(Moitruong.net.vn) –

Tết đến, Xuân về ấm ấp, đầy hương vị đất liền, quân dân Trường Sa bước vào năm mới 2017 với niềm lạc quan, phấn khởi, quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo sống và công tác. Những công dân đất Việt nơi đầu nguồn sóng gió với khát vọng cống hiến và làm việc thiết thực, đầy ý nghĩa đã góp phần xây dựng huyện đảo ngày một vững mạnh, tươi đẹp. Năm mới đã thực sự bắt đầu và lan tỏa ở Trường Sa!

Untitled1

Chiến sĩ Hải quân bên mốc chủ quyền

Xuân yêu thương ấm áp nơi đầu sóng!

  Mỗi độ Xuân về, những chuyến tàu lại xuất phát từ quân cảng Cam Ranh đưa các đoàn đi chúc Tết Trường Sa và vận chuyển hàng Tết ra khơi. Năm nay, gần 500 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đã đến Trường Sa để quân dân đón Xuân, vui Tết đầy đủ, ấm áp. Vẫn gạo nếp, đỗ xanh, rau xanh, những chú ỉn, gà và cành mai vàng Cam Ranh như mọi năm, song năm nay có thêm những loại bánh kẹo mới, thơm ngon, có thời hạn bảo quản lâu được chuyển ra Trường Sa. Lượng hàng hóa nhiều hơn, đa dạng hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho chuyến vận chuyển trên biển trong điều kiện sóng gió…

 Ông Bùi Đình Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Năm nay huyện đảo tiếp tục nhận được sự quan tâm gần gũi, sâu sắc của đất liền, đó là nguồn bảo đảm cần thiết, động lực to lớn để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo đón Tết Đinh Dậu 2017 thiêng liêng, nghĩa tình. Quân và dân Trường Sa hứa sẽ đoàn kết, kề vai và sát cánh, vượt mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc mảnh đất thiêng liêng địa đầu của Tổ Quốc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu giao phó, gửi gắm.

Untitled2

Ngư dân sinh tồn chuẩn bị ra khơi đầu xuân

Có mặt tại các xã đảo Song Tử, Sinh Tồn những ngày này, chúng tôi cảm nhận sức sống tươi trẻ tại các đơn vị Hải quân cũng như ở các ngôi nhà của nhân dân. Bức tranh tết Việt với mâm ngũ quả, bánh chưng trên bàn thờ, cành mai vàng miền Nam còn ấm hơi thở đất liền. Ở mỗi hộ gia đình đang tất bật làm mâm cơm cuối năm, những đứa trẻ háo hức quanh những đồ chơi mới vừa được chuyển từ bờ ra. Chị Trần Thị Xuân tâm sự: Tết này gia đình tôi rất vui vì năm qua cả nhà đều khỏe, cháu bé đã quen với môi trường sóng gió, càng ngày càng… dày dạn. Tết này cả nhà sẽ đón giao thừa chung với bộ đội Hải quân, lạ và vui lắm!

Khí thế năm mới bắt đầu!

 Trường Sa đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu với tinh thần an toàn, vui tươi, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp lại tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước luôn hướng về ngàn trùng sóng gió với tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Đón xuân nhưng… không quên nhiệm vụ – Đó là cảm nhận của chúng tôi khi đến với các đảo ở Trường Sa vào những ngày giáp Tết. Công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống vật chất, văn hóa tinh thần luôn được các đảo quan tâm, chú trọng. Xa đất liền hàng trăm hải lý xong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, cứu hộ cứu nạn được lực lượng quân y trên các đảo triển khai nhanh chóng và sáng tạo. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là tết trồng cây”, các đảo đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ trồng cây đầu năm. Với các đảo nổi là việc trồng mới các loại cây xanh, cây ăn quả cũng như chăm sóc, vun xới cho các cây hiện có, những vườn rau xanh của các đơn vị. Với các đảo chìm thì tết trồng cây được “cụ thể hóa” bằng việc trồng mới các giống rau xanh và chăm sóc các máng rau hiện có. Lòng người thêm tươi trẻ, yêu đời hơn bởi màu xanh cây trái đang bao phủ và tỏa bóng, đem lại nguồn sống vật chất thiết thực cho con người nơi đảo xa.

Untitled3

Các chiến sĩ hải quân tuần tra trên đảo Sơn Ca

 Với tinh thần chủ động vượt qua khó khăn và hay say lao động, mỗi người lính, người dân ở Trường Sa đã bắt tay vào hoạt động tăng gia, chăn nuôi ngay từ những ngày đầu Xuân, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển, nhân rộng các vườn rau xanh, khu chăn nuôi trên các đảo. Tết này, quân dân Trường Sa được Viện Chăn nuôi – Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên trao tặng hơn 2000 con vịt biển giống và vật tư phục vụ chăn nuôi. Đây là giống vịt có sức chịu đựng tốt, bơi trong nước mặn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và có khả năng đẻ trứng tốt. Những món quà gửi tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân Trường Sa thêm ấm lòng mỗi khi xuân về, Tết đến.

Trường Sa, những con sóng vẫn ngày đêm mải miết bên những hòn đảo xinh đẹp, hương vị của bàng vuông, phong ba lan tỏa trong tiếng chuông chùa vang xa. Năm mới Đinh Dậu đã được bắt đầu với những cảm xúc thi vị, dự định mới mẻ song cũng thiết thực và cao quý. Những người lính trong sắc xanh của biển – Anh bộ đội Hải quân với nụ cười tươi trẻ như sắc nắng mùa xuân say mê với nhiệm vụ, những hộ dân sống chan hòa, hạnh phúc trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, được đùm bọc bởi tình quân dân đậm đà, thắm thiết nơi đầu sóng ngọn gió. Những người gác trạm đèn lặng lẽ, âm thầm, tối tối thắp lên luồng sáng cho những tàu thuyền lại qua, những cán bộ khí tượng lọ mọ làm việc để nhanh chóng chuyển những thông tin cung cấp vào bờ, những ngư dân đánh cá đã buở lưới trên biển để chào đón những mẻ cá đầu năm… Ôi yêu sao Trường Sa, mảnh đất ruột già xa xôi của Tổ quốc, năm mới đã bắt đầu.

Công Luật


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
XUÂN MỚI Ở TRƯỜNG SA