Xuân sớm ở Lữ đoàn tàu 172

Hoàng Minh – Nguyễn Long|06/02/2019 08:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trong tiết trời se lạnh, Xuân Kỷ Hợi đang dần chuyển mình tới từng ngày, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân vẫn ngày đêm miệt mài luyện tập các phương án SSCĐ vì một cái tết yên bình trên vùng biển quê hương.

>>> Dự báo thời tiết ngày 5/2/2019: Miền Bắc có mưa xuân, trưa chiều trời nắng

>>> Kỳ tích kéo điện lên nóc nhà Đông Dương

Ảnh minh họa.

Tháng Giêng, từng đợt sóng nối đuôi nhau trong tiếng rì rào của biển. Những trái bàng quả vuông tựa mình sau những tán lá. Hoa mai đã bung những cánh vàng rực rỡ cùng đàn én chao nghiêng báo hiệu Xuân về. Trên quân cảng Đà Nẵng, các tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân mũi hướng ra biển, sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Tuy còn vài ngày nữa mới đến Tết nhưng không khí đón Xuân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã rộn ràng, háo hức. Song song với công tác chuẩn bị các kế hoạch huấn luyện cho năm mới, mỗi cán bộ chiến sĩ đều tích cực làm sạch đẹp con tàu, cảnh quan môi trường để đơn vị luôn khang trang.háng Giêng, từng đợt sóng nối đuôi nhau trong tiếng rì rào của biển. Những trái bàng quả vuông tựa mình sau những tán lá. Hoa mai đã bung những cánh vàng rực rỡ cùng đàn én chao nghiêng báo hiệu Xuân về. Trên quân cảng Đà Nẵng, các tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân mũi hướng ra biển, sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Lữ đoàn triển khai tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ tại Phòng Hồ Chí Minh của các hải đội. Chúng tôi đến Hải đội 131 cùng cán bộ, chiến sĩ đón Xuân. Trong phòng truyền thống Hải đội, tượng Bác được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, hai bên là những bông hoa huệ trắng. Mâm ngũ quả được bày đẹp mắt. Chậu hoa mai vàng được các chiến sĩ trang trí thêm đèn nháy trông càng thêm lung linh, góp phần tô điểm cho một mùa xuân mới thêm rực rỡ. Gian phòng trở nên ấm cúng, lãng mạn hơn bởi chiếc đèn lồng màu đỏ đậm ở chính giữa trần nhà cùng các dải ruy băng đầy màu sắc.

Chào Xuân mới, một món ăn tinh thần không thể thiếu của những người lính là tờ báo tường. Trước đó, các chi đoàn đã làm báo tường và làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc thi bình báo tường trong đêm 30, chào đón giao thừa. Lần đầu tiên ăn tết xa gia đình, Trung sĩ Lê Hữu Hạnh, Chiến sĩ Báo vụ, Tàu 360 khá thích thú với việc tự tay trang trí câu đối Tết. Anh Hạnh chia sẻ: “Trước đây, Tết tôi thường ăn, ngủ và đi chơi cùng bạn bè. Tết này, cùng đồng đội chuẩn bị Tết tôi học hỏi được nhiều điều về phong tục, tập quán ăn Tết. Đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.

Đại úy Ngô Văn Hương, Thuyền trưởng Tàu 360 cho biết: Tết này đại đa số cán bộ, chiến sĩ ở lại trực, nhiều đồng chí hơn 2 năm chưa về ăn tết cùng gia đình. Tuy vậy, ai cũng xác định làm tốt nhiệm vụ, vui vẻ cùng đồng đội đón Xuân. Cấp ủy, chỉ huy tàu đã chủ động gọi điện thăm hỏi, chúc Tết, động viên gia đình các quân nhân.

Để vui Xuân, đón Tết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm, chăm lo chu đáo về vật chất, lẫn tinh thần cho bộ đội. Thượng tá Phạm Tiến Chinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 172 cho biết: “Trong những ngày Tết, Lữ đoàn sẽ tổ chức Hội xuân “Người chiến sĩ giữ biển” bao gồm các hoạt động văn nghệ, thể thao giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và với các đoàn thể địa phương để tạo không khí vui tươi. Trước đó, Lữ đoàn đã chỉ đạo phòng Hậu cần chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, khai thác lương thực, thực phẩm tăng gia sản xuất tại đơn vị và ở các cơ sở có uy tín, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho bộ đội trong dịp Tết.

Tới các tàu trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi cảm nhận được không khí Tết đã tràn ngập khắp trên tàu. Người thì bảo quản vũ khí, trang bị, người thì vệ sinh tàu. Thiếu úy QNCN Phạm Văn Vinh, Nhân viên điện tàu, Tàu 360 vừa bảo quản máy móc vừa trò chuyện với chúng tôi: Dù Tết nhưng anh em chúng tôi thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng để máy móc, vũ khí, trang bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt, sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Khác với Tàu 360, Tàu 20 thuộc Hải đội 132 có một năm vất vả tập trung cho nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau được chuyển về tàu. Tuy sống với nhau chưa lâu nhưng cùng với không khí của Xuân mới sắp về, từng thành viên của tàu đang nô nức chuẩn bị Tết. Cán bộ, chiến sĩ cùng chia sẻ chuyện gia đình, phong tục, tập quán từng miền quê ăn Tết Nguyên đán cổ truyền… Đại úy, Đậu Thanh Hào, Phó Thuyền trưởng về quân sự Tàu 20 chia sẻ. Sau thời gian gần một năm làm chủ con tàu, giờ đây chúng tôi thực sự tự tin chờ đợi một mùa Xuân mới với những nhiệm vụ mới phía trước. Mặc dù nhiều đồng chí trên tàu hoàn cảnh gia đình còn gặp khó khăn nhưng anh em luôn coi Tàu 20 là ngôi nhà chung để cùng chung tay xây dựng đơn vị vững mạnh.

Trong những ngày Tết, bên cạnh việc tổ chức đón Xuân cho bộ đội, Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực tìm kiếm cứu nạn, trực ban, canh gác…. Lữ đoàn thường xuyên kiểm tra, uốn nắn bộ đội thực hiện nghiêm các quy định về trực sẵn sàng chiến đấu và bố trí các tổ tuần tra khu vực cảng của đơn vị trước, trong và sau Tết.

Một mùa Xuân mới đang về, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 hân hoan vui đón Xuân mới. Nhưng họ luôn xác định tốt nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của người lính biển, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, để đất trời Tổ quốc mãi mùa Xuân.

Hoàng Minh – Nguyễn Long

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuân sớm ở Lữ đoàn tàu 172