắp hương đã vô tư rải giấy tờ, vàng mã, cùng bánh kẹo xuống sông Hương, khu vực phía trước điện đã biến dòng sông này trở thành “túi rác” ô nhiễm.

dien hon chen1Nhiều loại chìm xuống nước thành từng mảng, gây ô nhiễm nguồn nước

Cứ sau mỗi ngày lễ, những loại giấy tiền bạc, quần áo, xe hơi… bằng vàng mã được người dân hành lễ thả xuống sông lại trôi về phía hạ du, qua các điểm du lịch rất phản cảm. Đặc biệt là hai dịp rằm tháng Tư và tháng Bảy, người dân khắp địa phương cũng thi nhau đốt vàng mã khiến sông Hương mỗi năm phải “hứng” rất nhiều rác thải.  

Không chỉ vậy, con đường nối từ đường tránh phía tây quốc lộ 1 vào điện Hòn Chén (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) với tiêu chuẩn đường đô thị nhằm phục vụ cho du khách thuận tiện hơn khi đến tham quan điện cũng đã trở thành “bãi thải” của trâu, bò.

dien hon chen2Trâu, bò thong dong gặm cỏ trong khuôn viên Điện Hòn Chén

Theo quan sát của PV, trên đoạn đường dài gần 300m dẫn vào điện xuất hiện dày đặc những bãi phân, bốc mùi thối khó chịu. Chưa hết, trong khuôn viên của điện Hòn Chén cũng có nhiều gia súc nhưng không thấy người chăn. Chúng cứ đi lung tung ăn rồi “đại tiện” khắp nơi, chất thải vương vãi rất mất mỹ quan.

dien hon chen 3Phân gia súc bủa vây khiến di tích này bị giảm đi sự linh thiêng

Nhiều du khách khi đến đây đã phải lắc đầu ngao ngán. “Những bãi phân đen sì, tràn khắp con đường làm cảnh quan vào điện mất đi vẻ linh thiêng. Khi có xe máy, xe ô tô chạy qua thì các bãi phân này văng tung tóe khắp nơi, mùi hôi khó chịu còn đâu tâm trạng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp di tích nữa”, anh Lê Đình Nghĩa (28 tuổi), ái ngại nói.

Trước việc xả vàng mã và chăn thả gia súc trong khuôn viên Điện Hòn Chén gây nên cảnh nhếch nhác, phản cảm, nhiều du khách mong muốn các ban ngành chức năng sớm giải quyết thực trạng trên, trả lại cảnh quan trong lành, linh thiêng cho di tích Điện Hòn Chén.

“Điện Hòn Chén có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Huế và cũng là ngôi điện duy nhất ở Huế có sự kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín ngưỡng dân gian; giữa lễ hội và đồng bóng; giữa văn hóa tâm linh và mê tín dị đoan.

Điện Hòn Chén còn gọi là điện thờ thần núi Ngọc Trản. Ngọc Trản là cái chén ngọc. Trên núi này có một đền thờ thần Po Nagar của người Champa. Khi vùng này thuộc về đất Việt thì người ta vẫn tiếp tục thờ thần Po Nagar nhưng dưới cái tên là Thiên Y Ana. Đồng thời, đây cũng là đền thiêng của đạo Tiên Thiên Thánh giáo, một loại tín ngưỡng không biết xuất hiện từ bao giờ nhưng được dân chúng địa phương tôn kính và sùng bái. Đến năm 1954, Điện Hòn Chén còn thờ thêm Thánh mẫu Liễu Hạnh, khi một số người di cư vào Nam và đem theo cả thần vị của vị thánh mẫu này.

Điện Hòn Chén có vị trí khá đẹp, để đi đến điện người ta có hai cách: Đi theo đường bộ và qua cầu Khe Ly hoặc đi theo thuyền rồng ngược dòng Hương Giang. Tại đây có 10 công trình kiến trúc tập trung chủ yếu là 3 gian nhà giữa được xây dựng từ năm 1886 gọi là Minh Kính Đường. 

Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Điện Hòn Chén nhếch nhác vì rác thải