Ngày Quốc khánh, dòng người về Kim Liên dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 13:51, 02/09/2026
Ngày Quốc khánh, dòng người về Kim Liên dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
Sáng 2/9, trong ngày Quốc khánh của dân tộc và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân, du khách từ nhiều nơi đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An, thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.
Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về xã Kim Liên đã đông người. Từng đoàn khách nối nhau tìm về Làng Sen, Hoàng Trù những địa danh gắn với quê hương, gia đình và tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 2/9, nhằm ngày 21/7 năm Bính Ngọ, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2026).
Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo người dân và du khách.
Tại Khu di tích, lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm được tổ chức trang trọng. Những bó hoa, nén hương lần lượt được dâng lên trước anh linh Người. Trong dòng người có những đoàn khách từ các tỉnh, thành, những gia đình đưa con nhỏ về thăm quê Bác và cả những người dân địa phương đã nhiều lần trở lại nơi này.
Không gian buổi lễ giữ sự tĩnh lặng, thành kính. Sau nghi thức dâng hương, nhiều người nán lại tham quan các địa điểm gắn với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bước chân chậm rãi giữa mái nhà, khu vườn, hàng cây của làng quê xứ Nghệ khiến hành trình về Kim Liên trở thành một cuộc trở về với cội nguồn.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, chuyến đi còn là dịp để cha mẹ kể cho con nghe những câu chuyện về quê hương, gia đình và tuổi thơ của Bác ngay trên chính mảnh đất Người từng sống những năm tháng đầu đời.
Lễ giỗ Bác trong ngày Quốc khánh
Cách đây 57 năm, ngày 2/9/1969, nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt chúng ta "Về với thế giới người hiền".
Sự ra đi của Người diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh của dân tộc - ngày của độc lập, tự do, ngày hội lớn của non sông, cũng là ngày mà Người đã dành cả cuộc đời đấu tranh và cống hiến để có được.
Đặc biệt, sau 57 năm, hôm nay, ngày Quốc khánh 2/9 lại trùng với ngày giỗ của Người. Một sự trùng hợp thiêng liêng của lịch sử, khiến ngày Tết Độc lập càng trở nên đặc biệt trên quê hương Kim Liên – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Mỗi độ thu về, giữa sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên mọi miền Tổ quốc, bên cạnh niềm tự hào về một đất nước độc lập, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng nỗi nhớ Người.
"Giữa ngày Quốc khánh, trở về với quê hương Kim Liên, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ 'độc lập - tự do', càng hiểu sâu sắc hơn cái giá của hòa bình và càng trân trọng hơn những gì Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ hôm nay. Cả dân tộc Việt Nam mãi khắc ghi công ơn của Người", ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh.
Trải qua 57 năm, lễ giỗ Bác đã trở thành một nét sinh hoạt giàu ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người dân Kim Liên. Không chỉ tại Khu di tích, nhiều gia đình ở Làng Sen, Hoàng Trù cũng sửa soạn bàn thờ, chuẩn bị hoa quả, cau trầu và những sản vật quê nhà để tưởng nhớ Người.

Được biết, tục lập bàn thờ và làm lễ giỗ Bác Hồ được người dân địa phương duy trì hơn nửa thế kỷ qua. Hằng năm, vào ngày giỗ Bác, Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ tại Khu di tích lịch sử Kim Liên với nghi thức giản dị, trang nghiêm.
Với người dân Kim Liên, ngày giỗ Bác mang một tình cảm đặc biệt. Bác không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc mà còn là người con của quê hương. Vì vậy, trong mỗi nếp nhà, việc chuẩn bị mâm cơm, hoa quả và nén hương tưởng niệm đã trở thành một cách để người dân bày tỏ lòng biết ơn và gìn giữ truyền thống qua các thế hệ.
Chị Nguyễn Thị Hoa, ở xóm Làng Sen, xã Kim Liên, chia sẻ ngày 21/7 âm lịch hằng năm là thời khắc thiêng liêng để toàn Đảng, toàn dân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân Kim Liên luôn tự hào, biết ơn Bác và thường xuyên giáo dục con cháu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Người từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Nén hương nối dài tình cảm với Người
Trong ngày Quốc khánh, Kim Liên rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn và cờ hoa. Không khí ngày lễ lớn của đất nước hòa cùng không gian tưởng niệm tạo nên một sắc thái đặc biệt tại quê Bác.

Dòng người từ nhiều miền quê vẫn tiếp tục tìm về. Người mang bó hoa, người chuẩn bị nén hương. Có người đã nhiều lần về Kim Liên, có người lần đầu đặt chân đến quê Bác. Điểm chung giữa họ là mong muốn được tự mình thắp một nén hương tưởng nhớ Người ngay trên mảnh đất đã sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đối với người dân Việt Nam, mỗi dịp Quốc khánh cũng là dịp nhắc nhớ về hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
Tại Kim Liên, sự tưởng nhớ ấy được thể hiện bằng những điều rất đỗi giản dị: một nén hương, một bó hoa, một mâm cơm trong mỗi gia đình và những câu chuyện về Bác được kể lại cho con cháu.

57 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tình cảm của người dân dành cho Người vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Ở quê Bác, truyền thống ấy càng trở nên gần gũi khi ngày giỗ Người đã trở thành một nét đẹp được cộng đồng gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ.
Dòng người trở về với quê Bác, giữa sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ, mỗi người mang theo một câu chuyện, một niềm xúc động riêng, nhưng tất cả cùng chung lòng thành kính, biết ơn đối với Bác Hồ và niềm tự hào trong những ngày Tết Độc lập.
