Xã Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội): “Bom khủng” trong khu dân cư, người dân thấp thỏm lo âu

Trần Linh|25/10/2017 09:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm đã qua, không chỉ hàng trăm hộ dân ở Tổ dân phố Nội Thương (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội) mà còn có hàng trăm sinh viên của 2 trường Cao đẳng nghề luôn phải sống trong nỗi thấp thỏm, âu lo vì ngay giữa lòng khu dân cư này có một công ty chuyên sang chiết khí gas hoạt động nhộn nhịp mỗi ngày.

Video Clip người dân tố cáo Công ty TNHH đầu tư đầu khí Hà Nội hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Đêm ngày thấp thỏm âu lo

Đó là cơ sở sang chiết kiêm kho chứa của Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội (Cty TNHH ĐTDK Hà Nội). Theo phản ánh của rất nhiều người dân, hàng ngày, họ bị “tra tấn” bởi mùi hôi rất khó chịu mỗi khi phía Cty TNHH ĐTDK Hà Nội nạp gas vào bình. Khí gas theo gió “tấn công” vào nhà khiến ai hít phải cũng bị chóng mặt, nhức đầu.

Anh 1

Cơ sở sang chiết gas kiêm kho chứa của Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội nhìn từ phía ngoài cổng chính

Không chỉ có thế, người dân nơi đây còn bất bình phản ánh về việc họ còn thường xuyên bị tra tấn bởi tiếng bình ga va chạm gây tiếng ồn lớn. Tiếng động cơ xe tải lớn nhỏ gầm gào. Ô nhiễm tiếng không khí, ô nhiễm tiếng ồn khiến đời sống của cư dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.

Nhằm xác minh những phản ánh của người dân, phóng viên Moitruong.net.vn đã nhiều lần tiếp cận để ghi nhận những hoạt động phía sau tường rào của Cty TNHH ĐTDK Hà Nội.

Phía sau những bức tường rào, bên cạnh sự vào ra liên tục của những chiến xe bồn, có xe dài như cả toa tàu là hàng ngàn bình gas cỡ lớn. Tại nhiều khu vực không hề có mái che bên trong công ty, hàng trăm bình gas lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau, phơi mình giữa nắng nóng.

Điều đáng nói là số lượng bình gas “khủng” như vậy nhưng hàng ngày vẫn vô tư nằm liền kề với khu dân cư, chỉ cách một bức tường rào xây bằng gạch mỏng manh.

Anh 2

Hàng ngàn bình gas lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau, phơi mình giữa nắng nóng. Toàn bộ mặt bằng chứa gas này nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc

Tại thời điểm PV ghi nhận, ngay phía trong hai cánh cổng lớn có đến 6 chiếc xe tải đang nhộn nhịp xoay xở để “ăn hàng”, 1 xe bồn đang chờ đưa gas vào bồn chứa. Phía ngoài cổng Công ty, con đường chỉ rộng chừng 5m nhưng có đến 4 chiếc xe bồn cỡ lớn đang chờ tới lượt vào để “xả hàng”. Cảnh tượng thật ồn ào, tấp nập!

Có mặt tại Nhà văn hóa của Tổ dân phố Nội Thương (TDP Nội Thương), PV như bị “vây bủa” giữa hàng loạt những nỗi bức xúc từ những cán bộ chủ chốt của TDP Nội Thương. Không chỉ có chung nỗi bất bình vì sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn mà điều khiến họ lo lắng hơn cả, thấp thỏm đêm ngày là nỗi sợ trước nguy cơ bùng phát một trận cháy nổ. Theo họ, hậu quả sẽ rất kinh hoàng nếu điều tệ hại này xảy ra.

Đại diện đông đảo người dân, ông Nguyễn Bá Thảnh – Tổ trưởng TDP Nội Thương lo lắng cho biết: “Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ nổ tại các nhà máy, cơ sở sang chiết gas càng khiến chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy sang chiết gas ở Bắc Ninh khiến hàng chục người bị bỏng, bị thương; vụ nổ khí gas khiến một người bị thương nặng tại Bắc Giang và gần đây nhất là vụ cháy nổ khủng khiếp như bom ở Nhà máy chiết xuất gas của Công ty TNHH Dầu khí Thanh Hóa tại xã Quỳnh Lộc (Nghệ An) càng khiến nỗi hoang mang trong trong lòng chúng tôi trở nên nặng nề hơn”.

“Anh thấy đấy, toàn cháy nổ ở các nhà máy chứ có phải chỗ làm lậu, làm chui nhỏ lẻ đâu. Thế nên chúng tôi mới càng lo lắng!” – ông Thảnh nhấn mạnh.

Chính quyền… hứa xong bỏ đấy!

Đi sâu tìm hiểu, PV được biết từ những năm 1996, khu vực này đã tồn tại một khu tập thể khá đông dân cư. Đến năm 2011 thì dân cư trong khu vực trở nên đông đúc và TDP Nội Thương được thành lập. Đến nay, Tổ dân phố đã có tới gần 150 hộ dân.

Ông Thảnh cho biết thêm, trong khu vực còn có hơn 100 hộ thuộc Đơn vị quân đội K612. Không chỉ có thế, cơ sở sang chiết gas còn nằm gần với 2 trường Cao đẳng nghề (Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam và Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương), với cả ngàn cán bộ, sinh viên.

Tìm hiểu của PV cho thấy, quy mô cơ sở của Cty TNHH ĐTDK Hà Nội có diện tích khoảng 8.000m2, gồm Khu bồn chứa, nhà nạp gas, nhà sơn sửa vỏ bình, nhà văn phòng. Khu vực bồn chứa gồm 02 cụm bồn đặt nổi có 09 bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, một cụm 03 bồn chứa có dung tích bồn chứa 50m3/bồn x 3 bồn và một cụm 06 bồn chứa dung tích 30m3/bồn x 6 bồn.

Anh 3

Xe tải chen chúc xoay xở để “ăn hàng” trong khuôn viên của Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội

Ô Thảnh khẳng định với PV, cuối năm 2012 cơ sở sang chiết gas này mới hình thành và đi vào hoạt động. Như vậy, sẽ rất khó để giải thích vì sao cấp có thẩm quyền lại đồng ý cho cơ sở sang chiết ga, ngành nghề có nguy cơ cháy nổ lớn giữa lòng khu dân cư đông đúc đến như vậy?!

Và theo đó, những lo lắng của hàng trăm người dân sinh sống, làm việc xung quanh điểm sang chiết gas này là hoàn toàn có cơ sở!

Ông Lê Hồng Hải – Bí thư chi bộ TDP Nội Thương ngao ngán kể với PV: “Sau quá nhiều kiến nghị của nhân dân, của cử tri, hồi 6/2014 đã có Đoàn kiểm tra về kiểm tra cơ sở sang chiết gas này. Chính quyền huyện cùng lãnh đạo nhà máy đã cam kết là sẽ di chuyển Nhà máy sang Bắc Ninh, nhưng lời hứa… đã theo gió bay xa! Chúng tôi đã kiến nghị đến UBND Tp. Hà Nội nhưng cũng chẳng được giải quyết. Chỉ có nỗi lo lắng của người dân chúng tôi là vẫn “lớn” thêm qua từng ngày thôi!”.

Bà Hoàng Thị Nội – Tổ trưởng tổ liên gia ngán ngẩm: “Người dân khu vực này rất sợ. Vẫn biết người ta sản xuất gas theo quy trình nhưng ai lường được sự cố. Chúng tôi đã nhiều lần nghe lãnh đạo huyện, lãnh đạo Cty TNHH ĐTDK Hà Nội hứa sẽ di dời nhưng đến nay họ vẫn chỉ hứa rồi bỏ đấy”.

Anh 4

Nhiều xe bồn cỡ lớn đang đợi mặt bằng phía trong được giải phóng để vào… xả hàng

Được biết, sau rất nhiều lần kiến nghị, đề nghị UBND Thành phố cho di dời cơ sở sang chiết ga của Cty TNHH ĐTDK Hà Nội ra xa khu dân cư, người dân chỉ nhận được trả lời chung chung kiểu “cơ sở duy trì tốt các điều kiện về đảm bảo an toàn PCCC; quá trình hoạt động được các cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên môn, lĩnh vực cấp phép; cơ sở sang chiết ga của Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật đối với hoạt động nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai…”.

Trước thực tế này, nhiều cán bộ TDP Nội Thương chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu.

Bí thư chi bộ – ông Lê Hồng Hải khẳng định: “Cho dù việc chiết nạp gas có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đúng quy trình đi chăng nữa thì việc để cơ sở sang chiết, nạp gas trong khu dân cư là không phù hợp”.

Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan hữu quan của huyện Gia Lâm, chính quyền TP. Hà Nội cần có sự quan tâm cần thiết và có những động thái cụ thể để bảo đảm an sinh, anh toàn cho đông đảo cư dân đang sinh sống xung quanh nơi sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư dầu khí Hà Nội.

Tạp chí Điện tử Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Trần Linh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội): “Bom khủng” trong khu dân cư, người dân thấp thỏm lo âu