TP. Đà Nẵng: Công viên 29/3 nhếch nhác đầy rác thải

Hồng Sơn|03/07/2017 05:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những đống rác thải được tập trung ngày càng nhiều trên vỉa hè trước Công viên 29/3 và tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông

(Moitruong.net.vn) – Công viên 29/3 (TP. Đà Nẵng) từ lâu vốn là điểm du lịch tham quan, nghỉ ngơi, giải trí của khách du lịch và người dân Đà Nẵng. Vậy mà gần đây, Công viên 29/3 trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu với đầy rác thải.

Trước đây, hàng ngày, Công viên 29/3 có hàng trăm lượt người đến dạo chơi, ngắm cảnh, tập thể dục. Đặc biệt, vào những dịp lễ, Tết, công viên trở thành điểm đến đông đảo với hàng triệu lượt người dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh lân cận như Quảng Nam… ghé chơi Xuân. Nơi đây vào ngày Xuân thường tổ chức những lễ hội như hát bài chòi, các trò chơi có thưởng và nhiều loại hình trò chơi, giải trí cho trẻ em khác.

Thế nhưng, những hình ảnh đẹp mắt, sinh động đó ngày càng trở nên vắng bóng bởi sự xuống cấp của Công viên 29/3, với những hình ảnh nhếch nhác, bẩn thỉu và mất vệ sinh. Chính những điều đó đã làm cho nơi đây dần mất đi vị thế là một điểm xanh nghỉ ngơi của người dân thành phố Đà Nẵng và du khách.

IMG_0051Quang cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh trên con đường Điện Biên Phủ trước Công viên 29/3 

Không biết từ bao giờ, khi hàng tường rào bao bọc xung quanh công viên 29/3 bị phá dỡ, tại vị trí đỗ xe buýt trên tuyến đường Điện Biên Phủ sát cạnh công viên trở thành điểm tập kết rác. Theo quan sát của phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, những bao rác thải cứ tập trung ở đây ngày càng nhiều và hầu như chẳng có ai dọn dẹp.

Và rác cứ thế tràn từ trên vỉa hè xuống lề đường gây cản trở giao thông. Nhất là ngã ba đoạn đường Hải Phòng và Điện Biên Phủ với mật độ giao thông lớn. Hơn nữa, đoạn đường này lại bị cản trở bởi một công trình xây dựng phía trước siêu thị Bài thơ (cũ) tạo nên sự tắc nghẽn giao thông.

Đập vào mắt người đi đường là một đống rác lớn tràn xuống lòng đường bên vỉa hè Công viên 29/3 và những bãi đất bị cày xới ngổn ngang của một công trình đang được xây dựng bên trong công viên  tạo nên vẻ nhếch nhác, chật chội.

Hơn nữa, từ lâu, tại Công viên 29/3 còn xảy ra tình trạng cá chết trong lòng hồ công viên (nhiều khi đến cả tấn) mà nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng, lòng hồ công viên bị lắng bùn dẫn đến môi trường sinh sống của các loài cá sống trong lòng hồ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

20170702_095229Xác các chết, chai lọ, rác thải ở ven bờ hồ Công viên 29/3 đoạn qua đường Nguyễn Tri Phương

Theo quan sát của phóng viên vào ngày 2/7 tại dọc bờ hồ Công viên 29/3, cho thấy, dưới dòng nước có màu xanh đen có nhiều xác cá chết, chai nhựa và rác thải… ngổn ngang dạt vào bờ hồ đoạn đường Nguyễn Tri Phương.

Người dân địa phương sống gần bờ hồ công viên cho biết: Hiện tượng cá chết trong lòng hồ Công viên 29/3 vẫn thường xảy ra do bùn lắng từ nước thải bởi các hộ dân đang sống xung quanh bờ hồ được xử lí chưa sạch trước khi đổ vào lòng hồ. Đây là một hồ nước kín và vì thế những chất bẩn sẽ lắng lại dưới lòng hồ, gây hiện tượng nước đục và thiếu oxy, dẫn đến cá chết hoàng loạt nổi khắp mặt hồ, bốc mùi hôi thối.

Thiết nghĩ, Công viên 29/3 là một công trình công cộng, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và giải trí của người dân sau giờ lao động mệt mỏi, là nơi các bạn trẻ sinh viên tụ tập đàn hát vui chơi sau giờ học, là nơi trẻ em tìm đến với những trò chơi ngộ nghĩnh, là nơi người già tập dưỡng sinh… Vậy nên, rất mong các cấp chính quyền, lãnh đạo thành phố quan tâm nhiều hơn, tôn tạo thành điểm đến Xanh – Sạch – Đẹp trong lòng thành phố Đà Nẵng.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Công viên 29/3 nhếch nhác đầy rác thải