Xúc động câu chuyện chàng trai 26 tuổi ở Hà Nội hiến gan cứu sống mẹ

Yến Anh (T/h)|16/03/2018 14:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đã 4 tháng 8 ngày kể từ ngày bà Thanh được các bác sĩ Bệnh viện 108 ghép gan, bà Thanh cho biết đã khoẻ mạnh, tăng cân từ từ sau ghép, và vẫn luôn xúc động nghẹn ngào mỗi lần nghĩ về giây phút cậu con trai cả Nguyễn Trung Quân (26 tuổi) khăng khăng đòi hiến gan cứu mẹ.

Bà Thanh đã bình phục sức khỏe sau ca ghép gan từ cậu con trai cả

Bà Phạm Vân Thanh (53 tuổi) ở Hà Nội bị bệnh xơ gan mật nguyên phát từ năm 2008. Bà đã nhiều lần đi điều trị ở nước ngoài, tuy nhiên bệnh của chị không thuyên giảm, da ngày càng khô sần, men gan lên xuống thất thường. Quá trình điều trị kéo dài khoảng 3 năm đã khiến bà không chỉ tốn kém tài chính mà bệnh tình cũng không thuyên giảm, trong khi chính thầy thuốc ở một bệnh viện Singapore nơi bà điều trị cũng khuyên nếu muốn cải thiện sức khỏe, kéo dài sự sống thì nên tiến hành ghép gan.

Kể lại câu chuyện người con trai nằng nặc đòi ghép gan để mẹ được sống tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 16/3, bà Thanh chia sẻ: Ngoài con trai, có 3 người anh chị ruột cũng đồng ý hiến gan cho bà. Thế nhưng con trai bà quyết tâm nói “Chỉ con hiến gan cho mẹ mới là phù hợp nhất vì con còn trẻ, khỏe nên việc tái tạo tế bào gan sẽ diễn ra nhanh hơn với các bác trong gia đình tuổi đã cao”.

Lúc đó bà Thanh cũng trăn trở rất nhiều bởi con trai bà tuổi đời còn trẻ, lại chưa lập gia đình, việc cho mẹ 2/3 lá gan có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống của con sau này mà khi ghép gan xong không biết sức khỏe của mẹ và con sẽ ra sao.

Tuy nhiên trước sự kiên quyết của con khi đến gặp bác sĩ và nói “Em phải là số 1, ưu tiên cho em để em ghép cho mẹ em, em ghép cho mẹ em là hợp nhất, đề nghị bác sĩ đừng lấy của ai cả”. Và kết quả xét nghiệm của hai mẹ con cũng trùng hợp nhiều chỉ số nên dù trăn trở rất nhiều vì thương con và lo cho con, bà đã nhận gan từ chính con trai mình.

Về phần Quân, mỗi ngày Quân vẫn bơi lội, chạy bộ, tập gym bình thường. Quân cho biết mới đây, khi có bạn gái, anh cũng chia sẻ việc mình hiến gan cho mẹ và nhận được sự ủng hộ từ bạn gái. Quân hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Được biết, khi ký giấy hiến tặng 2/3 gan cho mẹ, Nguyễn Trung Quân cũng đã quyết định đăng ký hiến tặng các tạng khác của mình khi chết não.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động câu chuyện chàng trai 26 tuổi ở Hà Nội hiến gan cứu sống mẹ