TP. Đà Nẵng: Dân “tố” xưởng gỗ hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Hồng Sơn|29/06/2017 09:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu dân cư ở con hẻm K89 tổ 43, đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, nơi xưởng gỗ của ông Anh hoạt động

(Moitruong.net.vn) – Ngày 28/6, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được thông tin phản ánh của người dân ở tổ 43 kiệt 89, đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về tình trạng xưởng gỗ hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Theo thông tin phản ánh của những người dân sống cạnh xưởng gỗ, cách đây hơn 5 năm, có một người đàn ông tên Anh, cư trú ở địa phương khác đến thuê nhà của chủ hộ số K89/1 đường Mẹ Nhu để mở xưởng gỗ. Thời gian đầu hoạt động, xưởng gỗ chỉ làm những công đoạn như cưa xẻ gỗ, đóng bàn ghế và sau đó đem đi nơi khác để sơn.

Nhưng từ 3 năm trở lại đây, xưởng gỗ có thêm công đoạn sơn PU để hoàn thiện sản phẩm. Điều đáng nói là với diện tích nhỏ chừng 40m2, khá chật chội nên mỗi khi đến công đoạn sơn PU, người chủ xưởng gỗ cho công nhân đem bàn, ghế, tủ,… ra khu vực trước xưởng mộc để sơn, sau đó dùng quạt công suất lớn để thổi mùi, khiến mùi sơn PU phả mùi hôi nồng nặc, bay khắp khu dân cư khiến người dân ở đây khó chịu, mệt mỏi và đau đầu vì mùi sơn này.

DSCN6154Mùn cưa, gỗ vụn sau khi cưa xẻ gỗ được để bừa bãi trước xưởng gỗ, thuộc không gian lối đi vào Kiệt 89 tổ 43 đường Mẹ Nhu

Thậm chí, lối sống cẩu thả, không tuân thủ quy định an toàn vệ sinh và quy định về phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh nên gần đây xưởng gỗ đã xảy ra hỏa hoạn. Trong thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông chủ xưởng gỗ đi vắng nên người dân xung quanh phải hô hoán nhau tìm cách dập lửa để không ảnh hưởng đến những hộ gia đình bên cạnh.

Hơn nữa, xưởng gỗ này lại nằm sát cạnh một trường mầm non tư nhân nên hoạt động của xưởng gỗ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các cháu. Chia sẻ với phóng viên, đại diện của trường mầm non nằm ngay cạnh xưởng gỗ của ông Anh cho biết: Từ khi xưởng gỗ bắt đầu thực hiện công đoạn sơn gỗ tại xưởng thì mùi sơn PU độc hại bay ngập cả khu phố, trong đó có trường mầm non của chúng tôi. Môi trường học tập, vui chơi của các cháu bị hủy hoại từng ngày làm tôi và các phụ huynh có con nhỏ đang theo học ở đây rất bức xúc. Trước đây, gia đình tôi cũng đã từng có một ngôi nhà trong con hẻm K89 này nhưng sau đó vì không thể ở trước tình trạng tiếng ồn, bụi mùn cưa, mùi sơn PU,… nên tôi đã bán căn nhà và chuyển sang căn nhà khác để sinh sống, tránh sự ô nhiễm độc hại từ xưởng gỗ.

donkiennghiNgười dân ở tổ 43 đường Mẹ Nhu làm đơn kiến nghị di dời xưởng gỗ khỏi khu dân cư

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do xưởng gỗ gây nên, người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh, góp ý kiến với ông Anh chủ xưởng gỗ. Nhưng thái độ của ông Anh rất khó chịu và tỏ ra bất lịch sự khi có người phản ánh, góp ý về hoạt động của xưởng gỗ nhà mình. Thậm chí, nhiều người dân cho biết, ông Anh còn hăm dọa, văng tục với những ngôn ngữ rất khó nghe khiến mọi người xung quanh càng thêm bức xúc.

Chính vì vậy mà khi phản ánh thông tin đến Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, người dân ở gần xưởng gỗ của ông Anh yêu cầu phóng viên không nêu tên để tránh bị trả thù và người thân không bị liên lụy.

Và nguyện vọng của đông đảo người dân sống cạnh xưởng gỗ của ông Anh ở, tổ 43 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Thê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng là mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để di dời xưởng gỗ này đi nơi khác, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây.

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Dân “tố” xưởng gỗ hoạt động gây ô nhiễm môi trường