Lửa lan sát Bordeaux, vùng trồng nho trứ danh nước Pháp đối mặt hiểm họa
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 27/07/2026
Lửa lan sát Bordeaux, vùng trồng nho trứ danh nước Pháp đối mặt hiểm họa
Các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc gần 300.000 người phải sơ tán. Tại Pháp, ngọn lửa đã tiến sát thành phố Bordeaux - trung tâm của vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới - trong khi nhiều quốc gia châu Âu khẩn cấp điều lực lượng và máy bay hỗ trợ chữa cháy.
Các vụ cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục lan rộng tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa chạy đua với thời gian để ngăn ngọn lửa đe dọa nhiều khu dân cư và thành phố lớn.
Theo AFP, khoảng 220.000 người tại Pháp đã phải sơ tán để tránh hỏa hoạn. Tại Tây Ban Nha, hơn 75.000 người rời bỏ nhà cửa, trong khi khoảng 30.000 người được yêu cầu ở trong nhà nhằm đảm bảo an toàn.
Tại Pháp, lửa đã thiêu rụi nhiều khu vực trên bán đảo Cap Ferret ven Đại Tây Dương - điểm du lịch nổi tiếng - trước khi lan về phía vùng ngoại ô Bordeaux, trung tâm của vùng trồng nho lớn nhất nước này. Lực lượng cứu hỏa đang tập trung mọi nguồn lực nhằm khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa tiến sâu vào thành phố.

Thị trưởng Bordeaux Thomas Cazenave cho biết ngày 26/7, đám cháy chỉ còn cách các cửa ngõ thành phố khoảng 15km. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nhận định trên mạng xã hội X rằng tình hình vẫn "rất khó khăn" và chưa thể chủ quan.
Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez đã đến thị sát các khu vực bị cháy rừng ở tỉnh Avila, một trong ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cùng với Madrid và Toledo. Theo thống kê, hơn 45.000 ha rừng và đất đai tại khu vực này đã bị lửa tàn phá.
Ông Sanchez bày tỏ hy vọng thời tiết thuận lợi trong cuối tuần sẽ tạo điều kiện để lực lượng chức năng khống chế các đám cháy, bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại đối với các khu dân cư.
Không chỉ miền Trung, tỉnh Castellon ở miền Đông Tây Ban Nha cũng ghi nhận một vụ cháy lớn khác, đã thiêu rụi hơn 4.300ha. Theo lãnh đạo vùng Valencia, ông Juanfran Perez, đám cháy vẫn ngoài tầm kiểm soát do thời tiết khô nóng và gió mạnh tiếp tục gây bất lợi cho công tác chữa cháy.
Ngọn lửa đã lan vào Công viên tự nhiên Sierra de Espadan, nơi có hệ sinh thái rừng thông và rừng sồi bần rộng lớn. Đây là khu vực vốn chịu tác động kéo dài của hạn hán và các đợt nắng nóng cực đoan trong thời gian qua.
Theo Reuters Climate Monitor, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 tại Bordeaux (Pháp) và Avila (Tây Ban Nha) đều đạt khoảng 32 độ C, cao hơn gần 6 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961-1990, phản ánh xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng rõ nét.
Để hỗ trợ Tây Ban Nha, Cơ chế Bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU) đã điều phối nhiều nguồn lực quốc tế. Hy Lạp và Italy mỗi nước cử hai máy bay chữa cháy Canadair, trong khi Bồ Đào Nha triển khai hơn 100 binh sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng cho biết thêm hai máy bay chữa cháy của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được điều động đến hỗ trợ.
Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về bảo vệ dân sự tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng từ ngày 28/7 nhằm huy động thêm nguồn lực ứng phó và khắc phục hậu quả. Theo Thủ tướng Pedro Sanchez, từ đầu năm đến nay, hơn 150.000ha rừng và đất đai trên cả nước đã bị cháy, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Ông Sanchez nhấn mạnh, dù cháy rừng là hiện tượng thường xuyên xảy ra vào mùa hè tại Tây Ban Nha, quy mô và cường độ của các vụ cháy hiện nay đã vượt xa trước đây do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đòi hỏi các chính sách ứng phó dựa trên cơ sở khoa học.
Trong khi đó, tại Scotland (Vương quốc Anh), khoảng 500 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại Vườn quốc gia Cairngorms, bùng phát từ ngày 15/7. Người dân làng Nethy Bridge, phải sơ tán từ ngày 24/7 do gió đổi hướng khiến lửa lan nhanh, đã được phép trở về nhà sau khi tình hình tạm thời ổn định.
.jpg)