Trắng đêm người dân hồi hương chạy xe qua hầm Hải Vân

Đức Biền|07/10/2021 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm ngày 6/10, dưới trời mưa như trút nước, hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía Nam đổ về ở khu vực đường tránh Nam Hải Vân, TP Đà Nẵng để hồi hương.

Xem VIDEO: Trắng đêm người dân hồi hương chạy xe qua hầm Hải Vân

Đưa dòng người hồi hương an toàn qua hầm Hải Vân

Ngay trong đêm 6/10, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức dẫn đường cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê qua hầm Hải Vân bằng xe máy. Đây là lần đầu tiên Hầm Hải Vân được mở cửa để xe máy lưu thông, với chiều dài hơn 6 km.

Ti Trm trung chuyn xe Môtô Nam Đèo Hi Vân

Việc để người dân đi xe máy qua Đèo Hải Vân là cực kì nguy hiểm, trời tối, đường trơn trượt với nhiều khúc cua không đảm bảo an toàn tính mạng, phương tiện của người dân. Trước tình hình đó, TP Đà Nẵng đã thống nhất cho người dân về quê được lưu thông qua Hầm Hải Vân nhằm rút ngắn khoảng cách, thời gian và đảm bảo an toàn. Phương án ban đầu được lựa chọn là sẽ dùng xe trung chuyển người và phương tiện qua hầm nhưng không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch nên đã được loại bỏ.

Khoảng 22h đêm cùng ngày, đoàn người đầu tiên được lực lượng chức năng hỗ trợ dẫn đường về đến khu vực Trạm trung chuyển xe Môtô Nam Đèo Hải Vân, tại đây, nhiều nhóm thiện nguyện, các CLB trên toàn thành phố Đà Nẵng đã có mặt để phát lương thực, thuốc men, và xăng xe cho người dân, sửa chữa phương tiện, cũng như hỗ trợ người dân qua hầm được thuận lợi.

Người dân sp xếp li hành trang, kim tra li phương tin và đổ xăng để tiếp tc cuc hành trình

Về khuya mưa lớn khiến cho dòng người về quê đã mệt mỏi sau hành trình dài càng thêm kiệt sức vất vả hơn. Trải qua chặng đường dài, chị Phạm Thị Quyên quê Quảng Bình chia sẻ, chị và chồng cùng làm công ty ở Bình Phước nhưng do tình hình dịch bệnh đã thất nghiệp gần 4 tháng nay, thu nhập không có, phía công ty cũng có trợ cấp nhưng không đủ trang trải cuộc sống. Khi nhận được tin chính quyền sở tại cho phép trở về quê, vợ chồng chị cùng hai con nhỏ đã quyết định về quê để tránh dịch, để phần nào bớt khó khăn.

“Chặng đường về quê hơn 1.000 Km nhưng vì cuộc sống, vì con nên phải chấp nhận để trở về nhà. Dọc đường cũng rất sợ xảy ra sự cố, mình thì không sao chứ 2 đứa còn nhỏ nên chị rất lo. May mắn qua địa phận Đà Nẵng được lực lượng chức năng hỗ trợ dẫn đoàn qua Hầm Hải Vân bớt phần nào nguy hiểm” chị rưng rưng nước mắt.

Cuc hành trình dài hàng nghìn Km có c nhng em nh mi vài tui theo gia đình v quê.

Trong 30 phút nghỉ ngơi tại trạm, người dân được tiếp sức để tiếp tục cuộc hành trình, lực lượng chức năng yêu cầu người dân đổ xăng đầy bình, không được mang theo khi đi qua hầm để đảm bảo an toàn về cháy nổ. Sau đó, CSGT TP Đà Nẵng đã dẫn đoàn tiến thẳng về hướng hầm Hải Vân để bàn giao cho phía tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong qua trình di chuyển, luôn có nhóm người cứu hộ đi sau để giúp đỡ người dân kịp thời khi phương tiện gặp vấn đề.

Sau tầm 25 phút di chuyển trong đoạn đường Hầm, đoàn hàng trăm xe máy với hàng ngàn người đã được đưa đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế thuận lợi, bàn giao cho lượng chức năng để tiếp tục hỗ trợ dẫn đường cho người dân đến địa phận tỉnh Quảng Trị. Tại trạm Trung chuyển hầm Hải Vân Phía Bắc, người dân được nghỉ ngơi, hỗ trợ thức ăn, nước uống, xăng xe để tiếp tục cuộc hành trình.

Các CLB, nhóm thin nguyn chun b thc ăn, nước ung để tiếp sc cho người dân v quê.

Trắng đêm hỗ trợ đồng bào

Ngay sau khi một số tỉnh, thành phố phía Nam nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, cho phép người dân được trở về quê khi đảm bảo các điều kiện. Hàng ngàn người đã lưu thông bằng phương tiện cá nhân để về quê, trốn chạy cuộc sống khó khăn và dịch bệnh Covid-19

Trong cuộc hành trình dài hàng ngàn Km, qua địa phận hàng chục tỉnh, thành phố mới thấy thấm thía hai chữ đồng bào. Đến mỗi địa phương, đoàn người hồi hương lại được tiếp thêm ý chí, sức khoẻ để tiếp tục chặng đường dài.

Mt chiếc xe máy gp s c ngay gia hm Hi Vân.

Những ngày gần đây, hàng ngàn người ùn ùn đổ về quê qua địa phận TP Đà Nẵng. Thời điểm này, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa rất to, đường trơn trượt nên chặng đường về quê của người dân càng trở nên khó khăn. Chính quyền và người dân TP Đà Nẵng đã xây dựng nhiều phương án hỗ trợ, tiếp sức cho người dân lưu thông được thuận lợi, an toàn, đảm bảo sức khoẻ. Rạng sáng ngày 1/7 hàng chục người thuộc các nhóm thiện nguyện, CLB vẫn có mặt tại Trạm trung chuyển xe Môtô Nam Đèo Hải Vân, để chuẩn bị những suất súp nóng, bánh kẹo, nước uống, xăng xe trao đến cho người dân.

 Anh Đoàn Ngọc Bình, thành viên CLB bán tải Đà Nẵng PDC chia sẻ, hôm nay là đêm thứ 4 anh và CLB đã tổ chức đón người dân về quê qua địa phận TP Đà Nẵng, đoàn của anh có nhiệm vụ đi theo vận chuyển người dân có vấn đề sức khoẻ và chở phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật giữa đường đến trạm tiếp theo để sửa chữa. Hầu như mấy hôm nay anh và thành viên đều thức trắng, chỉ tranh thủ nghỉ ngơi những lúc được thông báo các đoàn về quê chưa về đến.

Lc lượng cu h nhanh chóng đưa phương tin b hng của người dân lên xe ch ra trm dng tiếp theo để sa cha.

“Thấy người dân đánh đổi sức khoẻ, tính mạng của mình để được trở về quê bằng mọi giá vì họ thực sự đã không chịu đựng được nữa tôi cảm thấy rất thương. Đi dọc đường thấy dân mình thường dựng lên các trạm nghỉ chân để tiếp sức, hỗ trợ cho đoàn người hồi hương thể hiện tinh thần lá lành đùng lá rách tôi cũng muốn làm một chút gì đó để giúp đỡ họ”anh Bình bày tỏ.

Có lẽ, cuộc hành trình này là một cuộc hành trình lịch sử, không chỉ cả đoàn người về quê mà cả những người ở các địa phương mà đoàn người đi qua sẽ nhớ mãi. Một cuộc hành trình chạy trốn dịch bệnh, để được trở về quê, trở về với gia đình sau nhiều năm bôn ba đất khách.

Đức Biền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trắng đêm người dân hồi hương chạy xe qua hầm Hải Vân