Tp.Hồ Chí Minh: “Hung thần” vẫn đầy đường

Kim Dung – Kha Din|03/06/2017 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Long An: CCN Hoàng Gia nhếch nhác, ô nhiễm và vô tư xả thải

(Moitruong.net.vn) – Sau một thời gian lắng xuống do sự quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng xe ba gác, xe kéo chở hàng sắt thép, chở các mặt hàng quá tải, nguy hiểm đang hoạt động mạnh trở lại.

>>> Long An: Có hay không sự bao che cho các sai phạm của CCN Hoàng Gia

Trong thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn gây chết người do xe tự chế chở sắt thép, tôn lá. Thế nhưng, hằng ngày các loại xe này vẫn chạy “tung hoành”, chở hàng hóa cồng kềnh và phóng bạt mạng trên các tuyến phố từ sáng sớm đến tận khuya, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói là dù có luật cấm, song, những “hung thần” vẫn ngạo nghễ chạy trên đường mà không gặp bất cứ hình thức xử lý nào.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại nhiều tuyền đường như: Lê Trọng Tấn – Trường Chinh (Q.Tân Phú), Tô Kí – Quang Trung (Q.Gò Vấp), Phạm Hùng – QL50 (Q.8), Hòa Bình (Q.10)… hàng trăm xe ba gác, xe tự chế hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm.

hinh 3

Nhiều xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại đường Quang Trung (Q.Gò Vấp), chúng tôi phát hiện một xe ba gác chở tôn dài khoảng 10m, hai đầu của những miếng tôn không được bao bọc hoặc gắn vật dụng cảnh báo. Mặc dù hàng hóa cồng kềnh nhưng chiếc xe vẫn phóng ào ào trên đường, ai sợ thì… cứ việc tránh.

Xe ba bánh chở tôn ngang nhiên chạy tại khu vực cấm.

Xe ba bánh chở tôn ngang nhiên chạy tại khu vực cấm.

Chỉ khoảng 30 phút quan sát tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Phạm Hùng (Quận 8, TP.HCM), chúng tôi ghi nhận hàng chục xe ba gác, xe tự chế ghé vào chở hàng hóa. Những xe ba gác chất đầy giàn giáo xây dựng được neo buộc bằng vài sợi vải dù mỏng manh, thậm chí chỉ xếp chồng lên nhau cao 4-5 m. Nhiều xe khác chở tôn, cọc sắt, thanh thép dài gần 10 m chắn ngang cả con đường. Có người dùng vải dù bọc các phần sắt, thép nhọn nhưng cũng có không ít người mặc kệ các mũi thép nhọn, góc tôn sắc bén, thản nhiên luồn lách qua các phương tiện giao thông khác. Mỗi khi những chiếc xe này rẽ qua hướng khác lại choáng hết cả giao lộ, đã vậy có tài xế không buồn chú ý khiến phần đuôi hàng hóa va quệt trúng người đi đường.

Còn trên đường Hòa Bình (Q.10, TP.HCM), một người đàn ông khoảng 50 tuổi cũng chở một thanh tôn dài trên chiếc xích lô cũ, vào ngay giờ cao điểm. Mảnh tôn dài, sắc lẹm liên tục lắc qua, lắc lại khiến nhiều người phải thót tim vì sợ. Xe này đi đến đâu, người đi xe máy dạt ra đến đó, nhiều người tấp vội vào lề để tránh 2 bó tôn dài như lao thẳng về phía mình.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi cùng xích lô chở tôn quá khổ.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi cùng xích lô chở tôn quá khổ.

Ông Nguyễn Trung Thành sống tại khu vực này chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng bắt gặp các mấy xe ba gác, xe tự chế chở tôn, thép, cọc sắt nhọn đi phăng phăng giữa đường. Điều đáng nói là dù ở những khu vực đông người nhưng họ vẫn luồn lách, chen chúc để đi qua. Mỗi lần thấy mấy xe này từ xa là tôi lo tấp vào lề chờ họ đi rồi mới dám chạy tiếp”.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có các biện pháp hiệu quả và quyết liệt để ngăn chặn các phương tiện trên tham gia giao thông, tránh để tình trạng tai nạn và ùn tắc giao thông.

Kim Dung – Kha Din 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp.Hồ Chí Minh: “Hung thần” vẫn đầy đường