Xã Hoà Thạch, Quốc Oai: Lò gạch đua nhau xây dựng trái phép, xả khói bụi gây ô nhiễm

Hải Phong – Thu Thủy|23/03/2017 13:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Quốc Oai(Hà Nội): Ai “bảo kê” cho các lò gạch xây dựng trái phép hoạt động? Bài 2:

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm qua người dân khu Gò Rùa, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội phải “oằn mình” sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường khói, bụi phát thải từ các lò gạch tại Khu gò Tháng 10 gây nên, người dân đã kiến nghị khắp nơi từ địa phương tới huyện nhưng sự việc không được giải quyết và chỉ chời đợi trong vô vọng khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

  • Quốc Oai(Hà Nội): Ai “bảo kê” cho các lò gạch xây dựng trái phép hoạt động?

IMG_20170323_195009

Các lò gạch được xây dựng và hoạt động trái phép trên địa bàn xã Hoà Thạch đang nhả khói bụi tra tấn người dân.

Cuộc sống như trong “địa ngục”

Để “mục sở thị” chúng tôi đã về nơi đây. Theo quan sát của phóng viên Moitruong.net.vn, khoảng cách từ các lò gạch đến nhà người dân chỉ từ 50 – 100 mét, nền các lò gạch không được đổ bê tông khiến mỗi lần xe vận chuyển đi lại kéo theo bụi phát tán ra khu dân cư, cây xanh phủ kín bởi lớp bụi đất vàng khè. Hơn thế nữa, nơi tập kết đất cũng không có mái che làm mỗi khi gió Bắc là bụi thổi trực tiếp vào nhà dân, khiến cho cuộc sống người dân nơi đây vô cùng khốn khổ.

Bác Phùng Thị Tơ, người dân khu Gò Rùa bức xúc: “ Chúng tôi ở đây khổ vô cùng các anh chị ạ. Các lò gạch hoạt động 24/24, ngày đêm xả khói, những ngày mưa dầm, sương mù, độ ẩm cao không khí không thoát lên, mùi khói than của nhà máy nồng nặc xông vào mũi khiến mọi người cảm thấy tức ngực, khó thở không chịu nổi. Các xe chở đất qua xóm làm rơi vãi, phá nát đường khiến ngày mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt. Nhiều khi chúng tôi đang đi gặp xe chở đất, gạch chạy qua phải đứng lại 1 lúc nhắm mắt cho xe đi qua mới dám đi tiếp. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu các chủ lò gạch cử người dọn dẹp, tưới nước giảm bụi nhưng họ phớt lờ không tiếp thu ý kiến chúng tôi. Nhìn đường các thôn xóm khác được đổ bê tông khang trang sạch sẽ chúng tôi cũng mong muốn lắm mà không được. Các cơ quan chức năng cứ hứa hết lần này đến lần khác rồi mất hút.”

IMG_20170323_195001

Đường đê Tả Tích  và cũng là con đường liên xã bị các xe chở đất, gạch cày nát, trước sự thờ ở của chính quyền địa phương

Cùng chung nỗi bức xúc, anh Doãn Ngọc Tuấn, người dân xóm 3 khu Gò Rùa chia sẻ: “ Bụi lắm anh ơi, tất cả các cửa trong nhà đều phải làm bằng kính để ngăn bụi. Nhà tôi lúc nào cũng để máy bơm nước ngay cổng, ngày tưới 3 – 4 lần mà vẫn không hết bụi, quần áo phơi ở đây một lúc là bụi bám trắng xóa. Khổ nhất là các cháu học sinh đi qua đường này, chúng tôi luôn phải đưa đón các cháu đi học bằng đường tắt chứ để các cháu đi một mình bụi bặm, vất vả lắm. Trong các cuộc họp thôn, hội phụ nữ, hội thanh niên, tiếp xúc cử tri chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần tới chính quyền địa phương nhưng sự việc vẫn chưa được lãnh đạo chính quyền quan tâm, giải quyết.”

Trao đổi về vấn để trên, ông Cấn Văn Thành – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thạch cho biết: “ Các lò gạch hoạt động ở đây chúng tôi không được hưởng lợi gì mà chỉ mang đến những rắc rối, phiền hà. Xe chở đất, gạch thường xuyên lưu thông qua đê Tả Tích gây sụt lún, sạt lở đê nghiêm trọng. Đây là con đường dân sinh, liên xã nối giữa xã Thạch Thán với xã Hòa Thạch, họ hoạt động như vậy là đang chiếm dụng đường đi của người dân. Tuyến đê này do Huyện quản lý, chúng tôi đang làm hồ sơ đề nghị lắp barie, đổ cột bê tông 2 bên để ngăn xe trọng tải lớn chở đất, than vào lò gạch của 2 xã Hòa Thạch và Phú Cát nhằm tránh phá nát đường giao thông. Ngoài ra, để người dân đỡ bức xúc về môi trường thì chỉ có cách là cho ngừng hoạt động các lò gạch trên thì mới không ô nhiễm và không sợ bị sụt lún và nứt vỡ được.”

Tràn lan các lò gạch không phép

Được biết sau khi xóa bỏ hết 30 lò gạch thủ công trên địa bàn xã Hòa Thạch, Thành phố Hà Nội cho Hòa Thạch chuyển đổi sang lò cải tiến xử lý khói nhưng chỉ được hoạt động đến 31/12/2016 là phải dừng. Đặc biệt, không hiểu lý do gì và có ai “chống lưng” mà các lò gạch này đi vào hoạt động được thời gian ngắn sau đó đã tự ý chuyển sang công nghệ lò Vòng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

IMG_20170323_195025

Không những hoạt động xây dựng lò trái phép, các lò gạch còn lấn chiếm dòng sông Tích để làm nơi tập kết gạch và đất.

Hiện nay trên địa bàn xã có 5 vỏ lò Vòng của 4 chủ lò đang sản xuất tại khu vực Gò tháng Mười, thôn Hòa Trúc. Ngoài ra, ủy ban xã Hòa Thạch đã yêu cầu Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Trúc phải thanh lý hợp đồng thuê đất để sản xuất gạch với các hộ ông Đào Xuân Cát, ông Đào Văn Rồng, Lê Ngọc Đài và hộ ông Tạ Đức Đôn trước ngày 31/12/2016 để các lò gạch này phải dừng hoạt động. Tuy nhiên đến nay các lò không chấp hành mà vẫn ngang nhiên hoạt động.

Được biết, năm 2016 các chủ lò đã tự ý chuyển đổi công nghệ sang lò Vòng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng, hoạt động. UBND huyện có thành lập tổ công tác và cử Đội thanh tra xây dựng phối kết hợp với phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Hòa Thạch tiến hành kiểm tra hiện trạng và lập biên bản yêu cầu các chủ lò dừng ngay việc thi công xây dựng công trình, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan và giao cho UBND xã Hòa Thạch kiểm tra giám sát việc thi công của các công trình trên. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy các lò gạch tại đây vẫn tiếp tục được hoàn thiện và hiện tại đang hoạt động rất tấp nập, thi nhau nhả khói ra môi trường.

IMG_20170323_195013

Theo một lãnh đạo sở Xây dựng Hà Nội, để các lò xây dựng và hoạt động trái phép trên địa bàn thì trách nhiệm của chính quyền xã là rất lớn, cần phải kỷ luật nghiêm những cán  bộ này.(Trong ảnh là ông Nguyễn Hồng Thuận – Chủ tịch UBND xã Hoà Thạch trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn)

Lý giải cho việc các lò gạch đang hoạt động không phép tràn lan mà không có sự can thiệp của chính quyền địa phương, trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn ông Nguyễn Hồng Thuận – Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch cho chúng tôi biết: các lò trên hiện nay đang hoạt động ở đây là sai phạm, ủy ban xã cũng đã kiến nghị tới chính quyền Huyện để ban hành quyết định xử lý các lò gạch trên nhưng đến nay vẫn chưa thấy Huyện ban hành quyết định nào, chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Để xảy ra vấn đề trên chúng tôi cũng thừa nhận trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn còn lỏng lẻo. Chúng tôi mong muốn đề nghị UBND huyện, Thành phố xem xét nơi các lò gạch tại đây ra sao, nếu không phù hợp thì đình chỉ di dời các lò gạch này đi nơi khác để người dân đỡ ô nhiễm và làm ổn định địa phương”.

Ngoài ra, đi thực tế chúng tôi phát hiện lò gạch ở đây không những hoạt động trái phép mà hộ của ông Hiệu còn tự ý san lấp đất lấn sông Tích để làm mặt bằng tập kết gạch, điều này làm nguy cơ biến đổi dòng chảy của sông Tích khi mùa mưa lũ cận kề. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên.

Trong bài tiếp theo Moitruong.net.vn sẽ làm rõ trách nhiệm của huyện Quốc Oai khi để các lò gạch tại Hòa Thạch, Phú Cát hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường mà không có biện pháp xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận.

Hải Phong – Thu Thủy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Hoà Thạch, Quốc Oai: Lò gạch đua nhau xây dựng trái phép, xả khói bụi gây ô nhiễm